1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quý Hợi - Những con người luôn tự làm mới mình (nhà cao, thật cao hóng gió mùa hè)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi noloves83vn, 04/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em ko có số bài bạc :((
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    oánh bài lấy tiền tối đi chơi chị cò :))
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ngày....
    tháng....
    năm.....
  4. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hic. em thề em ko thể oánh nổi ván nào thắng :(( oánh trên zing giờ vẫn là một viên soi nhỏ vơi số ngoc bị âm tới vô cùng.. tại saoôooooo
  5. japinto

    japinto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cuối cùng đã lấy lại được cái nick cũ.
    Chào các đồng chí, giờ Nov27 xin phép chuyển qua đây nhé
  6. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang có chương trình chạy Thung Nai ngày 30-31.07.2011 cùng nhóm TNT CM, nhà mềnh ai có nhã hứng thì join cùng nhé!!!

    Ngày 1: 30-Jul

    Chặng 1: Hà Nội - Hòa Bình: 80km


    12h00 tập trung tại cổng trường Thủy Lợi, khởi hành đi Hòa Bình


    14h00 có mặt tại Hòa Bình vào thăm nhà máy thủy điện Hoà Bình (bên ngoài) ngắm cảnh hùng vĩ và thơ mộng khu vực thủy điện, thăm tượng đài, ...


    Chặng 2: Hòa Bình - Thung Nai: 25km

    16h00 lên đường đi Thung Nai - thử thách đầy hấp dẫn và thú vị với quãng đường núi non hùng vĩ, chụp ảnh...


    17h00 đến Thung Nai, nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn tối (thưởng thức đặc sản dân tộc)

    Ngày 2: 31-Jul


    Sáng sớm tự do dậy sớm đón bình mình, chụp ảnh, tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành


    7h00 tập trung ăn sáng, chuẩn bị lên thuyền đi dạo hồ


    8h00 lên thuyền dạo chơi hồ thủy điện, tham gia vào buổi chợ của dân tộc Dao (chỉ họp sáng CN), thăm đền Thác Bờ, ngôi đền linh thiêng bậc nhất khu vực này
    Thăm động Thác Bờ, nơi có tượng Di đà và Quan Âm cao 20m (nghe thế)
    Lên bờ ăn trưa, nghỉ ngơi


    15h00 lên đường về Hà Nội


    18h00 về đến Hà Nội, kiếm chỗ nào tụ tập ăn tối luôn nhé cả nhà!!!


    Dự trù kinh phí: 500k/ người, xăng xe xế và ôm cùng share.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    @bck666 Không join vụ vãn cảnh chùa Hương và săn sen với chú được roài vì bọn trẻ con nhà cháu cứ đòi đi chơi... Huhu... Tiếc quá vì từ đầu vụ sen tới giờ, chưa có dịp trưng diện cái áo dài...
  7. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Nhân & duyên cả thôi. Nguy cơ rất cao là sen đang cố sức vươn mình nở rộ cuối vụ sẽ bị vùi nát bởi cơn bão số 3 đang nhắm hướng đổ bộ vào miền bắc. Haizzz

    Phượt mưa bão, bản lĩnh gớm đấy! Chắc là lúc bắt đầu khởi hành mưa đang trút tầm tã cũng chưa biết chừng [:P]

    Nhóm định nghỉ ở Cối xay gió fải ko ?

    Tượng 20m nghe là lạ nhỉ ?! Kể ra lên Thung Nai, lênh đênh thuyền vào 1 chốn mới mấy ai ghé chơi, từng nghe kể thấy hay lắm !

