1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chuyện mất máy là 1 cái gì đó thật bình thường
    Let it go
    Xin Chúa gửi an lành tới những trái tim tội lỗi. Amen!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Amen!
    Lần sau cấm thức khuya quá nhé em iu
  3. A3Dung

    A3Dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Quỳ gối để xin lỗi hả??
  4. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    nốt hôm nay chị ạ, em sắp dịch xong rùi hì hì
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  6. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trái tim vì ta đã để lý trí quyết định trước ngươi
    Mong một ngày nào đó ...
  7. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1

    Bên này là anh ... bên này là chị ...
    Nghĩ cho anh ... nghĩ cho chị ...
    Cuộc đời có vô vàn ngã rẽ ...
    Mỗi lần rẽ ... em lại thấy ngu ngơ ... và bơ vơ ... còn anh chị?
    Anh chị đã lựa chọn cho mình những ngã rẽ của riêng mình và bước đi ...
    Tự thấy mình là đứa em gái vô tâm, vô tâm với anh trai thật nhiều. Khuya nay lại thấy thế ... anh iu à, sao không sẻ bớt gánh nặng cho đứa em gái này ... sao anh lại một mình cáng đáng ... em gái chỉ nắm tay anh thôi nhé ... sẽ bước đi và không nói gì cả ... em gái có thể hiểu ngay cả khi anh im lặng ... giống như anh trai cũng sẽ biết trong im lặng em gái nói gì đúng không anh. Tiến lên anh trai của em nhé. Nắm tay nè ...
    Hèn chi lâu rồi, anh iu không nói iu em iu ... Em gái vô tâm thật nhiều ...
  8. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi con thú tội với chúa,mong chúa cho con thêm sức mạnh
    tình hình là còn 3 tuần nữa là con thi rồi mà con chưa học hành gì cảmà sao con cũng chẳng có hứng thú học hành gì hếtmọi khi chỉ cần trước khi thi 1 tháng thôi là con lo lắng học hành có khi còn stress ý ạ vậy mà lần này kô học cũng chẳng lo,cứ thản nhiên như kô ýngày này qua ngày khác con mở sách vở ra chỉ để nhìn thôi năm nay là năm cuối của con rồi ạmong chủa giúp con học hành chăm chỉ ,thi thố cho nó tốt,đỡ phụ lòng cha mẹ với lại mất bao nhiêu thời gian xa nhà xa gia đình mấy năm rồi ạ
    Vấn đề ở đâu con rõ lắm ạ,
    thứ nhất là vì con chán cuộc sống xa nhà ,xa người thân rồi,con chán cuộc sống lủi thủi đât khách quê người,chẳng ai biết mình mà mình cũng chẳng biết aicó mỗi người yêu vừa đóng vai trò là bạn,là người thân,là anh ,là người yêu luôncãi nhau với người yêu là mất hếtmay mà con với ny con cả năm mới cãi nhau 1 lần,nếu kô con chắc chết quácon chán đi bus ,đi metro chen nhau chui dưới lòng đất như chuột ý,con chán ở trong cái nhà bé tí mà lại là nhà thuê nữa
    thứ 2 là vì con chán nhìn thấy chữ,phương trình và những con số,con chán những ngày chỉ trong phòng thí nghiệm ,ngửi mùi hóa chất phát ốm
    thứ 3 là vì bạn bè bằng tuổi con ở Vn đi làm hết rồi,chẳng còn đứa nào đi học nữa mà có đứa nào đi học thì cũng vừa học vừa làm
    thứ 4 là con kô muốn tiêu tiền của bố mẹ nữa ạcon muốn đi kiểm tiềnnên chữ tiền nó to hơn chữ học
    nói chung là chán chúa ơicái gì cũng chán
    con chưa bao giờ dám kêu ca như thế này đâuchỉ dám nhìn vào điểm tích cực thôi,kô dám nhìn tiêu cực vì sợ kô đủ nghị lực để tiếp tụcvậy mà bjờ kìm nén kô nổi nữa rùi
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tại sao em yeu anh, anh biết điều đó nhưng mọi người tuyệt đối ko ai dc biết vì em ko dám nói ra .vì anh ko iu em .
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin thú tội đã ... với những người không phải là vợ tui bây giờ!
    Nhưng trời ơi, tôi không thể không chiều phụ nữ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này