1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỷ tiên sinh trong tru tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phicanh, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Quỷ tiên sinh trong tru tiên

    Lâu lắm ko qua KHC!

    Trong truyện tru tiên có quỷ tiên sinh là nhân vật thần bí ,nhiều người dự đoán ông này có liên quan thanh vân môn rồi etc rồi không có lời giải đáp .. .Lập topic này hỏi mọi người chơi xem quỷ tiên sinh là ai ...bật mí tí là người này đã được nhắc từ ngay mấy chương đầu của tru tiên chứ chẳng phải mãi sau này mới xuất hiện
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    lão chính là người cho Phổ Trí Tam nhật tất tử hoàn ,cũng cùng với 2 người bạn nữa là Phổ Trí và Vạn Kiếm Nhất quenb iết từ xưa, hờ, thằng cha này khổ, là người đầu tiên bị tế bởi chính vũ khí mình tạo ra.......
    Nhưng Chu Nhất Tiên mới là nhân vật hay nhất truyện, tất cả đitìm thuyêttửờng sinh, tranh đấu, thử hỏi có ai được như lão, hơ hơ, ko uổng có 1 chữ Tiên trong cái tên ( tuy điều này có lúc bị Tiểu Hoàn vác ra nói móc ........)
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hihi đúng rồi ,chính là quỷ y người bào chế hoàn thuốc đó .Và năm xưa Vạn Kiếm Nhất nhờ quỷ y mà gắn lại được cánh tay bị đứt nhưng có lẽ vì quan hệ với người này mà lâm nạn .Còn Chu Nhất Tiên thì thú vị ,có lần ông kể với đám tiểu phàm tiểu hoàn về chuyện ngã xuống núi tu luyện thành chính quả là tiên nhưng không ai tin ,nhưng lật lại dường như ông già này chưa nói quá và chưa nói láo bao giờ ,lời nói tưởng như khoa trương mà rất thật .....
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    còn quá nhiều nghi vấn mà chưa giải quyết, úp mở, đợi Tru Tiên tiền truyện vậy........cái hay của CHu Nhất Tiên là lão ta sống 1 cuộc đời như là trường sinh bất lão, cả truyện còn mỗi lão ý vẫn sống mãi, ko thay đổi gì trường sinh chỉ là khái niệm, sống mà thanh thản với lòng mình còn tốt hơn nhiều
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Lão ta chả là ai cả , chỉ là một nhân vật do thằng cha Tiêu Đỉnh đẻ ra mà cũng không biết đặt vào đâu. Tóm lại chỉ là một nhân vật không đầu không cuối, không xuất xứ cũng không kết thúc.
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến hay
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Này các tiền bối chỉ hộ em cái
    Ai là người đánh trọng thương Phổ Trí nhằm chiếm lấy Phệ Huyết Châu nhỉ .
    Theo diễn biến của truyện thì nhân vật khả nghi nhất là Thương Tùng vì có con rết 7 màu và thông đồng với ma giáo làm phản . Thế nhưng ở cuối truyện lại miêu tả Thương tùng là người rất nhân từ và lo lắng cho những kẻ vô tội xung quanh bị chết oan bởi trận chiến này ( lúc đi với Kim Bình Nhi ý ) . Mà rõ ràng nhân vật này tu luyện 1 cái phép gì đấy ( quên mất tên ) làm cho hắc khí bao bọc đầy người , Phổ trí đã nghĩ rằng hắn phải giết it nhất 300 người . Kẻ như thế làm sao còn nhân từ được nữa .
    Người khả nghi thứ 2 là Đạo Huyền chân nhân vì ông ta cũng có đi vào ma đạo , hắc khí bao bọc đầy người . Nhưng lại có 2 điểm ko hợp lý là : ko có con rết ( thất vĩ ngô công ) .Và thời điểm Phổ trí bị tấn công ông ta vẫn còn thánh thiện trong sáng lắm , chưa xài Tru tiên nên chưa bị nghiện :D .
    Suy luận 1 lúc thấy như lạc vào mê cung, chẳng thể hiểu được . Các cao thủ giúp em với .
    Điểm buồn cười thứ 2 là hình như mấy cái môn đạo pháp này đều từ trên trời rơi xuống . Ma giáo thì có quyển thiên thư thứ 2 . Đạo gia thì có quyển gì gì đấy . Thiên Âm tự thì tự ngộ ra ko tính . Mà tiếu phàm thì có 1 lúc 4 quyển thiên thư cũng kinh người thật .
