1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN ANH VÀ VÕ CỔ TRUYỀN NÊN DÙNG CÁI NÀO ĐÂY [chủ đề có số người đọc cao, được mod Lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    há há, đọc bài chú này tý sặc xôi mà chết vì tưởng tượng có 1 chú ninja đang đêm vào nhà hét kia 1 cái giết người, há há, hét xong chắc loạn đao phân thây quá.
    Bác Z hỏi môn phái chú này thì em khai hộ cho, phái hay thế mà không quảng bá, chú này học Taekwondo hệ ITF, hình như đá khoẻ lắm, có cả ảnh(không mặt)
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con sở học nông cạn, tớ không buồn nói. Chớ đoán mò. Về nhà, mua kính ôm sách cố đọc hiểu nhé.
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chú không nhận là Tay côn đồ- lộn, Tay cuốn đồ, vẫn lộn, Taekwondo- anh cứ coi chú như thế, cho nó đúng bài "chụp mũ" chú thích dùng. cái chiêu "đọc hiểu", há há, nhìn là biết từ đâu ra rồi.
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. bạn đùa với ai thì đùa với người ấy, chả ăn nhậu gì đến tôi cả .
    Đang yên lặng, tốt lành, ai kiếm chuyện trước ?
    Nhưng đây là đoạn bạn nhảy xổm vào và bôi bác cả 1 nhóm sinh hoạt trong sáng , Họ làm gì bạn, đụng chạm gì đến gia đình nhà bạn mà phải ngứa mồm ?
    2. Còn những gì bạn nghe lại từ HN ! Hic, Rồi chuyện Hanoi thì em rành 6 câu dzọng cổ Có gì vi phạm pháp luật không ? Ghen tức à ? Sao lại tò mò thế nhỉ ? Có đụng chạm tí nào vào gia đình bạn không ? Tôi chả ăn cắp tiền của ai mà cũng chả đi chơi ké ai bao giờ rồi về ghen tị như kẻ tầm thường đó . Phải biết điều chứ nhỉ ?
    Trung niên tham gia vào hội ái hữu âm ...thanh, loa kèn gì đó tại Hà thành của bác Trịnh Minh. Món nầy chắc chỉ có đại gia, cỡ con cái của Mai vẫn Giàu tham gia thôi. Được làm thành viên thì rất sang đó.
    3. cách tốt nhất, từ nay trở đi, đừng biết đên nhau là khỏi mất lòng .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 14/02/2006
    [/quote]
    Hehehe, em hôm nay rất rảnh :-)
    1. Vâng, chính em ạ . Em chỉ đường đi nước bước cho Thai cuc Agui. Thuận miệng nói càng, chứ em chẳng rõ cái hội âm ..thanh loa kèn đó là thế nào, trong sáng hay không trong sáng. Tật em thích chọc một cách hồn nhiên trong sáng . Bác mà không nhạy cảm, thì đỡ khổ hơn không ? Bác có vẻ mang cái tư tưởng "người đụng ta thì ta đụng lại" cho nên bác mới hỏi hội của bác có đụng chạm gì đến gia đình em không mà em làm thế ? Xin thưa là không. Làm thế như trả thù, em không khoái và mất vui. Hehhee.
    2. Lại nữa, bác cứ giật mình . Bác đã nghĩ có khi nào em úp mở cho dzui trong khi các việc làm của bác đều được tiếng khen không ? Biết đâu ! Cây ngay không sợ gió thẳng mà bác.
    Khổ nỗi, bác cứ hay dùng chữ ghen tức một cách quá vội vã . Có vẽ bác đã nghĩ cao quá mức về bác hay chuyện bác làm nên cứ tưởng thằng phải gió như em thòm thèm được như bác hay lại tò mò về bác. Nhưng bác quên là bác đâu biết em nghĩ gì ? Nếu chuyện bác làm tốt và hay, thì có thể em ngưỡng mộ và ghi nhận (như chuyện bác đại diện quyên góp). Nếu chuyện bác làm không hay hoặc quá dỡ thì em chê thôi (như chuyện đả kích võ sư Lê Sáng mà em từng lên tiếng, chuyện Saigòn hay các chuyện mà em có khi lại không lên tiếng - cái tật cứ ưa úp mở). Cho nên các sự vụ nầy ít có chỗ cho sự ghen tức lắm bác ạ. Tuổi tác, suy nghĩ, môi trường sống, kể cả sở thích võ thuật khác nhau, thì làm sao có thể na ná như nhau để mà cạnh tranh hay so bì rồi đâm ra ganh tị.
    3. Em thì chẳng mất lòng gì về bác đâu. Bàn cho ra trò, đến tận cùng của cái lý rồi tất cả như nước qua cầu mà thôi. Khi bác nói gì hay, em sẽ hoan nghênh nếu cảm thấy thích hoan nghênh (và ngược lại). Nếu có hứng pha trò, chọc vài câu với bác thì em sẽ tung ra vài chiêu.
    Lý do em dài dòng cũng chỉ cho bác hiểu chữ ghen tức & tò mò đã được đặt sai vị trí. Trong võ, bộ vị khá quan trọng, hehehee.
    Em xin kiếu ạ
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    chứ em chẳng rõ cái hội âm ..thanh loa kèn đó là thế nào, trong sáng hay không trong sáng
    Cổ nhân có câu biết thì thưa thốt là thế đấy, nhưng đấy là lời khuyên ; còn phê bình thì bảo là : Hồ đồ .
