1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỷ "Mu" hay người "những chàng pháo thủ Arsenal" ai sẽ chiến thắng trong trận đấu sống mái ở Highbu

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi titihenry83, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Quỷ "Mu" hay người "những chàng pháo thủ Arsenal" ai sẽ chiến thắng trong trận đấu sống mái ở Highbury.

    Trong cuộc tranh giành quyền lực ở địa ngục giữa hai quỉ Mu và Liverpool . Đoàn quỉ đỏ Mu đã đè bẹp đám quỉ thiếu sinh khí Liverpool do thiếu hai tướng Owen bị chấn thương và Hypia bị diêm vương đày xuống địa ngục ngay sau 5 phút chiến đấu.Trong trận chiến ác liệt va đẫm máu đó đoàn quỉ đỏ Mu đã thể hiện sự khát máu (chiến thắng cộng bàn thắng ).Sau khi đã thôn tính được địa ngục quỉ Mu đang muốn tiếp tục bành chướng thế lực lên tràn gian .Thực ra việc bành chướng thế lực của quỉ Mu đã được diễn ra từ rất lâu rồi ,từ ngày xửa ngày xưa.Tôi có nghe kể về một cuộc đấu trí giữa tổ tiên của người và quỉ ngày xưa.Ngày xưa cuộc chiến tranh giữa người và quỉ không ác liệt như bây giờ.Ngày xưa chỉ dừng ở các cuộc đấu trí chứ không dùng gầm giầy , cùi chỏ và buông ra những câu chửi thề như bây giờ .Ngày ấy Quỉ Mu còn chiếm cả một nửa trái đất . Một lần nghe các loài thú kể về trí thông minh của người quỉ ta quyết định đi mục kích sở thị . Quỉ đầu đàn Fugaca(ông tổ tổ của Ferguson) đến một ngoi nhà nhỏ trên thảo nguyên và gặp một người đang vẽ những sơ đồ chiến thuật rất lạ lùng trên những mẩu gỗ. Rất ngạc nhiên Fugaca lại gần và hỏi :
    - Ngươi tên giề.
    -Ta tên Arsene Papin < cụ tổ tổ của Wenger> người đàn ông bình tĩnh trả lời .
    -Thế ông đang vẽ những sơ đồ gì mà lạ vậy .
    -A` tôi đang vẽ sơ đồ chiến thuật.
    -Hay nhỉ vậy ông có thể cho tôi xem qua được không.
    Nếu ông cho tôi xem tôi sẽ để lại cho cả nửa thế giói này. Nhưng với một điều kiện ông chỉ được trồng một loại cây trong vòng một tháng và khi thu hoạch tôi sẽ lấy phần gốc.
    Người đàn ông đồng y' ngay vi` ông rất tin tuởng vào trí thông minh của mình .
    Kết cục thế nào thì chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ...
    Đấy hồi xưa người ta đấu trí thế đấy.
    Quácay cú con cháu của quỉ đỏ Mu năm nào cũng đổ bộ tấn công lên mặt đất . Hàng năm cứ vào ngày 15/8 quỉ đỏ lại chia làm ba hướng tấn công .Hướng đầu tiên đánh vào c1. Hướng thứ hai đánh vào Premierleague. Hướng thứ ba nhằm vào Fa. Trong cuộc chiến ở Fa quỉ đỏ Mu đã bị tiêu diệt toàn bộ bằng hai phát đại bác của những chàng pháo thủ. Còn hai mặt trận là Premierleague và C1 thì chúng đã vào khá sâu . Trong mặt trận ở C1 quỉ đỏ Mu đã bị đánh cho tan tác không còn manh giáp và đến 60% sẽ bị thất bại ở chiến trường này. Còn ở Prenmierleague mong rằng Những chiến binh Newcattle sẽ chặn lại được quỉ đỏ ở mặt trận S.j. Park vào lúc 6h30 đêm mai.CÒn nếu Chiến trường này bị vượt qua thì các chàng pháo thủ thề sẽ tiêu diệt toàn bộ đoàn quân quỉ đỏ ở Highbury vào 2h ngày thứ năm tới. Quả thật là hoà bình thế giói đang bị đe doạ nghiêm trọng . . Rất may mắn cho con ngưòi là những chàng pháo thủ sẽ có sự trở lại của lính già Seaman .Các vị trí quan trọng khác như Pháo thủ trái Pires cũng sẽ bình phục để tạo ra một cú đấm lớn bên trái. Hai bên rất có thể sẽ dàn quân như sau:
    Bathez
    G.Neville Rio Brown Silvestre

