1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy hoạch mới ở HP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi gianghobenbinh, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Quy hoạch mới ở HP

    Bác nào muốn đầu cơ đất đai (muốn làm Địa chủ thì tham khảo )
    Trích từ:Khu đô thị mới Hồ Sen - Cầu Rào 2
    Thứ tư, 26/3/2003, 14:32 GMT+7
    UBND thành phố Hải Phòng vừa có quyết định số 2776/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo và xây dựng khu đô thị mới Hồ Sen - Cầu Rào 2. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 3-5 năm và trở thành khu đô thị mới lớn nhất Hải Phòng.

    Theo quy hoạch được duyệt, khu đô thị mới Hồ Sen - Cầu Rào 2 được xây dựng trên tổng diện tích hơn 200 ha thuộc các phường Dư Hàng, Hàng Kênh, Trại Cau quận Lê Chân và xã Dư Hàng Kênh, xã Vĩnh Niệm huyện An Hải. Phía bắc giáp phố Tô Hiệu, phía đông giáp phường Trại Cau, Đại học Hàng hải; phía nam giáp sông Lạch Tray và phía tây giáp phường Dư Hàng cùng cụm công nghiệp Vĩnh Niệm.

    Khu đô thị này nằm ở phía nam thành phố được chia thành 3 khu vực quy hoạch: khu A từ ngã tư Tô Hiệu đến quốc lộ 5 hiện tại có chiều dài hơn 1.800 m với tổng diện tích hơn 60.000 ha; khu B từ quốc lộ 5 đến đường Ngô Gia Tự kéo dài có chiều dài 1.300 m với tổng diện tích hơn 280 ha và khu C từ đường Ngô Gia Tự kéo dài đến sông Lạch Tray có chiều dài 700 m với tổng diện tích hơn 162 ha.

    Dọc trục phố chính Hồ Sen - Cầu Rào 2 bố trí xây dựng các công trình cao 17-21 tầng và công trình cao 5-6 tầng làm trụ sở cơ quan, văn phòng giao dịch thương mại, dịch vụ công cộng nhà ở. Một phần bố trí nhà ở thấp tầng và cây xanh thể thao.

    Khu vực nằm giữa quốc lộ 5 và đường Ngô Gia Tự kéo dài (khu B) xây dựng tổng hợp các loại hình kiến trúc gồm nhà vườn, chung cư 5-6 tầng, khu nhà cao 15-17 tầng phục vụ công trình thương mại công cộng có hệ thống cây xanh bố trí xen kẽ. Khu phía nam đường Ngô Gia Tự (khu C) chủ yếu bố trí biệt thự thấp tầng.

    Trục đường quốc lộ 5 có mặt cắt ngang rộng 54 m, trục đường chính Hồ Sen - Cầu Rào 2 đoạn từ ngã tư Tô Hiệu đến Cầu Rào 2 có mặt cắt ngang rộng 36 m; trục đường Ngô Gia Tự kéo dài từ nút cầu Rào 1 đến cầu Niệm 2 - có mặt cắt ngang rộng 50,5 m; Các tuyến đường chính và đường khu vực có mặt cắt ngang rộng 11,5 m, 15,5 m, 24 m, 30 m...

    Dự án hiện đã được UBND thành phố Hải Phòng giao cho Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 hơn 193 tỷ đồng, đền bù giải phóng mặt bằng hơn 455 tỷ đồng, còn lại là chi phí dự phòng.
    (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)



    I am a Citizen of the World
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... Thông tin này mọi một số người biết cách đây 1 năm rồi bác ạ ... Làm gì còn đất đầu cơ ... Bi giờ toàn đất đã có chủ ... sẵn sàng bán cho người dân với giá " làng " ... Bi giờ có mấy khu nhỏ nhỏ .... khu mới nhất là quanh ký túc xá Đại Học Dân Lập HP đấy ... Bác nào có nhu cầu ra đó tham khảo ...
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Ôi ghê nhỉ, dự án hàng nghìn tỷ à, hay nhỉ, he he... bây giờ triển khai đến đâu rồi? Tiền chạy đâu rồi?
    ------------------------------
    Xuka
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ.. Em là người xa khu văn hoá nên thấy những thông tin này mà ..bàng hoàng ... Sung sướng cững có mà thấy buồn cũng có. Nhưng có lẽ là sung sướng nên nhiều hơn một chút các bác nhỉ....
    Cũng thấy buồn buồn vì mình là thằng con đất cảng, sinh ra và lớn lên ở đó. Muốn gắn mình với nó ..vậy mà mấy năm qua những thay đổi như muốn thoát ra khỏi tầm với của mình. Mỗi lần được nghe tin những qui hoạnh mơi, hay công trình này hoàn thành công trình kia khai công là mình lại muốn mình có mặt ở đó .. Chỉ để xem như một người dân bình thưòng nhất trrong những người bình thường nhất để sau đó lại quên bẵng đi cho đến khi nó hoàn thành .... Rồi lại lặng lẽ , như đời thường chờ đợi những biến đổi khác....
    Hừ.. Cái đất nước Hung này, ngày nào chả thay đổi. Sáng nay dậy thấy ngay một cái nhà mới mọc lên mà hôm qua, trước khi đi ngủ thấy người ta khoan, người ta đào; mà vẫn tò mò chưa biết cái gì. Nửa năm học đi trên con đường mới, khi quay lại dạo trên con đưòng cũ đã thấy một bến tầu điện ngầm... Hừ.. Nhưng mà mình thấy nó tầm thường quá .. Đâu có bằng Hải Phòng mình xây một khu qui hoạch hay một cái cầu nào đó đâu...
    Hê hê hê.. Hơi nặng nề về tình cảm một chút, mong bà con thông cảm. Nhưng dù sao cũng là một ý kiến mà .... Hơ hơ hơ
    Ngoclong80
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Thế mà em lại không biết đấy nhá! He he!
  6. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Ngoclong nói về Đông Âu như thế thì phải zùi. Nó cũng như mình sau một thời trì trệ XHCN, giờ đã chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, vốn FDI từ Tây Âu kìn kìn rót vào. Bọn nó bây giờ khoái $$$ Mẽo lắm, tớ biết. (Chiến tranh Iraq chỉ lớn tiếng ủng hộ chú Bush cậu thấy đấy!) Dù sao bọn Hung bên cậu cũng có một nền tảng kinh tế TB từ trước thế chiến zồi nên xuất phát điểm hẳn là phải khác thôi. Một thành phố Việt Nam 600 nghìn dân chen chúc trong nội đô có một chút thay đổi gì gọi là lớn lao thì đấy là so với chính mình hôm qua thôi chứ còn sánh với người thì lại chả là cái gì cả. Đành dzậy thôi ...
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 29/03/2003
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy ... ông bạn hiền không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói là tại cái nơi này ... nơi mà tôi không sinh ra và lớn lên. Mới giành cho nó tình cảm cảu 4 năm sống và học tập nên tôi chưa cảm nhận được thấy cái vui mừng trong đổi mới của Budapest này... Còn ngược lại, cho dù tôi xa HP , nhưng những đổi mới dù nhỏ, mỗi một cái đẹp được người ta dựng lên là tôi lại thấy vui...
    Bởi vậy nên tôi mới nói là khi viết bài trên ... gọi là hơi bị ướt át là vì thế... Bây giờ thì khô rồi....hê hê hê
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này