1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    vừa đi mát xa về
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    mô phật....thiện tai thiện tai...hôm nay lại sát sinh rồi, vừa đập chết mấy con muỗi ở nhà thèng bạn lại còn ăn thịt nữa chứ
  3. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    CHỉ qua nốt đêm nay thôi, tớ sẽ tạm biệt tất cả
    Chào tất cả
    CHào những người bạn của tôi
    Chào những gì gọi là kỉ niệm
    Tôi sẽ luôn nhớ mọi người

  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    nếu Tình yêu là tội lỗi thì con có nên "thú tội " với những , vâng , những người con thầm yêu
  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là không biết yêu thương con người, thậm chí không biết yêu thương chính bản thân con.Nếu có chúa thật xin hãy cho con một tia sét vào đầu
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cháu xin lỗi ông bà
    Các chư vị thần tiên
    Nếu con có j không phải
    Mong ddc xá tôi ah
    Thanks!
  7. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Một đam mê .... một dại khờ ....... 1 tôi để tống cổ anh ra khỏi cuộc đời
  8. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thế em Pink đã tống ai ra cửa chưa nhể
  9. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã sai khi không tin tưởng anh! Tớ đã ick kỷ và trẻ con khi ngăn anh chơi với nó và đám bạn, khuyên anh ít uống rượu và hạn chế đi du lịch để tập trung thi cao học - điều mà từ trước đến h tớ chưa từng làm với anh, tớ đã vô tình chạm vào tự ái của anh, cấm đoán các sở thích của anh? Tớ ân hận về cách cư xử trẻ con thiếu suy nghĩ của tớ lúc đó, công nhận hơi hoang dại...... Đôi khi nghĩ lại giá như lúc đó tớ im lặng, coi như ko có ji`, chắc h này tớ vẫn giữ được anh - một ng anh trai, 1 ng bạn thân, 1 người tớ luôn yêu thương và tôn trọng. Dù mọi ng có nhận xét về anh như thế nào đi chăng nữa, anh đã phũ phàng với tớ nhưng tớ vẫn thấy mình đã có lỗi với anh :|, tớ vẫn tin anh và mong anh hạnh phúc vì tất cả những ji` anh đã dành cho tớ từ trước đến h .....tớ hiểu..... dù sao chuyện cũng đã xảy ra được gần nửa năm ui`, tớ ko thích bon chen hay thù oán 1 ai, tớ cũng chỉ mong là bạn hết và cũng mong cho họ hạnh phúc, em kia sẽ biết qúy trọng tình cảm, ..... mà anh đang dành cho em í, sống sao cho xứng đáng với những ji` mà anh đã làm vì em í. Cái jì đến cũng đến rùi, hối hận cũng chả giải quyết đc vấn đề jì, mà yêu và qên đi 1 ng thì rất khó, có lẽ là chả bao h qên đc í chứ! Đành chờ thời gian trả lời vậy ^^! mong rằng 1 ngày nào đó anh sẽ hiểu việc tớ làm và .....
    Được chipaim sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 28/07/2008
  10. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, con xin người tha thứ. Con đang chơi trò đuổi hình với 4 người đàn ông, một người con đã thật sự yêu nhưng chúng con quá giống nhau để có thể bù trừ những gì còn thiếu, một người con thấy là chỗ dựa an toàn luôn yêu con và chiều chuộng, một người giúp đỡ con rất nhiều trên con đường thăng tiến, một người hiện giờ con đang gọi là .... nhưng con ko bao giờ quên đưọc những gì anh ta với bạn gái cũ có với nhau, chính những trang tâm sự trên ttvnol đã nói cho con biết được, thật sự có nhiều thứ con biết có thể anh ta cũng đau đớn lắm, nhưng con vẫn ghê rợn con người này, căm ghét con người này vì anh ta hèn nhác ko dám đối mặt và thậm chí ko dám nói thẳng cho con mặc dù con đã biết tất cả... Con phải làm sao, con muốn quên anh ta, nhưng con sợ khi con rời xa, anh ta sẽ chẳng còn gì......nhưng con làm sao để thắng cảm giác của con...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này