    B.Kham Keane But Giggs

    Scholes
    Nistelrooy


    Henry
    Jeffers
    Pires Vieira Edu Wiltord

    Cole Keown Campbell Lauren

    Seaman

    Hai chỉ huy là quỉ già Ferguson và Tướng già Wenger vẫn sẽ chỉ đạo chiến thuật tài tình. Còn Henry và quỉ NIs Sẽ lãnh ấn tiên phong tấn công vào khu luơng thực do Bathez và Seaman chấn giữ. Quỉ ngẫu hứng Hoan Veron (hoạn về rồi). nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương. Còn bảo bảo vệ quân lương vẫn là RIo vẫn là Web. Brown < Vét bờ ao>. Tong trận thua trước Real ở mặt trận C1 mà Ferguson vẫn trung thành với lối dàn trận khu vực thì rất dễ bị trả giá .Bơỉ việc không áp sát chủ công Ronaldo và raul khiến cho hai trung vệ của Mu luôn trong tình trạng đối mặt với hai tiền đạo này chỉ bằng chiến thuật khá đơn giản của Del là các tiền vệ luôn đẩy bóng xuống sâu cho các tiền đạo rồi băng xuống hỗ trợ .Nhưng nếu chơi kiểu này thì quỉ Mu còn phải gặp nguy hiểm hơn nhiều bởi nếu Real kết hợp những cú chọc khe thì bàn thắng sẽ không chỉ dừng ở 3 .Có thể nói trận quyết đấu này là trận chiến then chốt để ngăn chặn quỉ Mu chiếm được Mặt trận Premierleague. Đây là một trận quyết đấu quan trọng nhất của người và quỉ ở mùa giải năm nay. Mong rằng ngưòi sẽ thắng .
    Nếu người thắng mà ai dự đoán đúng tướng già Wenger sẽ tặng cho 15 * danh dự vì sự nghiệp bảo vệ thế giới. Còn nếu Mu thắng quỉ già Ferguson sẽ tặng cho 5*. và được vinh dự tham gia vào hàng ngũ quỷ.


    Nếu có ước muốn trong cuộc đời
    Thì tôi ước mong arsenal vô địch Championsleague. .[/SIZE=10]

    Được titihenry83 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 12/04/2003

    Được titihenry83 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 12/04/2003
  2. taylor83

    taylor83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    He he he Tao dự đoán người sẽ thắng 3-1.
    Từ khi em đến mây bỗng xanh quanh đời tôi
  3. quynh_anh84

    quynh_anh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quả là câu truyện dài tập không bao giờ có hồi kết .Đương nhiên là " người" sẽ thắng rồi . Bốn Quả đạn sẽ được nã vào khu lương thực do bathez giữ
  4. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hehe ARSENAL :2-1

    *** You don't have to change a thing, I love you just the way you are ***

  5. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tức thật hiệp một Newcattle bị quỉ nó giã cho tới 4_1.Không biết hiệp hai còn bị đánh cho tan tác tới đâu . Tưởng Newcattle tra tấn Mu bằng thể lực có ngờ đâu Newcattle chơi như những thằng sắp hết hơi. Hậu vệ lờ ngà lờ ngờ luống ca luống cuống toàn thua trong các cuộc tranh chấp tay đôi, bị cả chú J,Oshea dê qua như trẻ con. Sau khi dẫn một bàn rồi thì về mà bảo vệ khung thành ,hậu vệ đã kém lại còn đá tấn công. Rõ ràng là bố già Robson còn quá kém về chiến thuật so với cả quỉ già Ferguson.

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời
    Thì tôi ước mong arsenal vô địch Championsleague. .[/SIZE=10]
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bài con đọc bài MU 'quần nát" sân St. James Park trên VnEpess chưa. Nghe ác quá! Công nhận tỷ số 6-2 làm người ta giật mình thật, bởi vì "Tại đây (S.J park), đội bóng thành phố Manchester chưa thắng trận nào kể từ năm 1999, còn Newcastle đã bất bại trong suốt 6 tháng qua. Nhưng tối thứ bảy, MU phá vỡ tất cả bằng chiến thắng vang dội với kết quả 6-2. Cơn mưa bàn này đã đưa họ lên dẫn đầu giải Ngoại hạng."
    Nghe nói Giggs bị chấn thương nhẹ. Hy vọng là ko làm sao, kẻo trận đá với Arsenal mà MU thua thì lại đổ cho là "tại thiếu Giggs". Cũng hy vọng Arsenal ko bị mất cầu thủ nào trong trận tới, kẻo loạng quạng thì... Nói chung, giới cá độ đánh giá Arsenal với MU là 55:45 nghiêng về phía MU. Với phong độ hiện nay thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nói chung là trận tới này đội nào may mắn hơn thì sẽ thắng...
  8. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đã quá rõ ràng. Có thể là trận tới quỷ đỏcó thắng đi nữa thì chân lí thuộc về con người (dù chỉ là người... da đỏ).
    Mong là Ars sẽ thắng, dạo này nhìn ManUtd bóp mấy chú đại gia mà cũng hơi khiếp...
    Xinh !.. Yourself not someone like you...
  9. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    May mắn mới giúp được Arsenal lúc này.Chúng ta không còn sức cho một cuộc đua dài.

    *** You don't have to change a thing, I love you just the way you are ***

  10. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Arsenal rõ ràng đang đứng trước khó khăn lớn, Man lúc này đang hừng hực khí thế sau khi đã hạ gục cách biệt đến 4 bàn cả 2 ông kẹ của giải ngoại hạng. Còn Arsenal đã thể hiện một phong độ không lấy gì làm xuất sắc trong trận gặp SU chủ nhật vừa rồi. Toàn đội chỉ có Ljungberg là đá tốt. Ngay cả khi Henry vào sân tình hình cũng chả khá hơn. Các cầu thủ Sheffield tỏ ra lì lợm và không hề ngán Arsenal. Họ phòng thủ quyết liệt và tấn công mạnh bạo. Tiền đạo người da màu Kabba đã vài lần khuấy đảo hàng phòng ngự. Cũng may là ở trận này đã có sự trở lại của Seaman, và chính anh cũng đã cứu một bàn thua chắc ăn đến 99,9% của SU ở phút thứ 85 của trận đấu bằng một pha rướn xuất thần. Nhưng dù sao, trận đấu thứ 5 tuần này là một trận khó đoán kết quả. Nếu thua thì Arsenal coi như mất chức vô địch. Tất nhiên là các cầu thủ Arsenal sẽ đá hết sức mình để không cho điều này xảy ra.

Chia sẻ trang này