    Có 1 điểm ko logic là ma giáo có quyển thứ 2 nhưng mãi về sau này mới tim được quyển thứ nhất, lại còn trang lành trang rách , ko hiểu quỷ vương tu luyện kiểu gì nữa . Tiểu Phàm thì ko phải bàn vì vớ được quyển nào quyển đấy như fastfood ý , chẳng cần tu luyện cũng ngấm vào người . Thế mà Phổ trí dám bảo là ko có tư chất .
    Tiểu hoàn mới là nhân vật thú vị nhất , lúc 6 tuổi đã xem được tướng số quả thật là khiếp đảm . 16 tuổi thi truyển hoàn hồn đại pháp của vu tộc . Lạ nhỉ , rõ ràng là chẳng tu luyện gì , kiểu như chẳng thèm học bảng cửu chương mà phang luôn đạo hàm cho thiên hạ nó kinh . Mà thi triển lại còn thành công luôn nữa chứ ( cứu được Kim Binh nhi , mình cứ nhớ nhầm thành Kim Bình Mai , và Dã Cẩu ) . Làm cho Quỷ tiên sinh cũng phải kiêng nể. Chẳng hiểu 2 ông cháu này học mót mót từ đâu ra nữa toàn thứ quái đản .
    Kiểu này chắc Tiểu hoàn mà vào Thanh Vân môn thì chẳng cần tu chân luyện đạo gì cũng thi triển được Thần kiếm ngự lôi chân quyết quá .
    Mà tác giả độc ác thật , cuối truyện vì muốn cho tiểu phàm với Lục tuyết kỳ yêu nhau mà cho Bich dao chết mất xác , quả thật là ..... ! . Còn Tiếu phàm thì , yêu ai thì điên cuồng, hết yêu thì cho bay bay theo gió , trong hang động nghe tiếng Bích dao thì nghĩ là mình có người mới chăm sóc rồi , xong luôn. Tru tiên ca ngợi cái nhân vật này , mình thấy cứ thế nào ý . Lúc thế này lúc thế kia , quả chẳng biết đâu mà lần . Lúc thì bảo ngu ngốc chẳng có tư chất, lúc thì lại viết Lục Tuyết kỳ và tiểu Phàm là những người thông minh tuyệt đỉnh ... . Lúc thì thiên hạ bá tánh chẳng liên quan gì đến mình , xong lại cầm Tru tiên cứu thiên hạ . Lúc thì mình sống chỉ còn là để hoàn thành tâm nguyện ( cứu Bích dao ) , xong lại đến chỗ LTK để bảo nàng đi với ta , bi LTK hỏi cho 1 câu : thế còn Bd , lại ngớ người ra bảo lần sau cứ thế mà thẳng tay . Sau khi xong việc cũng chuồn luôn , ko thèm qua đón LTK nữa :D .
    Con người này quả thật mâu thuẫn vô cùng , chẳng trung thành với bất kỳ cái gì , ko thể giống với cái tính khí lúc đầu mà tác giả miêu tả , cương cường , đã quyết gì là quyết đến cùng . Thế nên về sau việc phản bội lại quỷ vương cũng là trong giây lát , khi mà ko còn Bích dao ở bên cạnh nữa.
  8. buianhtuvn

    buianhtuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    uhm, về tuyến nhân vật và mạch truyện thì TT đúng là chẳng giống ai, vẽ ra 1 mớ nhân vật và sự kiện rồi sau đó kết cái rẹt, theo kiểu "hết hạn giải quyết đơn thư khiếu nại". TUy nhiên kết thúc của nhân vật chính như vậy là ổn. Nếu ý tác giả chỉ muốn xoay quanh nhân vật chính và nêu ra đạo lý của truyện, thì kết thúc đó cũng là 1 nét độc đáo. Hờ hờ, theo tôi cảm nhận, ý tác giả muốn nói: 1 nhân vật kiên quyết đi ngược lại "vận mệnh", muốn thay đổi càn khôn, rút cục chỉ là tự chuốc lấy đau khổ. Khi đã vứt bớt gánh nặng trong đầu , tự dưng mọi thứ khó khăn tiêu biến. Không phải tiêu biến theo kiểu mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là... không còn quan trọng nữa ! Lại cũng có những sự kiện, tự dưng mà chìm vào quên lãng, ừ thì biến mất khó hiểu, nhưng... có cần phải biết đến chăng?
    "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!"
    HIểu đc chân cái triết lý ấy, thì đã được cái trí tuệ của Chu Nhất Tiên rồi, TIểu PHàm cũng vì thế mà vứt thanh cời lò, dựng nhà gỗ làm 1 anh "tiểu phàm" đúng nghĩa chăng?
