1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cấp trên là những diễn viên nổi tiếng, đồng nghiệp là những bạn diễn đầy ganh ghét
    Cái xã hội mình nhiều chỗ nó thế, muốn thẳng thắn cơ mà đôi khi cũng phải "diễn" đấy
    Cũng chẳng nên nghĩ nhiều
  2. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    xin hãy tha thứ cho em, trái tim em từ lâu đã không còn nhớ về anh... thế mà anh vẫn chẳng hề hay biết, thế mà anh vẫn tin tưởng, thế mà anh vẫn quan tâm, thế mà anh vấn yêu em... em xin lỗi...
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    đêm trắng
    mắt đỏ
    không an lành
  4. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con đã lừa dối bản thân mình , con đã lừa dối người con thích và người thích con...Tất cả những gì con mong muốn là chưa có gì diễn ra ........................once again i''m longing ............................i''m missing you so much ....................
    Con ân hận vì đôi khi con cảm thây ghét những người bạn thân của mình chỉ vì những lí do vớ vẩn ( như bây h chẳng hạn )
    Con thấy ghét tất cả vì con đang cảm thấy cuộc sống bất công với con ...Con xl và hi vọng ngày mai con sẽ khôngcòn bi quan nnhư thế này nữa , đau tim lắm rôi`
    God bless me
  5. vicky2905

    vicky2905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em thú nhận ... em quá lăng nhăng
    Em yeu anh va chi yeu minh anh ... nhung anh la cua qua khu roi ...
    Hien tai ... nhung ng ay yeu em va tot voi em ... tuy van yeu va nho anh... nhung doi luc co don ... em vo tinh dua dam .. vo tinh loi dung t/y cua ho ... doi luc la cua may nguoi bon ho ...
    EM THAT LANG NHANG... CHANG RA GI
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cát rời khỏi Tay ? Hay vì Gió thổi ?
    Đang nghĩ câu này ...
    Ngày đầu tiên thấy chỗ ngồi bên cạnh thật trống trải ...
    Ngày đầu tiên làm thiệp SN cho cả 3 người ...
    Ngày đầu tiên cầm còi mà được các cầu thủ tín nhiệm hí hí
    Ngày đầu tiên ... hình như sắp tìm thấy chính mình
    Trừ một điều ...
    Cuối tuần trở lại với bận rộn nghiệp dạy...
    Hình như mình đang quên đi ước mơ của mình ...
    Kì thi giờ chỉ còn vẻn vẹn 5 tháng ..
    Kịp không ?
    Hôm qua mẹ hỏi về 1 người
    Vì câu hỏi đó, mình đã khóc cả đêm ... mất ngủ vì sự trống trải bao chùm ...
    Nhưng ...
    vẫn kịp theo dõi trận TBN - Đức, để biết tỉ số và diến tiến ...
    Sợ con mèo rồi ...
    Đang vô tâm với chính mình rồi đó Mèo ơi ...
    Ngày hôm qua buồn thế ... cả ngày đầu tuần vẫn rảo bước trên con đường đi tìm chính mình ...
    Làm được không ?
    Chợt nhớ lời của 1 người
    1 người khác
    Và 1 người khác nữa ..
    Nhớ những lời khuyên của mọi người
    Nhớ lời động viên
    Nhớ lời chúc tốt lành trước lúc ra đi của 1 người
    Nhớ câu chuyện dưới cầu sông Hàn
    Nhớ ... mình phải vững vàng !
    Kịp! Vẫn còn kịp cho 1 ước mơ.
    Nhưng từ chối cho 1 giấc mơ kéo dài ...
    Ngày ấy đã xa rồi ... đúng không Chúa?

  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em này giật cái tít ''Quỳ gối và thú tội'' nghe thê lương quá. Một điều đơn giản là khi xã hội không thực sự đề cao sự giáo dục và những con người trong đó không tự giáo dục mình thì xã hội càng suy vong.
    Mk, một số đứa từng nhao nhao lên cãi kiểu ''mọi sự được an bài'', ''lẽ tự nhiên''... và khá nhiều con giời tin theo. Ôi cái sự học của dân Việt.
  8. esmeralda84

    esmeralda84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tha tội cho con, thương con. Con đang bị say nắng, lại còn sét đánh trầm trọng nữa....
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    con xin thề với trời là con sẽ kô thương bất kỳ thằng nào nữa
    con mệt mỏi lắm rồi
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo phải biết kiềm chế...mà mình lại làm thế nữa....ko biết là đúng hay sai nữa.....cứ cái đà này...lập blog mới đi cho rồi...lạy chúa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này