1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy luật của sự hỗn độn.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 30/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    vàng vàng : cái này người thường chúng em gọi là khoe ạ . Có vẻ bác sắp trở thành thánh nhân rùi , nên mấy cái trò mà bác gọi là cũ rích đem ra mà thiên hạ bị bẫy liểng xiểgn hết cả =))
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thế có tham khảo qua cái " Nguyên lý .." chưa ?
    Còn cái vụ mà bạn nói sắp..thì nó đã qua gian đoạn sắp rồi...
    Cả những ý tưởng vẩn vơ mà con người phải phân vân khi nói và làm thì quả là thiếu tính quyết đoán..
    Tại sao thằng con nít nó khoe : "Hôm qua tớ được điểm 9 môn Sinh vật (thời của tôi đấy, chứ thời nay 9 là rất kém ) ! Bởi vì điểm 9 là điểm cao nhất mà nó có được. Còn đối với bé trai khác , điểm 9 là điểm thường xuyên đạt được thì nó không khoe, hay là khoe mãi chán rồi..
    Thường thôi..lấy ra làm thí dụ vậy đó...khoe gì ba cái trò lật qua lật lại bàn tay đó..
  3. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lí lẽ không thắng được kẻ ngu
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "c đc mấy trang đầu mà đã thấy thối inh roài :)) . Thôi , tranh cãi với người bệnh tật thế này kể cũng ko đc . Nhớ ngày xưa lớp mình có thằng chỉ thích bị người ta đấm đá ấy , hay những người khổ dâm ấy . Đúng là bị giời đày , khổ thân "
    -------------
    Thế ra larry đã qua kỳ nghỉ ở cao nguyên "Nguyên lý..." rồi à. Thế mà nọc độc của Ngã mạn vẫn còn.
    Vậy mới biết không có đòn gì mà độc địa hơn đòn đánh thẳng vào Bản Ngã. Đánh thẳng vào Danh.
    Danh khả Danh phi thường Danh.
    Khi nào mà Danh =0. Bản ngã = 0 (Vô ngã)
    Thì người mới thành thánh nhân.
    Nhưng mà đời thì thế....nếu ai cũng trở thành thánh nhân hết thì cuộc đời này cũng rất kinh khủng.
    Không phải con nhộng nào cũng trở thành **** chúa.
  5. anon68

    anon68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thêm một quy luật của sự hỗn độn.:
    Trên đời này không có lẽ phải.
    Chỉ có cái Lẽ mà người ta thêm vào chữ Phải.
    ..............
  7. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ok ok. Đồng ý với bạn luôn.
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    " Huệ- tử gọi Trang tử mà nói:" Lời của ông vô dụng". Trang tử nói:" biết cái chi là vô dụng, thì cũng đã biết nó sao là hữu dụng. Như đất rộng, người ta cho nó là hữu dụng, vì nhờ nó mà đi được. Nhưng, nếu trật chân té chìm tận suối vàng, người ta còn gọi nó là hữu dụng nữa không?
    Huệ- tử nói: Vô dụng.
    Trang tử nói: Vậy thì rõ vô dụng là hữu dụng đó."
    --------
    Có hiểu những "Tử " này nói không ?
    Nếu không hiểu là vô dụng.
  9. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    gửi đại bàng ,tôi ko hiểu điều đó cho nên tôi là vô dụng trong mắt đại bàng,nhưng lại hữu dụng trong mắt "tử"
    ở thế giới hiện tại này các "tử" chắc rất vnh hạnh vi có người ngộ đạo như bác,rồi bác cũng sớm được ra mắt các tử thôi yên chí đi
    cho hỏi là các "tử" đã làm dược bao nhiêu chuyện to tát?? và bác cũng đã học và đã làm đuợc những gì cho bản thân và gia đình bác theo lời các "tử" chỉ dẫn chưa?
    nếu bác ko làm áp dụng vào được việc gì thi cẩn thận bị mọi người gọi là "hèn nhát,vô trách nhiệm" đấy,ko dám đương đầu hay ko thể đươg đầu với cuộc sống thì mới lôi "tử" ra để an ủi bản thân thôi,bác làm được gì thì nói ra nhé
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tên tội phạm nói với quan tòa và cảnh sát:
    Nhờ tôi các anh mới có việc làm và bổng lộc, nếu như xã hội không có những người như tôi, các anh sẽ bị thất nghiệp, nghèo đói và chẳng chóng thì chày sẽ trở thành những tên ăn cướp giống như tôi.
    ...............

    Có hiểu đoạn trên không .?
    Hữu dụng hay vô dụng ?
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 27/03/2009

Chia sẻ trang này