    Ngưòi ta có khối kiểu châm chọc nhau cho vui, thậm chí sỏ xiên nhau nhưng đụng chạm vào danh dự 1 tập thể là điều tối kỵ bất kỳ là tập thể võ thuật hay tôn giáo hoặc chỉ là để học hỏi , cậu chỉ nên nói ra :
    1/ Chắc chắn là đúng .
    2/ Đúng chỗ, đúng nơi , nếu không lại thành vô duyên, khó tán gái lắm đấy ( Tôi đùa thế để cậu thấy 1 thí dụ ) .
    Thêm nữa, Tôi làm tốt không cầu khen, chỉ cần mọi người cùng làm tốt, cùng làm theo .
    Còn tôi làm xấu ? Đừng theo, nhất là đừng xin đi theo, đơn giản mà ... chỉ sợ khối người thích đi theo cho vui mới khổ ... ( Đây cũng là 1 thí dụ đấy, hẳn nhiên không phải là nói cậu vì tôi chưa bao giờ gặp )
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, em hôm nay rất rảnh :-)
    1. Vâng, chính em ạ . Em chỉ đường đi nước bước cho Thai cuc Agui. Thuận miệng nói càng, chứ em chẳng rõ cái hội âm ..thanh loa kèn đó là thế nào, trong sáng hay không trong sáng. Tật em thích chọc một cách hồn nhiên trong sáng . Bác mà không nhạy cảm, thì đỡ khổ hơn không ? Bác có vẻ mang cái tư tưởng "người đụng ta thì ta đụng lại" cho nên bác mới hỏi hội của bác có đụng chạm gì đến gia đình em không mà em làm thế ? Xin thưa là không. Làm thế như trả thù, em không khoái và mất vui. Hehhee.
    2. Lại nữa, bác cứ giật mình . Bác đã nghĩ có khi nào em úp mở cho dzui trong khi các việc làm của bác đều được tiếng khen không ? Biết đâu ! Cây ngay không sợ gió thẳng mà bác.
    Khổ nỗi, bác cứ hay dùng chữ ghen tức một cách quá vội vã . Có vẽ bác đã nghĩ cao quá mức về bác hay chuyện bác làm nên cứ tưởng thằng phải gió như em thòm thèm được như bác hay lại tò mò về bác. Nhưng bác quên là bác đâu biết em nghĩ gì ? Nếu chuyện bác làm tốt và hay, thì có thể em ngưỡng mộ và ghi nhận (như chuyện bác đại diện quyên góp). Nếu chuyện bác làm không hay hoặc quá dỡ thì em chê thôi (như chuyện đả kích võ sư Lê Sáng mà em từng lên tiếng, chuyện Saigòn hay các chuyện mà em có khi lại không lên tiếng - cái tật cứ ưa úp mở). Cho nên các sự vụ nầy ít có chỗ cho sự ghen tức lắm bác ạ. Tuổi tác, suy nghĩ, môi trường sống, kể cả sở thích võ thuật khác nhau, thì làm sao có thể na ná như nhau để mà cạnh tranh hay so bì rồi đâm ra ganh tị.
    3. Em thì chẳng mất lòng gì về bác đâu. Bàn cho ra trò, đến tận cùng của cái lý rồi tất cả như nước qua cầu mà thôi. Khi bác nói gì hay, em sẽ hoan nghênh nếu cảm thấy thích hoan nghênh (và ngược lại). Nếu có hứng pha trò, chọc vài câu với bác thì em sẽ tung ra vài chiêu.
    Lý do em dài dòng cũng chỉ cho bác hiểu chữ ghen tức & tò mò đã được đặt sai vị trí. Trong võ, bộ vị khá quan trọng, hehehee.
    Em xin kiếu ạ
    [/quote]
    VX nhân lộn khí rùi... hahha
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Cái sai của đệ là thiếu chữ nhẫn. Đệ vừa gặp ta mà đã nóng mặt định đụng tay đụng chân, đấy chẳng phải cái dũng của kẻ phàm phu đó sao ?
    Chưa kể đệ còn áp đặt ta coi thường các môn phái khác thấp kém hơn. đó nào phải ý của ca đâu. Mong đệ bình tâm hạ hoả. Đừng xoay quanh mấy chuyện lặt vặt này mà sinh bệnh. Ca ca của đệ võ vẽ mỗi môn biết chút. trên box này cao thủ ẩn danh hằng hà. Đệ muốn thọ giáo thì cả đời không hết. Dù sao thì DHN cũng có nhời. Đệ cứ coi như đại diện cho ta, nếu muốn đệ gặp gỡ trước thử xem.
    Fade : Chẳng hiểu có phải nhóc rèn luyện tay chân quá nhiều không mà đầu óc có vấn đề nặng. Dek hiểu viết gì.
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tốt, không hiểu là tốt, hiểu nói không hiểu lại càng tốt nữa. Mà giao khẩu với chú thấy thủ pháp có mỗi "chụp mũ" "dán mác", bộ pháp(mục đích) thì lảo đảo không mục đích tương tự "tuý tiên quá hố ga", anh thấy phí công anh đáp nhời, thôi chú cứ việc bi bô cho nó đúng chất nick, anh mặc kệ
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu. Hoá ra nhóc bệnh thật, anh cũng lẩm cẩm đi đôi co với chú.

Chia sẻ trang này