1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy Nhơn quán .........nhậu

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi mien_gio_chuong, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quy Nhơn quán .........nhậu

    nếu ái đó đến Quy nhơn chác phải thấy ràng mật độ quán nhậu và cafe ở QN thật là đáng nể. Cafe đã được nhắc đến, bây giờ đến lượt quán nhậu, không thì các bác lại kiện, không khéo hiệp hội quán nhậu QN kiện cái box Bình định ttvnol mất.

    QN thành phố biển, chúng ta bắt đầu từ đặc sản biển, nhữn quán đặc sản biển, theo hiểu biết của MGC thì được bắt đầu từ cầu chữ Y, đồng thời với nó và quán Hải Hồ đối diện khách sản thuỷ thủ-cảng QN. Hiện nay những quán này vẫn tồn tại, và nhìn chung nếu ăn đồ chẳng hạn như đồ luộc thì phải là hải sản tươi thì mói ngon hãy đến hải hồ, nhất là món mực ống luộc cuốn bánh tráng mắn gừng, có thể nói ngon nhất QN, nhung mắc tiền, và quán này giá bán đều đắt hơn các quán khác. bắt đầu cái thời QN có nhiều người quan tấm đến các quán đặc sản biển, là khi xuất hiện các quán ở Trần Độc, 1 rồi 2 quán mọc lên, còn nghèo nàn về cơ sở vật chất, quán Đông lúc đó cũng chỉ là quán cóc, vài ba cái bàn nhỏ, vói mấy cái ghế đẩu nhỏ thấp lè tè, không nhu hoành tráng như hiện nay. từ cái thời trần độc đó, bắt đầu cho ky nguyên đạc sản biển ở QN, lúc này có thể nói là cao trào của nguời dân QN đua nhau đặc sản biển, cũng có lí do của nó, vi gí cả ở đây rẻ, mà ăn cũng ngon, và có lẻ quán Đông, 2000 là những chổ khả dỉ nhất ở khu vục này bây giờ, ĐÔng vói cá sơn cá mú hấp, 2000 với mực chiên tỏi...dù rằng ở đây có đến 5 hay 6 quán gì đó.
    cái kỷ nguyên trần độc đó đã phát triển ra các địa điểm khác ở QN, như Phan Đình Phùng, ở đây thục sự mà nói thì nấu món nhậu không ngon, có chăng chỉ là địa điểm. ah, nếu muốn ăn mắt cá ngừ đại dương hầm thuócc bắc thì tìm đến tàu QN trên đường đống đa

    lại nói đến các quán nhậu truyền thống, kiểu lẩu thập cẩm, lẩu bò mà thơig gian khoảng hơn 10 năm trước rất thịnh hành, thì không thể không nói tới quán Sơn, quán Năm Bửu ở khu vực bạch đằng, và tới giờ nó vẫn còn tồn tại ở khu vục này cũng khoảng 5 hay 6 quán lẫu, ở Sơn và Năm Bửu ta có thể tìm thấy món ngậu pín, ngon nhất nhì QN. có thể ăn có heo ở đây, ếch chiên bơ cũng rất ngon. và không thể quên quán lẫu bò đối diện cổng sân vận động trên đường phan bội châu, giá cả phải chăng, ngon. ah, còn có quán trên ở trong hẻm dường Diên Hồng, bán về Lươn rẻ bất ngờ, rượu ở đây uống tạm đưọc

    nói đến tiết canh vịt, những món nhậu về vịt, khoảng hơn 10 năm truớc ở khu vực đầu đường lê hồng phong coq quán Thu Thảo, và một 2 quán gì nữa, quên tên mất, hình như thu thảo quán vẫn còn tồn tại, nhưng không được như truớc. nhắc đến vịt thì phải nhắc đến chim cút, có một dạo quán chim cút ở tại lò cút, nẳm trong nới hẻo lánh tận ghềnh ráng, vòng vèo qua cả mấy mồ mả dọc đường thì đến một sân vườn rộng, cút ở đây ăn tuơng đối ngon, và đặc biệt là giá rẻ.

    Một thiếu xót lớn nếu ta không nhác đến thịt chó, tôi nhớ cái thời tôi còn nhỏ các anh các chú ở nhà thường nhắc đến thịt chó biên cương, thịt chó Lê thánh Tôn, nhưng sau đó co nhiều quán khác mọc lên như trong ghềnh ráng, khu đất quân đội trên đường Nguyễn Lữ noíi dài, mà hiện nay quán Kinh Bắc có lẻ là ngon nhất theo hương vị miền Bắc, xứ sở thịt chó.
    "sống ở trên đời có miến thịt chó
    chết xuống âm phủ không có mà ăn"

    không thể không có dê, vì dê luôn tồn tại trong mỗi conngười chúng ta. Hai Thái là hiểu biết của tôi, có thể còn nhiều nữa, những trong pham vi được ăn và thưỏng thức thì tôi chỉ biết Hai Thái - QuY đức, Mai Xuân Thưởng.

    lại nhắc đến quán Rắn, không biết cái quán rắn trên Trần Thị Kỷ có còn không? hoạc quán rắn ở gềnh ráng. Ăn rắn tưong đối ngon, không biết sao tôi vẫn ấn tượng khi ăn cháo rắn, mấy cái trứng rắn ngon tuyệt.

