1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    con thú tội với chính bản thân mình, một chút gì đó bùn bùn ngày hum qua,1 chút gì đó thất vọng hum qua ko phải là vì ko hoa hay wà, con biết điều đó ( và mong họ củng biết ) chỉ là con đã cố gắng làm, rùi hi vọng nhưng họ chẳng trân ... con ghét, từ nay dzìa sau con sẻ ko làm, ko cho nữa đâu ... vì nhìu lần rùi ...
    Con ghét con ko hiểu họ đang nghĩ gì! ,con sợ những gì họ nghĩ ko như họ nói ...
    chỉ vì thế mà con nói họ ko tốt, ùm họ ko tốt chút nào cả, nhưng mà ko phải là xấu thế nên đừng có phạt họ nhé! tự nhin con bùn từ hum wa đến giờ, bun ghê lắm ạ
    Con nói là con sẻ ko chiến đấu, dừng lại và wên đi nhưng con ứ wên được, thui con để trong lòng, ấp ủ 1 hình bóng trong lòng để ko liếc zai ngang dọc nữa tha tội ạ, a mem!
    Con nói là nếu họ rõ ràng, hik! họ tiến tới chắc con đỗ cái rầm mất ... hik dù bi giờ con đang quyết tâm với bản thân con là ko ko và ko lắm đây. tha tội ạ, a mem!
    Con ghét khi họ nói họ ngừ tốt, ùm ai họ củng tốt thía mà vô tình họ ko tốt với con mà củng ko bít họ có bít điều đó ko ( con tự nghĩ ra như vậy), con có thể đang vu khống, tha tội, amem!
    Tha tội cho con vì hình như con thích họ rùi!
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    cái gì quá giới hạn cũng ko tốt
  3. GBKmade_in_HN

    GBKmade_in_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0



    quá buồn
    ko biết việc mình chia tay có đúng ko, chỉ biết rằng ko gặp thì vui hơn là gặp, đêm về thì hơi nhớ
  4. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Xin chúa tha tội, dọa này con hay bị cáu gắt
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa....hôm nay con lại nghĩ linh tinh rài....hic
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mất điện thoại cùng 1 tài khoản kếck xù khưa khứa.
    Chúa à, ...
    Con tiếc cái điện thoại vì nó đã theo con suốt mấy năm nay, nó là những đồng tiền đầu tiên con kiếm được khi đi làm cho tổ chức JICA NB r39)]
    Con tiếc cái điện thoại vì nó được con trang trí rất đẹp, có những bông hoa và có chữ Akiko là tên con viết cách điệu
    Con tiếc cái điện thoại vì nó có 1 con mèo rất xinh mà con luôn tự ví nó là con
    Con tiếc cái SIM vì nó là SIM bạn con tặng con
    COn tiếc cái SIM vì số của nó rất đẹp, lùi 1 tý tiến dần tý tý
    Con tiếc cái tài khoản kếck xù khưa khưa trong cái SIM vì con còn phải dùng nó để contact tới bạn bè cho chủ động, con không thích dùng điện thoại bàn hay thẻ gọi đi quốc tế
    Con tiếc vì con không còn danh bạ điện thoại của ai cả, và vì thế, ngoài số điện thoại của mẹ, của em, và của con, thì con chỉ nhớ được có mỗi số của cậu bạn bên Úc khùng vì bạn ý bày con cách nhớ, còn lại thì con không nhớ được số nào cả nữa À, con còn nhớ được số thằng RB và Mường tè
    ...
    Tối qua con dạy tiếng Nhật tại nhà, vì em này nhờ con kèm ôn thi, và con đã dạy ở phòng khách.
    Tối qua có người tới thăm bà nội và lên phòng con. Vì bà nội ốm nên bà nằm trong phòng. Vì bà ốm nên con đồng ý cho bà nằm ở phòng con để tiện coi sóc.
    Tối qua như mọi tối, con để máy điện thoại trên giường và rất ngay ngắn.
    Tối qua khi con dạy xong, con lên phòng và không thấy máy, con đã nghĩ chắc con đã tha đi đâu đó, có thể là con đã vác sang phòng em con, hoặc vác xuống dưới phòng khách. ... Con đã tin là mình có chút bừa bãi và đểnh đoảng, ...
    Con đã không tìm máy ngay lúc không thấy nó.
    Chúa hãy cho con thấy là con bừa bãi, đểnh đoảng, ăn quăng bỏ vãi ... chứ không phải có ai đó không đứng đắn.
    Hãy cho con thật bình tĩnh để nhớ ra chỗ cuối cùng con để máy và chỉ lối cho con tới nó.
    Hãy cho con thấy, cái máy vẫn trong phòng con, vẫn trong nhà con.
    Hãy cho con thấy, con đúng vì đã nghĩ mình đểnh đoảng, vụng về, bừa bãi.
    Hãy cho con thấy, con đúng, ít nhất là lần này. Hãy cho thấy con đúng là người bừa bãi, và đây là bài học cho con về tính cẩn thận...
    Bố mẹ vẫn đang tìm máy cho con... Thế đấy. Hi vọng sẽ thấy.
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi lạy chúa, thế giờ gọi cho em thì gọi theo số nào đây Tình hình là vữn lấy lại được số cũ mà em.
    Thôi nào, thôi nào, Mèo con nín đi, lụt nhà bây giừ
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em ra trung tâm CSKH làm thủ tục lấy lại số sau khi gọi hotline báo cắt máy khẩn cấp rùi. Chẹp chẹp tài khoản mất không nhiều lắm
    Cơ mà cái máy thì
    Mọi người nói năm nay là sao Thái Bạch chiếu mệnh gì đó, vậy nên của đi thay người...
    Rồi mọi người nói ai lấy đồ của mình là gánh hạn giùm mình ...
    Ai khùng quá thôi, lại đi gánh hạn giùm người ta không biết tà ...
    Ngày xưa bye bye cái nhẫn, giờ thì bye bye cái máy ... Chẹp chẹp ...
  9. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
  10. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tích.
    Cơ mà ngủ thôi. Mệt quá rồi hic hic
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này