1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy Nhơn, Đại Lãnh, Ghềnh Đá Dĩa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 18/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Nếu các bạn đi xe máy thì đi quay ngược trở lại đường về Quy Nhơn, khi nào đến Chí Thạnh thì nhớ để ý bên tay phải cùng đường khi nào thấy cái biển này thì rẽ nha. Bạn nào đi từ Quy NHơn lại thì nhớ để ý vì biển này nó nằm hơi khuất lại ngược đường nữa
    [​IMG]
    Từ Quy Nhơn cũng có xe bus đi Chí Thạnh đấy (nếu chỉ đi nguyên ghềnh) giá 23K, đi bus này khỏe re. Còn nếu đi xe đò nhảy xuống giữa chừng thì bắt xe ôm đi vậy, ở đó tớ cũng thấy có nhưng hôm đấy ko khảo giá. Đường từ chỗ biển đó vào Ghềnh cũng phải mất đến 15km nên chắc cũng phải từ 60K trở lên, thôi thì đến đó mặc cả nhé
    Trên đường đi cách biển đó khoảng 2km thì tới cái nhà thờ Mằng Lăng đó nhưng nó ko nằm trên đường đi mà phải hỏi thăm mới tới.
    [​IMG]
    Sau đó đi tiếp đến Ghềnh, trên đường đi nó có cái đập
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hỏi đường méo xệch mặt mới tới đc ghềnh, tớ là người Bắc nên tớ ko hiểu ng dân ở đó nói gì, may là bạn tớ ng Nam nên cũng còn hiểu đôi chút chứ ko chắc ắng ơ tại đường rất chi là ngoằn nghèo như rắn lượn oằn oại vậy, rẽ hết chỗ này chỗ nọ.
    Cuối cùng thì cũng đến nơi
    [​IMG]
    May mắn nhờ giời hôm đó trời nắng đẹp, ko quá gắt, chắc tại tớ ở hiền gặp lành nên giời bù cho hôm qua đi Đại Lãnh bị mưa. Có thế chứ. nhìn ảnh, xuýt xoa khi bao nhiêu người đi về kể lại, bây h tớ đã đứng ở đó hứng gió trời và tận hưởng cảm giác và tự hỏi sao thiên nhiên lại có thể kì diệu đến như vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn cứ như những viên than tổ ong ấy nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đó là những thuyền thúng của ngư dân
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 24/02/2009
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thú vị thật, ảnh chụp lại đẹp nữa, tiếp đi bạn!
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Trên thế giới cũng có một nơi y như ghềnh Đá Dĩa nha, ở đoạn lấn biển mang tên The Giant''''s Causeway t ở Ireland. Link nè
    http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/11/3BA08850/
    The Giant''''''''s Causeway có vẻ lớn hơn, to hơn, cao hơn Gềnh Đá Đĩabọn mình nhờ. Vậy thì họ là di sản thế giới, còn Gềnh Đá Đĩa thì chịu lép vế thế nhỉ.
    Em đề nghị box ta đề nghị các bác tỉnh Phú yên vận động trình trọt cho
    Gềnh Đá Đĩa thành Di sản quốc gia đi. Rồi quảng bá hoành tráng, khua chiêng gõ trống ầm ĩ,. Đường từ Chí Thạnh tới ghềnh lát gạch hoặc trải nhựa láng trơn, xây vài cái resort đèm đẹp, thuê một vài em chân dài mặc bikini của VS siêu hot quảng bá đảm bảo khách đến đông như quân nguyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở bên cạnh ghềnh là một làng chài nhỏ nhắn xinh xắn (cũng có phần giống tớ) có những ngôi nhà đơn sơ và bé tẹo tèo teo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi dọc theo cái làng này thấy gặp lại miền quê của việt nam, thanh bình và yên ả trong một buổi trưa hè oi bức.
