Quy Luật Tôi gặp anh từ khi mới bắt đầu năm học, hình ảnh của đầu tiên của anh thật hiền từ ,nhỏ nhẹ như ba của tôi vì thế anh đã kô biết rằng tôi đã yêu anh ngay lần đầu tiên gặp mặt , tôi và anh học chung 1 lớp,những buổi chuyện trò trên mạng đã làm cho anh thích tôi và anh có nói "tôi kô thể để cho bản thân của mình nghĩ về 1 điều gì khác ,ngoài em" nhưng anh kô biết rằng tôi cũng 1 cảm xúc đó nhưng điều làm cho tôi khó chấp nhận là anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi,vì thế tôi luôn trốn tránh . Sau này thì anh cũng biết rõ tuổi tác của tôi và vào lúc đó ,người trốn tránh tui lại là anh,sau đó anh có những biểu hiện muốn làm bạn bình thường _điều này thì có thể chấp nhận được ,tôi và anh làm bạn nhưng chỉ là trên mạng ,còn khi gặp nhau kô ai dám nói với nhau 1 lời nào và có lẽ những biểu hiện cùa anh khiến cho tôi hiểu lầm anh thích tôi hay sao _thật khó hiểu, nhũng lời hỏi thăm hôm đó thật nhiệt tình,những nụ cười khi đó thật lạ,ừ cứ cho là tôi hiều lầm đi lúc đó anh lại tạo cho tôi có can đảm để tiếp nhận ccuộc tình này thì tôi mới biết anh đã âm thầm thương 1 người con gái trong lớp ,cùng tuổi với anh và hơn tôi nhiều mặt ,có phải mình là tạm thời để người khác lấp chỗ trống hay kô?nếu kô ,vậy tại sao lúc đó lai tạo hi vọng cho mình vậy.Điều đó thì kô sao,theo quy luật mình biết là lý do tuổi tác,tình bạn là tốt hơn nên mình chấp nhận sự việc .Khi 2 người cặp kè với nhau anh còn nói cười với cô gái 1 cách thân mật và nhìn xem phản ứng của mình ntn,trông thật kô giống với tính cách hiền lành của anh như mình nghĩ , mình rất buồn rất đau lòng .Anh đã thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm cô gái ấy với mình và tuyên ngôn "nhớ người yêu" kèm hình ảnh đầy rẩy trên mạng khi mình có 1 chút riêng tư gì thì anh hỏi có ý nghĩa gì vậy với ý nghĩa là cô chỉ là 1 con ngốc,cô kô có ý nghĩa gì cả dv tôi.
Tôi hỏi anh hai người yêu nhau được bao lâu rồi thì anh nói 1 cách bình thản "hai tháng rồi" vậy tại sao 2 tháng trước ,thái độ của anh đối với tôi thật lạ thật nhiệt tình . Có 1 lần gặp tại một nơi ...khi tôi quay lưng đi thì anh đã nhìn theo,tôi biết anh đang nhìn theo sau lưng tôi , tôi và anh khi đó vẫn là bạn,vẫn còn liên lạc nhưng nếu cứ tiếp tục thì tui cũng chỉ là dự bị,một sự tổn thương ,cô gái khi là người hay thay đổi,trước đó cô ấy đã có ng yêu (ng yêu của cô ấy < cô 2 tuồi)tôi đã từng thấy họ thân mật với nhau nhưng cô ấy sẵn sàng từ bỏ để thương anh ,cô ấy cặp kè nhiều và biết cách nhõng nhẽo ,còn anh thì chưa từng yêu bao giờ , người khô khan lạnh lùng nên dễ ngã gục .Tôi cũng như anh ,chưa từng yêu ai chưa biết cách ứng xử nhưng tôi chỉ có 1 sự chân thành,nếu cô ấy bỏ anh thì có lẽ người mà anh chọn dự bị là tôi .Em gái của anh cũng từng nói với tôi " anh đẹp đẽ gì mà nhiều người thích quá vậy " anh kô đẹp nhưng tính cách của anh thì tốt theo như người ngòai nhìn vào bởi vì anh ít nói và chỉ cười nên khó ai biết được anh là người như thế nào. Người tốt thì có cười người khác như vậy khô nhỉ , anh có nhờ & tôi có giúp đỡ anh vài lần nhưng những lần nhhư thế cái cách hành xử của anh lại làm tôi tổn thương ,có lẽ con ttrai là thế,có lẽ tôi chỉ là 1 miếng trám mà thôi,vì thế tôi quyết định phải rời xa anh.
Thế rồi chơt một ngày kô muốn đi học nữa, kô muốn đến cái nơi mà có anh và cô gái ấy xuất hiện,bởi vì khi nhìn thấy thì đó kô còn là người bạn hiền lành như mình nghĩ ,mà đó lại là những nụ cười nhạo của bạn đối với mình nhưng thật bất ngờ sự vắng mặt của bạn làm cho mình nhẹ nhõm, nhưng mình lại lo âu ,kô biết bạn ntn,kô biết bạn có gì kô hay là ...nhưng mình biết sự lo âu ấy cũng bằng thừa bởi vì đã có người lo cho bạn rồi.Đến 1 lúc kô kìm đc cảm xúc của bản thân,mình đã hỏi và biết đc bạn sắp phải đi du học, như thế củng đồng nghĩa với điều gì ,biết bạn yên lành và tốt đẹp thì mình cũg mừng cho bạn nhưng mình suy nghĩ điều gì đây...mà có lẽ điều đó cũng kô quan trọng nữa .