1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy tắc vàng của cuộc sống

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi AnVietPhuong, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnVietPhuong

    AnVietPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc vàng của cuộc sống

    - khi bạn đánh đổ nước ra sàn hãy nhớ lau thật khô .
    - khi bạn làm sai một bài tập hãy nhớ sửa lỗi
    - Khi bạn bị thầy cô giáo mắng đừng quên vì lí do gì
    - khi bạn làm bừa bộn ,hãy nhớ dọn dẹp
    -khi bạn làm sai một điều gì ,chớ quên xin lỗi
    Bạn mên ! Trong cuộc sống đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những lúc làm sai hay hỏng 1 viêc gì . Nếu bạn chỉ biết ngồi rầu rĩ và than phiền không ngớt ,thì những lỗi ấy vẫn theo bạn không rời và mãi vaãn chỉ la lỗi lầm . Nhưng nếu bạn dũng cảm đối mặt với những sailầm ấy và sửa chữa bằng những tất cả khả năng của mình ,thì những gì mà bạn gây ra ngày hôm nay sẽ trở thành những điều tôt đep trong tương lai .
  2. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    -Đừng bao giờ trả công trưóc cho một người nào khi họ chưa hoàn thành công việc.
    - Hãy nói từ "cảm ơn" thật nhiều cũng đừng quên nói từ "làm ơn".
    -Đừng bao giờ học những mánh khoé trong doanh nghiệp mà hãy học cách làm doanh nghiệp một cach chân chính.
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    " _ Đừng bao giờ trả công trưóc cho một người nào khi họ chưa hoàn thành công việc. "
    GMT xin trích dẫn lại cái nguyên tắc sống này của bạn để được mang nó ra làm 1 cuộc phổ thuật . Nếu sống lúc nào cũng cứ coi trọng cái tôi của mình thì quả là ích kỉ . Phải biết tha thứ bao dung và độ lượng
    Gửi 1 người bạn của GMT : " nói đến bao dung và độ lượng , tau mong cái ngày thay đổi ấy quá & Chính bản thân 1 cũng đang học tập đó . Mong cả 2 đứa sẽ mua chóng làm được điều mình mong muốn "
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    "Trong cuộc sống đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những lúc làm sai hay hỏng 1 viêc gì . Nếu bạn chỉ biết ngồi rầu rĩ và than phiền không ngớt ,thì những lỗi ấy vẫn theo bạn không rời và mãi vaãn chỉ la lỗi lầm . Nhưng nếu bạn dũng cảm đối mặt với những sailầm ấy và sửa chữa bằng những tất cả khả năng của mình ,thì những gì mà bạn gây ra ngày hôm nay sẽ trở thành những điều tôt đep trong tương lai "
    Đôi khi trong cuộc sống , mình ko nhận ra lỗi của mình cho đến khi ai đó nói với mình . Và cố gắng sửa nhưng lại ko biết mình sửa đến đâu vì người nhận ra lỗi ko còn bên để nhận ra sự thay đổi đó. Vậy có chắc những gì mình gây ra sẽ là điều tót đẹp trong tương lai ko
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc ... một phạm trù vật chất ...siêu tưởng....
    Ngày phải ăn ba bữa, ngủ đủ 8 tiếng, chơi ít, nghe lời nhiều,....
    ..............................
    Đôi khi cuộc sống cho ta rất nhiều, nhưng lấy đi của ta cũng không ít, nên hãy sống ...không ưu phiền quá, không hiếu động quá, không tham lam quá, không thủ mình quá, không trội quá, cũng đừng để ai cưỡi cổ quá.... hãy cứ bình thường, sống làm sao, ta cảm thấy đủ là được...
    Cảm thấy đủ là ... thế nào nhỉ, tham vọng của con người quá lớn. Người ta bảo, "Đời là bể khổ..." . Đức phật bảo rằng, khi trẻ mới sinh ra là cất tiếng khóc, đó là nó báo hiệu, mình bước vào một bể khổ, chứ đã có ai nói rằng, " Bản chất con người là tham lam" chưa. Khi sinh ra, đứa bé nào 2 bàn tay chả nắm chặt, chả chịu xoè ra , ha ha ...bản chất tham lam keo kiệt nằm ở đó....
    .... Vậy ... đừng ai dại gì ... noi ra mình có cái gì, mình có đến đâu... ...
    Híc ...hôm nay mâu thuẫn nói lung tung quá ...
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hôm nay xem chương trình siêu mẫu 2004 thấy nhìu em được fết ... nhìn đã mắt thật . Có 1 ẻm ở HP phát biểu 1 câu rằng : " Con người ta chỉ chết khi hình ảnh không còn nằm trong tâm trí của người khác " câu này hay thật --> vậy nghiệm ra được 1 quy tắc rằng : " đừng bao giờ để hình ảnh của mình phai mờ trong lòng người khác nhé "
  7. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho ngày hôm nay còn ngày mai ra sao thì kệ nó .Quan tâm nhiều đến nó chỉ làm nó thêm chán mà thôi .A_B là thế đấy .Nếu có điều kiện sẽ chơi tẹt ga còn không thì nằm nhà đắp chăn và ngủ cho qua ngày

Chia sẻ trang này