    Mà tớ ấn tượng nhất là xì tai nhà của người dân ở đây, hầu như cổng, tường, nhà làm bằng đá hết trơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến cả chuồng trâu bò cũng made in đá
    [​IMG]
    Rời khỏi ghềnh sẽ thấy một đoạn như vậy
    [​IMG]
    Lúc đó buổi trưa nên bọn tớ ko về lại Quy Nhơn nữa mà đánh võng qua An hải chơi ở đầm ô loan và ăn món chào hàu ở đó, má ơi ngon tuyệt cú mèo
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 24/02/2009
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 24/02/2009
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Đến đây mới thấy dân mình đi DL nhưng thiếu ý thức kinh khủng, rác ngập ở ghềnh, gây mất mĩ quan kinh khủng. Mà lạ là chẳng có ai quản lý ở đó, mạnh ai nấy vứt. Hơi bực mình chút.
    Ra khỏi gành thì cũng đừng quay lại quốc lộ vội, các bạn hỏi đường đi ra An Hải, ở đó có một dẫy các quán ăn nằm bên cạnh đầm Ô Loan. Ớ đó ăn hải sản tươi ngon và rẻ, đặc biệt có món cháo hàu ngon dã man con ngan trên lan can
    Đường vào An Hải đây, hôm tớ đi nó đang làm đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đén nơi lại thấy cây cầu gỗ nữa
    [​IMG]
    Hai bên đầm là toàn nuôi hải sản, có con hàu là đặc biệt nhất.
    mấy cái ***g nuôi này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cua ghẹ tôm ớ đó chỉ khoảng từ 60 đến 130K một kg, cháo hàu thì tùy vào số ng đi mà gọi nha. Cái tô cháo ở đó nó to đùng cách mạng, lúc đầu bọn tớ hí hửng định gọi mỗi ng một tô, may mà sáng suốt gọi demo trc, Một tô của nó hai ng ăn may ra mới hết.
    [​IMG]
    Ăn xong no say tớ tìm đg quay về, mấy ng dân ở đó nói nếu đi xe máy thì hỏi đường ra cầu Ông cọp, ra thẳng đg quốc lộ về quy nhơn thì sẽ tiết kiệm đc hơn 20km đg đi. Nhớ hỏi đg nha vì đg hơi lằng nhằng. Bọn tớ đi mãi ra cầu ông Cọp mới bật ngửa ra đó là cái cầu gỗ lúc đi bọn tớ hứng chí dừng lại đi vào đó chơi mà tớ đã kể từ trang 1 chứ. há há.
    [​IMG]
    Vậy là kết thúc chuyến đi, hôm sau tớ bắt xe về HCM luôn. Bạn nào muốn từ Quy Nhơn về HCM thì nên book vé xe về trước mấy ngày, từ lúc đến. Ở Quy Nhơn rất đông khách, ko book vé trước thì chỉ có mà ở lại QN tung tăng thêm mấy ngày mới về đc á.
    Cũng có ga tàu nhưng bạn mua vé ở ga QN và phải bắt taxi 10km để lên ga khác mới có tàu đi, hơi rắc rối nhỉ. Mà sân bay Phù cát cũng cách tp tận 40km.Thế nên ô tô vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 24/02/2009
  5. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái nào. Kể tiếp đi bạn!!!!!
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hihi tớ chỉ đi 3 nơi đó rồi bắt xe về SG thôi chứ ko đi đâu tiếp nữa bạn ạ. xin nghỉ đc có mấy ngày thôi mà, hi vọng khi nào bạn đi 3 nơi trên sẽ có chút ít kinh nghiệm
  7. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong Đại Lãnh. Thực ra lần này vẫn còn một điều tớ ko hài lòng cho lắm. Chuyện nó cũng hơi tế nhị một chút.