    Âu cũng là 1 cách nhìn đời, không phải là không có đạo lý.
    Chỉ là, cái TU LA quái gì đó, hơi bị mất cảm tình.
    ------
    Mà kết cục như thế, rõ là để ngỏ khả năng có "Tru tiên hậu truyện". Với tác giả và NXBB, chỉ có lợi chứ ko có hại.
    Tru TIen, rút cục vẫn là 1 tác phẩm hay, theo đánh giá của tôi.
    1 cách viết khác với kiếm hiệp cổ điển, nhưng không thể nói là kém xưa.
    Được buianhtuvn sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 09/11/2007
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đỉnh diễn tả tâm lý nhân vật biến đổi theo tình huống cực hay ,từng ngọn gió hạt mưa cành cây ngọn cỏ tác động đến tâm tình được lột tả rất đặc biệt .Tiêu đỉnh viết truyện không cần phải tả rõ như dành cho trẻ con , nhiều người khó chịu với kiểu lập lờ như của quỷ tiên sinh khi nhờ tiểu hoàn cứu một người ở thanh vân hậu sơn . Những uẩn khúc này vô tình khiến câu chuyện càng sinh động ,bởi dường như tác giả cũng chỉ như những độc giả mà thôi ,điểm này có thể thấy ở kim dung nhưng quả thật tiêu đỉnh viết quá hay .
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ đấy là chi tiết thứ 2 đệ đọc cũng ko hiểu . Là ai nhỉ , nghĩ mãi mà chẳng ra . Đọc đến đoạn Quỷ tiên sinh bảo cứu , rõ ràng là Bích dao mới đúng . Hậu thanh vân sơn làm quái có ai mà hồn phách được lưu lại đâu nhỉ . Kỳ lạ kỳ lạ .
    Tiêu đỉnh viết mờ mờ ảo ảo , những luận mãi mà chẳng ra khổ thật . Chỗ nào rõ thì rõ quá , chỗ nào mờ thì pó tay ko thể luận được .
    Đọc truyện này mà thấy tiếc cho quỷ vương . Tiểu Phàm tuy là nhân vật chính nhưng luận về tâm kế còn quá kém , chỉ hành động giỏi , còn vạch kế hoạch thì lại chẳng thấy có gì .
    Quỷ vương có phong độ 1 thời khi gặp Tiểu Phàm như thế , chỉ một vài câu nói làm cho lòng người lung lay . Khả năng thao túng đại cục , vậy mà càng về sau tiêu đỉnh viết càng chán . Nào là Quỷ vương phát điên , ko kiềm chế nổi hành động của mình đi đánh nhau với Tiểu phàm , rồi lại bỏ mặc Bích dao mà chạy ra .Thật quả là vô lý . Mất hết phong độ của một đấng hào kiệt .
    Quỷ tiên sinh hiến kế thì buồn cười ko thể tả . Nào là quỷ vương dẫn 1 nửa số đệ tử đánh nhau với bọn ma thú thì Hợp hoan phái sẽ dẫn hết người vào bỏ mạng tại đấy . Vô lý ko bút nào tả xiết . Thứ nhất là đến người trong chính đạo còn nhận ra rằng nửa số đệ tử Quỷ vương chỉ là những kẻ kém kỏi , những nhân vật quan trọng còn chẳng thấy đâu , huống hồ là người trong ma giáo . Thứ 2 là Hợp linh hoan chả ở ngoài sướng quá , cho bọn nó đánh nhau mình lánh nạn , tội quái gì phải đâm đầu vào chỗ chết .
    Rồi còn trường sinh đường , ếch ko thể tả , sống đến vài trăm tuổi mà hành động chẳng khác đứa trẻ con . Thế mà cũng đứng vào hàng tứ trụ trong ma giáo .
    Mấy vị tăng trong Thiên âm tự thì bó tay , lúc đầu thì bỏ mặc cho tiểu phàm bị đạo huyền chân nhân giết . Lúc sau thì 1 lòng 1 dạ cứu rồi..... .
    Nói chung truyện nhiều chi tiết vô lý đến ko kể nổi , có lẽ tác giả lúc đầu còn có hứng về sau mệt quá viết cho nó nhanh .Nhưng giọng văn tiêu đỉnh nhiều cho buồn cười phết , kiểu như ko hiểu hôm nay làm sao mà cả cáo lẫn khí đều thi nhau uống rượu . Vui thật .

Chia sẻ trang này