    đã nói rắn thì phải có rừng, một ngôi sao mới về rừng đang xuất hiện ở QN, đặc biêtk là kỳ tôm, chồn, treo, quán tên là Kỳ tôm, nằm tuốt trong hẻm ở chuồng Gà - Nguyễn thái học, ở đây có rưọu ngon. có nhiều quán rừng khác, trên Phan Đình phùng cũng có, và không thể không nhắc đến 3 cây xoài ngã 3 ônng thọ. một quán lâu năm, ăn 33, treo, chồn chọn con cân ký, nhưng ăn ở đây tương đối đắt tiền.

    nếu rẻ thì đến quán gỏi biển QN, đong xị rượu (tuy rằng rượu dở nhất QN) nhưng bù lại có món gỏi bò ngon, cay xè. còn nữa quán lòng nướng của Tư cháo Lòng ở ngoài đầm đống đa, gần chợ đầm, có thể mệnh danh là đệ nhất lòng nướng QN.

    nói lại quên mấy quán trên nguyễn công trứ, Nguyễn thái học, trần phú, nhưng ở đây cũng không có nhiều nổi bậc.

    lần sau sẻ tiếp tục quy nhơn tiên tửu quán
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đã nhắc đến Chuồng Gà sao không nhắc đến quán không tên ngay gần sân bay, ngay chỗ Thanh Tra nhà nước ấy, siêu rẻ và ngon, dân nhậu bình dân và chỉ ngồi từ 3 4h đến chập tối là hết hàng. Khoái một cái là không chỉ dân nhậu mà các chị em nhà ta cũng khoái, rượu ở đấy là nhà nấu, đảm bảo chất lượng, độ cồn cũng tương đối. Hy vọng sau này quán sẽ phát triển hơn...
    Có bác nào ngồi ở đấy chưa? Đến đấy thử đê!!!
  3. Hanuman

    Hanuman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, ông này chắc dân nhậu chính hiệu. Bao nhiêu quán nổi tiếng ở qui nhơn ông biết tuốt. Còn chỗ nào cho bà con bình luận nữa đâu. Quả thật nhậu ở qn nhiều thiệt. Nhưng mà muốn nhậu kiểu bình dân thì hơi khó kiếm đó. Ông nói ở trần độc đúng là ngon thiệt. Nhưng mà ở đó hơi bị sang, ngay đó, kế bên luôn, Ngô văn sở đó. Cái xóm ăn uống đó lúc nào chả đông vui. Có một vài quán bình dân, nói dzậy chứ mồi thì cũng không chê được. CHỉ có điều nhậu ở đó đừng uống rượu trắng (cồn pha uống ko dzô) mà chỉ nên uống Bia qui nhơn. CHiều chiều rủ chiến hữu xuông đó lai rai là hết xảy. Nếu muốn mát mẻ hơn xuông cái công viên biển 3 cây dừa gần khách sạn hải âu. Chà chà, dzừa uống dzừa hóng gió thiệt rất chi là thoải mái.
  4. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác đã mở hàng như thế thì xin vote cho bác 1 cái. Tuy vậy nhưng bác lại thiếu hai thứ :
    1. Món cút ở ..đâu nhỉ, đường lên trường Trung cấp Âm nhạc và mộ Hàn Mạc Tử, sau đó đi lòng vòng qua các khu mộ đến một quán có vườn khá rộng, các món cút nướng và cháo cút khá ngon.
    2.Còn cái món lòng nướng sân bay rùi, hồi nhớ học cấp 3 chiều nào cũng ngồi bên Eo, trong tiết trời se se lạnh, làm vài đũa lòng nướng, lòng tự nhiên ấm hẳn lại. Không biết bi chừ, mí quán đó dời đi đâu mất tiêu rồi ?
    Cuối tháng này tolveumore sẽ về Quy Nhơn, không biết có đi được hết mí quán trên không nữa ?
    To S_holland: Bộ quán đó là nhà Bác hà, nếu thế thì kêu gọi anh em đi luôn cho vui ?
    Được tolveumore sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 18/06/2005
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    He he, không phải nhà tớ đâu, bố mẹ tớ đều là công nhân viên chức, không có thời gian để bán hàng, hé hé.
    Nhưng các cậu cứ lại đấy đi, chẳng phải chỉ có mùa Đông mới ngon, hà hà... Tớ ấn tượng vì ở đấy có cả các em xinh tươi đến măm, vì nó ngon... mà phê nhất là các em ngồi gặm xí quách ngon lành, ha ha ha....
    Có hôm tớ còn gặp cô bạn thân hồi cấp 1 ngồi đấy nữa chứ,,,