    P/S: Đừng chú chú cháu cháu nữa, não lòng. 1 thời để nhớ, à để xa thoai. Vui vui xưng hô " sự cọ - sư bác " có khi hay ho hơn đấy 8-x
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    warning:
    1 - Đồ ăn trên thung nai cực chán.
    2 - Đi vào 12 giờ trưa có mà nắng vỡ đầu
    3- Thuỷ điện hòa bình nhởn nhơ tầm 30 phút là chán ko kịp ngáp, vs lại tầm 14 h nắng bỏ cha, có mà dừng lại uống nước mía còn nghe đc
    4- chi phí 500 K là quá nhiều, 1 nửa từng ấy là đủ cho 3 vừa ăn + 1 đêm ngủ.
    5- Nên nghỉ ở Đảo dừa chứ đừng ở nhà nghỉ cối xay gió, Cái nn CXG do bố của con bồ cũ của em ở Viện khoa học quân sự thiết kế, tù mù + tủn mủn tùn mùn, chán òm.
    6- Muỗi ở Thung Nai to đừng hỏi, bị nó đốt 1 phát thì nhớ đến tận già.
    7- Không nên mua cá nướng ở các điểm như động hay đền Thác Bờ.... vì đắt cực kỳ cớ 250 - 400k /1 con cá nướng bé tý, dù phảinoií là đứng xa mấy trăm mét vẫn hít phải mùi cá nướng, thơm đừng hỏi
    8 - Tuyệt đối ko đc hái hoa, bẻ cành ở các điểm dừng như đền, động.... vì dân ở đây ăn vạ hơi bị kinh, con em trieuphiyen nhà chú lỡ tay bẻ 2 cọng hoa dứa thế là phải ọe ra 100k mới được đi :))
  9. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    muốn ăn ngon, rất có thể: cá sông đà nướng, lợn mán các món ( báo trước cỡ 1 tuần ), rau sạch - gà ngon ( cũng cần báo ng ta trước để vào bản tìm mua ). xách túi cá khô ( tựa như cá Astrakhan của Nga ) về làm quà nhậu beer ko đến đỗi nào. Lần mình đi cuối năm 2008 mua luôn của bác Duy 100k/1 kg đc vài con bề ngang to cỡ bàn tay, cùng dân chuyên nhậu quán beer oánh chén khỏi chê.

    Do vậy chi phí mỗi cá nhân vô cùng lắm nhé !

    nguy cơ cuối tuần hết nắng nóng bởi ảnh hưởng mưa bão.

    đi Thung Nai tầm thời tiết T9, T10 là đẹp

    đảo dừa thấy bảo có cái nhà sàn, hoang xơ, qui hoạch & dịch vụ chưa thể bằng đảo Cối. Ở đảo Cối chí ít có chăn màn chống muỗi khi ngủ. Có khuôn viên, hoa lá tác nghiệp ảnh hay đấy chứ !

    thủy điện nếu biết hoặc may mắn đúng lúc xả lũ, ngắm cảnh tượng & pose ảnh thì hùng tráng thôi rồi

    nhân thể trên đường về tạt ngang tắm khoáng nóng Kim Bôi, thư thái cơ thể cũng hay đấy chứ.
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Em ghét ở đảo Cối Xay gió [r23)], không phải coi thường nhưng mà mấy ông bà người mường...làm nghề phục vụ mặt lúc nào cũng vênh như cái thớt, thái độ thì đừng hỏi, muốn tương ngay cái đít bát vào mặt.
    Theo cập nhật mới nhất thì chi phí trọn gói cho 2 ngày 1 đêm ở thung nai bao gồm 3 bữa ăn, ngủ 1 đêm là 220, nhưng lưu ý là đồ ăn đổ cho...nhợn nó không thèm ăn. Cứ đặt trước người ta cho lành như thế chi phí như anh khoa nói là.... Vô bờ bến là quá chuẩn, 1 con mán độ trên chục cân 1 tý kg bây giờ cỡ 1.8- 2m, gà 150 k/1kg, cá 100k/1 kg.
    Nhưng mà với Chị trang thì..... xiền + thời gian chưa bao giờ là vấn đề, Cứ thích là Xõa, ko bao giợ phải xoắn [:P]
    Chị trang nhề.

Chia sẻ trang này