1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy Nhơn quán .........nhậu

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi mien_gio_chuong, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rửa ly gác đũa, phải bày cho mấy chiến hữu còn say sưa: Quán rượu nóng dé bò ở bên hông Ngân hàng nhà nước (Diên hồng rẽ vào), hôm nào trời mưa thì ngồi đó là nhất! Quán 03, 07 Trần Phú nên nhậu với cá lao, xin thêm món khuyến mãi là dưa cải mắm nhĩ! Quán 112 Tăng Bạt Hổ dành cho ai khoái TIGER. Quán PEPSI ở Chợ Đầm có món đầu cá ngừ hầm thuốc Bắc. Muốn nhậu bồ câu hay gà ri hầm thì tới Quảng Tế Đường (cđối diện cây xăng Bến xe cũ ở Trần Hưng Đạo). Chẹp! Nhắc lại thời hoành tráng ,thấy mà thèm!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em thề với các bác, riêng quán nhậu thì Qui Nhơn nhiều lắm, bác nào giỏi cũng chỉ biết một số quán quen, hoặc gần nhà thôi. Dân mình ăn nhậu, phung phí thời gian nhiều quá,,, cafe cũng đầy ra... Lâu lâu về mà em cũng thấy ngán với kiểu chơi nhà mình
  3. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hic, đâu mà chẳng có chỗ nhậu nhẹt hả bác S_holland ! Chẳng qua dân mình uống bầu đá như nước lã nên mang tiếng thế thôi ! Không nhậu sao nói chuyện được ?
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế, về nhà nhìn thấy quán xá mọc lên quá trời.. đặc biệt là cafe.. em đi từ Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, kể cả Đà Nẵng là thành phố lơn hơn của ta (các nơi mà em đã có dịp lòng vòng trong thành phố, hoặc thị xã của người ta) chưa bao giờ em thấy "cafe" lại nhiều như về đến nhà mình. Hic hic, sợ quá!!!

Chia sẻ trang này