1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, sao con lại trách nàng, hận nàng chỉ vì nàng....hết yêu con? Ồh không, con mới là người có lỗi để nàng hết yêu như vậy. Con cầu chúc nàng hạnh phúc bên người kia. Nhưng con không đủ cao thượng là anh trai, là bạn tốt của nàng khi nàng ra đi với một cách mà nhiều người gọi là trơ tráo.
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trơ tráo quá thì thôi!
  3. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mong chúa tha thứ. Con đã nghĩ xấu về người mình yêu....Giá như.....
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm bạn ấy khổ sở lo lắng vì mình. Để chứng tỏ điều gì mình ko biết! Mình có yêu bạn ko? Mình cần thời gian...Biết đâu có 1 ngày, bạn thực sự là chồng mình?
    Biết đâu đấy...? Bạn đang làm mình cảm thấy hp vì có ng khổ sở vì m` đấy! Lâu lắm mới tìm đc cảm giác có ng khổ sở vì nhớ mình!!!
    Híc híc... Nhỡ đâu năm sau hứng chí lên lấy chồng thật thì... hết bay nhảy thật sao???
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    để quên 1 cáo mà tối nay con đã đi chơi với 1(chưa rõ cáo hay gà) khác.
    xin chúa tha tội ho con.con xin hưá nếu chúa ban cho con sự quên lãng để quên cáo kia thì con sẽ o đi chơi với các cáo khác trong vòng 1 tháng ah
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từ chối gặp bạn cũ tối nay vì lý do gia đình, nhưng lại sẵn sàng nhận lời gặp với người k nên gặp với lý do...biện minh cho mình...cần fải gặp để quên...nhung cung dung the that...dễ quên hơn là k gặp......
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi,hôm qua con đã có ý nghĩ xấu vê anh mình.Tha cho con di nhé!
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    nếu gặp mà dễ quên hơn thì mình chắc sẽ o bao h quên dc mất,vì bít bao h mới gặp dc ngưòi ta.ôi.con đau lòng quá chúa ơi
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    xin chúa tha tội hôm nay con lại nghĩ xấu về 1 cô gái thật dễ thương
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Chúa trời sinh ra con người hay con người sinh ra chúa trời? :)) =))
    Tha tội cho con vì con hay nghĩ linh tinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này