  6. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác không thấy ah? tôi có nói quán cút trong ghềnh ráng, rõ hơn là quán này nằm gần xuởng gỗ Bông Hồng, đi qua xưởng gỗ Bông Hồng, lại đi ngược lại theo mé núi, thấy nó liền, nhưng chắc thời gian qua có dịch nên nó đóng cửa.
    hồi nhớ lâu lâu năm rồi cái món gặm xí quách phát triển ghê ghớm, giờ chắc dân tình nhiều tiền hơn nên lại chê. với lại QN cũng ít quán phở bò, vì xí quách bò găm mới đã, có cái mùi bò quyến rủ ghê ghớm. xí quách đừng hầm qúa rục, thêm ít mỡ hành với ít lá hành tươi, ngon tuyệt cú mèo, nhưng các bác nhớ ăn nóng thì ăn tỷ trong xương ống mới thấy đã.
    Được mien_gio_chuong sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 23/06/2005
  7. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác Hanuman có nói đến quán nhậu "Bình Dân" thì mỗ tôi xin được viết ra đây máy chỗ đã từng chinh qua:
    - Quán chín râu trên đường Trần Quang Diệu hay Bùi thị Xuân (quên mất tên đường) đoạn gần ngã 3 với Lý thường Kiệt. quán này dzo làm kía lẫu thì ok, rượu uống cho xong, ăn lẫu mà uống bia thì nặng bụng lắm.
    - quán bia 4 kẹo ở Biên phòng đầu đường NT học, dzô làm vài cái chân gà chiên mắn, ngắm pà con đi, chai bia QuyNhơn giá bình dân. giá cả chịu được. 07 trần phú ngồi cũng được, nhưng mồi nhắm thì không có gì.
    -Quán chín Quẩn trên nguyễn công trứ có món gỏi trộn cũng tương đối ngon.
    -hồi trên LHPhong chỗ svđ có quán cháo bò tương đối ngon, làm dĩa gân bò +xi rượu = mát trời ông địa
    -trong khu đầm đống đa hồi có quán vịt nằm ở con đường rất là hẻo lánh, nhưng rẻ mà ngon, chắc bây giờ sập tiệm do dịch cúm.
    -quán lươn trong hẻm diên hồng gần trường Ngô mây giá cũng rất rẻ. có rượu tiết lươn, và món lươn hấp cũng ngon lắm
    -mấy cái quán lẫu ở khu vục bạch đằng, trần cao vân giá cả cũng phải chăng
    hồi truóc có mấy quán ốc biển, càn cua ở khu đông sân bay, không biết giờ còn không? hồi ở ngã đường nguyễn thái học với ngô mây cũng có cái quán nhậu thập cẩm bình dân không biết giờ sống chết ra sao.
    mấy quán trên phan đình Phùng , thit rừng toàn để tủ lạnh nên không còn tươi nên rất dỡ mà lại đắt tiền.
    bác nào biết ở QN quán nào có bán rượu bầu đá chính hiệu với vài món nhậu ngon, pót lên cho pà con biết với
    Được mien_gio_chuong sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 23/06/2005
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi có bác nào đang ở nhà không? Sao các bác nắm tình hình rõ thế nhỉ
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ăn cháo cút đậu xanh ở ghềnh ráng(H5N1 ko biết giờ còn ko, lâu rồi ko về BĐ), ko thì chiều chiều xuống Trần Độc ăn đồ biển, chẹp chẹp thèm quá.
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ nhậu nhẹt say sưa! Quán chim cút Ghềnh Ráng có tên là Minh Đệ, nay chuyển chỗ rồi, ra phía ngoài một tí (vào đó, thấy không khí tiếp thị cứ như chiến tranh, hãi lắm!). Quán ngon còn có món cá đuối ở Võ Đình Tú, xách một xị Bàu đá tới, uống rất bắt mồi! Thịt cầy thì trước kia có 72 Lam Sơn, nay thì Kinh Bắc chỗ chú em Chiến cũng được! Ra Cao Bá Quát thì chứng kiến cha con ông chủ cá độ bóng đá, vui ra phết. Muốn mát, ra tàu Hoa Hoa hay các nhà hàng nổi Quy Nhơn. Quán Trầu Cau ở Mai Xuân Thưởng hơi bị chán, cứ chăm chăm rót bia mà chẳng để ý phục vụ gì cả. Lòng nướng thì duyệt được ở bên hông trường TH Lê Hồng Phong. Ở eo cũng tạm tạm! Óc heo thì lên Hóc Bà Bếp, rẻ cực! Mà quan trọng là rượu, các chú ạ! Rượu ở Quy Nhơn, 90% là rượu cồn Nguyễn Văn Bé, tốt nhất là có Bàu đá ở nhà (như tớ chẳng hạn), chiết ra chai mang ra quán uống cho bảo đảm. Có chú em Hàn Quốc Choiseovmin đi nhậu với anh mấy lần, cứ khen : Thịt chó! Ngon! Hà hà!
    Nói thế thôi, anh bỏ nhậu rồi! Có ai kêu, nể lắm mới đi! Đi nhiều, bà con phản đối vì mình uống hao quá!

Chia sẻ trang này