1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa....con đang như người có tội....chẳng biết mắc phải tội gì mà lương tâm con nó cắn rứt thế ko bít
  2. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi,sáng nay trong khi các bạn đang có mặt buổi đầu tiên ở chỗ thực tập thì con ở nhà.
    Chiều nay đến sau vậy
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ny có qùy cả ngày cũng ko hết tội đâu, thôi đứng lên đi
  4. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    có ai quỳ đâu chỉ cúi thôi
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Dịch xong rồi ... đi ngủ thôi
    Chưa hôm nao đi ngủ ngoan cả, thật là ...
    Hôm qua làm BB buồn ... thôi thì ... sẽ ổn thôi ...
    Chợt nhớ hôm qua del 1 loạt tin nhắn trong mobi, có 1 tin nhắn của Hà, nhớ loáng thoáng tin nhắn ấy lúc 11h hơn, Hà nói mình thật đỏng đảnh, rồi lại nói Hà cũng không tốt, và nói, sao có chuyện buồn không nói Hà biết, Hà sẽ online thêm ở quán để nghe mình, rồi lại an ủi mình hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp. Lúc nãy bên tvty có chuyện cáo gà với thức đêm, lại nhớ. Không nhớ Hà, mà nhớ về cái thời xưa đó, Hà luôn tốt, rất tốt. Mình rất nghịch, mà Hà chỉ la có 2 lần trong suốt thời gian chơi với nhau, 1 lần làm xe của Hà và Quý đổ, 1 lần là chờ Hà khuya lắc không mang đt theo ... À mà thế thì còn 1 lần nữa ... nhưng lần đó loáng thoáng trong cái KHOẢNG KHÔNG TRẮNG MỜ ẢO, mình chỉ nhớ vì nó mà mình thực sự là người lớn, 1 người lớn hèn nhát. Còn 1 tin nhắn Hà hướng dẫn mình tính khối lượng đào đắp, rồi làm Dự Toán nữa, ... chưa xoá được, chỉ vì mình cần cái hướng dẫn đó. Đọc cái vụ gà cáo của topic đó, mới thấy mình trẻ con vô lối còn Hà thì luôn độ lượng với "thằng nhóc" MH là mình. Mình đã có 1 người bạn thật tốt, 1 người anh thật tốt, 1 người thật tốt. Chỉ có mình không tốt.
    Mình rơi vào trạng thái vô định lúc này là vì mình đã có lỗi với Bé Bự. Chuyện trêu đùa nhau thôi, mình cũng chỉ muốn viết đọc cho vui thôi, nhưng là người lớn là vậy đó, phải biết suy xét, có những chuyện là thật, chẳng hề sai, nhưng nói ra hay không thì lại cần cân nhắc. Mình tự hỏi, mình đã nói ra những gì không nên nói rồi? Mình đã vô tình làm những ai trong số những người mình yêu thương buồn phiền ... Mình đúng là 1 tai hoạ.
    Anh iu làm việc đêm, mình muốn có người để cứu mình thoát khỏi cảm giác này, kéo mình ra khỏi cái giếng mình đang rơi tõm vào đó, nhưng anh iu đang làm việc ... và khi anh iu đã buồn ngủ rồi ... anh iu cần được ngủ. Mình đã không cư xử như con nít, không kêu anh thức để online. Mình cũng còn chút tử tế thì phải?
    Nhưng ngày chủ nhật, Tapu đã rơi vào trạng thái gần giống mình bây giờ, và mình đã vô tâm để cậu ấy một mình với cô người mẫu 17 inch. Tapu hỏi mình làm gì đấy. Mình nói mình đang viết thư, và mình cứ thế ngồi viết thư, ừ thì là công việc, nhưng quá biết Tapu đang cô đơn, mình lại hững hờ, biết Tapu cần có bạn, mình lại vờ ngu ngơ ... Mình tin rằng, khi Tapu cô đơn, Tapu sẽ bắn tín hiệu, và những vệ tinh xung quanh sẽ biết để cứu trợ, vì thế Tapu sẽ không sao cả. Mình buộc phải nghĩ thế, nghĩ rằng mình không là gì hết, và cũng không làm được gì cả. Mình thật chẳng tử tế gì cả.
    Vậy mà lúc này ... khi mình rơi vào trạng thái giống thế ... mình đã không phát tín hiệu ... mà đúng hơn là mình phát tín hiệu bằng cái tin nhắn chẳng chút cầu cứu ... vì sợ ... sợ nếu chưa thăm dò ... mình sẽ làm ai đó bận tâm ... Mình đầy rẫy tội lỗi!
  6. minhsonneu

    minhsonneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    amen hôm nay kon spam hơi nhìu..cơ mà cũng chỉ mún spam cho tăng bài để cái avar nó hiện lên thôi
  7. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tìm e, tôi tìm
    Nhủ lòng, tôi ơi....
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 là tháng rửa nhà
    Họ hàng bên ngoại cứ mà say sưa​
    Mai đi làm ôsin hí hí thấy cậu nói huy động huy động hehe. Mai mỗi mình đại diện, mẹ đang mệt do hôm nay đi Yên Tử mà say cả đi lẫn về, Phương thì toàn khuya mới về ... Cháu Tú Anh yêu cậu Bình nhất ô la la
    Cuối tháng thì dì rửa nhà :))
  9. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng lại là phải nói dối bố...
    con xl
    con nhớ ...
    nhớ lắm bố ạ
    Say mà ko dc
    nôn ra hết là con lại khóc
    đây là lần cuối con khóc cho người í
    bố yên tâm nhé
    con hứa.......
  10. vn_2x

    vn_2x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có lỗi với người mình yêu, cô ấy yêu mình tha thiết say đắm vậy mà mình không đủ cam đảm để nói ba chữ "anh yêu em", từ chối và chạy trốn, mình ra đi vì nghĩ rằng mình không thể lo cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ mà mình không biết rằng chỉ cần được ở bên cạnh mình thôi là cô ấy hạnh phúc lắm rồi, giờ này ngồi đây viết những dòng này thì 10 năm đã trôi qua, tất cả đã là kỉ niệm, đêm nay không ngủ vì những kí ức xưa cũ tràn về, mình viết những dòng này để vơi đi những dằn vặt khổ đau, ước gì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này