1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy luật của sự hỗn độn.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 30/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Quy luật của sự hỗn độn.

    Quy luật của sự hỗn độn.
    Thế giới này là vô cùng lớn, tất nhiên vô cùng phức tạp, tuy nhiên quy luật của nó rất đơn giản, đó là quy luật của sự phát triển, hay còn gọi là quy luật của sự hỗn độn.
    Hãy nhìn đám kiến tha cái lá đi.
    Với một người hồ đồ , cẩu thả có thể nói ngay: 10 con kiến cùng tha một chiếc lá về tổ .
    Thực sự không phải vậy. Cứ cho là chiếc lá hình tam giác cân. 10 con kiến sẽ chia đều vi trí quanh chu vi tam giác cân , miệng ngậm chặt phiến lá và ra sức kéo về phía sau của nó.
    Nếu coi như mỗi con kiến đều có sức mạnh ngang nhau, thì cái lá sẽ được đưa về nơi vô định. Tuy nhiên thực tế lại chứng minh rằng lá lại được đưa về tổ.
    Tại sao lại như vậy, có gì khác ở đây chăng ? Nó là ở đây: Lũ kiến nhận biết hướng về tổ qua các mùi vị, nhiệt độ, độ ẩm?Mỗi con đều có xu hướng về tổ giống nhau, cho nên con kiến ở vị trí đối nghịch với tổ dùng sức của nó để cân bằng cái lá là chính, mặc dù nó vẫn kéo về hướng ngược lại. song lực của nó phát ra lại bị chi phối qua định hướng về tổ. Do đó cuối cùng thì chiếc lá trùng trình, xoay ngang, xoay ngửa?nhưng vẫn từng bước đi về nhà.
    Bạn đã từng lóng phèn một lu nước phù sa chưa ? Từng cuộn, từng cuộn phù sa xoáy thành sóng dạng phễu, linh đinh, hỗn độn chưa từng thấy nhưng khi lực đạo đã hết, nước dần bình lặng, cái nặng lắng xuống đáy, cái nhẹ nổi lên trên.
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Trong quan niệm truyền thống của phương Đông......
    Cái nè đại khái gọi là.....NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH-TƯƠNG KHÁC....thì phải!!!???
    Gồm có đấu tranh và tiếp diễn thật phức tạp!.........
    Chẳng hay bác muốn bàn gì trong cái thứ lùng nhùng và phức tạp này!!!???
    Nếu không đi tiếp được bác sẽ bị chính cái phức tạp đó đánh bại đấy!!! Cụ thể hơn đi bác!!!.....
  3. quandh246

    quandh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thâm và sâu !!!
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ba?n thân chưf Thâm đaf có nghĩa la? Sâu rô?i bạn.
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tính Không của vạn pháp!
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Vạn pháp duyên sinh!
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cố ý trồng lan lan chẳng nở..
    Vô tình cắm liễu liễu xanh um..
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ôi , mình thật là hồ đồ
    Chẳng hay bác chủ thớt muốn tin rằng có một Ý THỨC nào đó , đang điều khiển tất cả ??? Với em điều đó chẳng có gì quan trọng
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:"
    " Ôi , mình thật là hồ đồ
    Chẳng hay bác chủ thớt muốn tin rằng có một Ý THỨC nào đó , đang điều khiển tất cả ??? Với em điều đó chẳng có gì quan trọng "
    ------------------
    Đó...Một ý thức chi phối.....
    Là "Đạo khả đạo phi thường đạo "
    ................
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sorry bác trước , nhưng em thấy bác như kiểu bị ngộ lão tử ấy :D
    P/s : với em đạo đức kinh cũng chỉ là 1 trong vô vàn cuốn sách , đọc để tham khảo thế thôi . Nhưng như bác , đến mức gặp chuyện gì , thấy cái gì cũng nghĩ đến rồi ép cho nó vào thì ko ổn rồi . Chúc bác vui
    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 21/12/2008

Chia sẻ trang này