    Thứ nhất là bọn tớ ko ngủ ở HĐ, chỉ lên đó nhìn ngó chụp chẹc vài phát tự sướng. Dĩ nhiên tớ là ng biết điều, cũng định bụng sẽ vào đưa cho các chú mấy chục coi như tiền trà thuốc. Nhưng tớ chưa kịp vào đưa, mới ỏn ẻn vào hỏi han, tâm sự tính hỏi chuyện thì tớ bị chị nấu ăn ở đó chặn lại bẩu là "các em lên đây thì cho chị xin tiền lệ phí". Tớ hơi cau mày một chút hỏi thế bao nhiêu hả chị, chỉ bảo tùy tâm. Tớ thì tớ ko thèm tiếc mấy đồng bạc đâu, vì tớ cũng định đưa từ trước nhưng cứ thương mại hóa và trắng trợn gợi ý thế tớ dik thích nên tớ đưa theo đầu ng nhóm tớ, mỗi ng 20K(có ít ko nhỉ?).
    Thứ 2: Lúc tính tiền ở nhà chú Mười. Sau khi tính tiền ăn, ngủ, ăn sáng, cafe anh chị tính thêm tiền gửi xe (mặc dù tối tớ ngủ ở đó) và tiền dẫn đường chứ, ặc ặc. Ông con chú 10 dẫn tớ đúng 10 mét rồi chỉ cứ theo thế này mà lên HĐ, bọn tớ mò mẫm lên. Thực ra thì tớ ko chi li nhưng tớ chỉ thấy một điều đó là ở đó đã là dân kinh doanh mất rồi. Đành rằng là mình cũng nhờ vả người ta nhưng cái j cũng phải vừa vừa phai phải thôi. Tiền mình ko tiếc nhưng tớ vẫn thấy sường sượng sao đó.
    ĐÓ là điều còn thoáng đọng lại ko vui trong tớ nhất lần đấy chứ còn lại là đều vui vẻ và thú vị cả. Nói chung lần sau các bạn đi nên gọi điện đặt ăn cụ thể trước, chẳng hạn bao nhiêu người, bao nhiêu tiền mỗi người, Đến đó rồi hỏi cụ thể tiền nong như thế nào cho nó thoải mái.
    Tớ quất Ghềnh Đá Dĩa ngay trong buổi sáng hôm đó luôn, vì nó cùng đường về mà
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/02/2009
    [/quote]
    Hồi trước nhóm tớ đi thi vui lắm, ko có đưa tiền. mà lúc đó tiền ngủ chỉ có 50K/1N thui, có lẻ bi h thương mại hoá rồi. Bạn đưa 20K/1N bằng vé vào cổng đầm sen rôi, chỉ tội cho mấy đoàn đi sau.
    Thứ nữa là khi gửi xe nhà chú mười, tính cẩn thận nên có hỏi chú là đồ để trên xe được ko hay phải mang theo hả chú. chỉ có vậy mà khi về lấy xe ổng nói cho 1 tăng, nào là không tin tưởng, nào là khi dễ người dân quê nơi này.......ack ack vậy mà lấy xe 10K/1 dêm còn đắt hơn gửi xe qua đêm ở trung tâm sài gòn.
    Vài ý cho các đoàn đi sau biết.
  8. boobaaboo84

    boobaaboo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    mình thấy ở chỗ bạn ăn cháo hàu ý...ở đó còn có ốc nhẩy và cá mú hấp nữa chấm kèm với mắm tép bản địa khá ngon......
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của bạn thú vị thật, thú vị nữa là có mấy góc chụp giống hệt của mình nhé :)
    Tham khảo nè
    http://blog.360.yahoo.com/blog-_ZoW3ZMhdLVPxIUfhZab_9NeJkFx._w-?cq=1&p=530
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tớ cũng hơi ức chế vụ tiền nong nhưng chậc lưỡi bỏ qua vì không muốn ảnh hưởng đến chuyến đi của mình. Họ cũng chỉ nhiệt tình tiếp được 1 hoặc hai lần thôi, sau đó cũng quen dần và h thì thành quá quen và nhiều khi hơi...quá. Vấn đề bây h là h mình phải rõ ràng rành mạch, thỏa thuận trước từng khoản là bao nhiêu vậy.

Chia sẻ trang này