1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    con thạch sùng nó làm gì anh mà anh ví anh như nó? tội nghiệp nó
    anh không có "tâm sự" bao giờ à? thế chẳng lẽ mấy chục năm giời không cần "giải quyết"? ngưỡng mộ anh thế
  2. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    lại say nắng rồi chúa ơi
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đứng sau tớ này, tớ che nắng cho che chắc không hết được nắng đâu nhưng mà.. đen thì cùng đen, da tớ cũng bắt nắng kém lắm
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chú nhầm, 2 cái này khác nhau
  5. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh bảo em nhầm anh phải giải thích rõ ràng em nhầm là nhầm cái nào, khác nhau là khác thế nào chứ
    chờ lời giải thích của anh
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Khoe khéo nhỉ? Da trắng má hồng, môi đỏ như son, khoe nốt đi rồi quỳ gối mà thú tội
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thôi khỏi khoe nữa, anh khoe hết rồi, giờ em thú tội
    "lạy chúa, con lại nói dối, lần thứ 102 trong ngày con xin người tha lỗi về tội lỗi.. như trên "
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh
    Cuộc sống như đang trong 1 vở kịch thì phải
    Những diễn viên trong cái công ty lớn đùng đoàng
    Không sao hiểu nổi...
    Để rồi
    em là ai?
    Ngu ngơ
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    dạo này rất thường xuyên cảm thấy trống rỗng, không hiểu sao lại dễ chán như vậy nhỉ.
    Chả hiểu nữa, thôi kệ, mong cho cún sống hạnh phúc là dc.
  10. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội! Con đang spam để ava hiện lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này