1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN ANH VÀ VÕ CỔ TRUYỀN NÊN DÙNG CÁI NÀO ĐÂY [chủ đề có số người đọc cao, được mod Lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Chào Cậu fade_away !!!!
    + Chúc Cậu một ngày vui !
    - Bác Z hỏi môn phái chú này thì em khai hộ cho, phái hay thế mà không quảng bá, chú này học Taekwondo hệ ITF, hình như đá khoẻ lắm, có cả ảnh(không mặt)
    - Xin cám ơn Cậu nhé ! Tôi thấy không giống lắm .
    + Tôi có trao đổi với A VS Trương Ngọc Để cũng dân Teak, chuyên nghiệp đấy ăn nói không thể chê trách được Lễ độ và Khiêm cung - không hề gọi người tập luyện Môn khác là Thằng học QA, Thằng học .... gì cả.
    + Rất tiếc là Kidfun hãy còn rất nông nổi, theo Tôi nghĩ Thầy ,Võ Môn thì Tốt nhưng Kidfun lại rơi vào ngoại lệ
    + Vài dòng cùng Cậu chúc Cậu luôn vui khoẻ
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu Kidfun !
    + Tôi đóng góp ít chữ cho cậu, hy vọng là cậu sẽ sửa sai trong cách ăn nói .
    + xin mượn lời của Anh MinhTrinh
    - Ngưòi ta có khối kiểu châm chọc nhau cho vui, thậm chí sỏ xiên nhau nhưng đụng chạm vào danh dự 1 tập thể là điều tối kỵ bất kỳ là tập thể võ thuật hay tôn giáo hoặc chỉ là 1 tập thể chỉ học hỏi và vui chơi với nhau.
    + cứ ăn nói Hồ đồ vung thiên xem thường Người khác,Môn võ khác thì có khác gì kẻ Võ Biền. Tôi nhắc khéo cho cậu ,nhưng cậu không biết đấy là lời cảnh tỉnh cho cái thói ăn nói Lỗ Mãng ấy ./ Xin mượn lời Cậu Siquandubi : ... có Võ mà không có Văn./
    mà còn huênh hoang cao giọng.
    + Tôi mà nhận cách xưng Hô: Đệ & Ca với cậu thì Tôi ngại mọi người hiểu lầm là Tôi với cậu cùng 1 lò ra . Nên Tôi từ chối ngay ! cậu không biết gì lại nở phổng Mũi lên .
    - có biết tôi luyện đến mức cao thâm nào, để một tiếng thét ?o kia ?o có thể làm chết người không. Giết người nhanh đến nỗi không gây tiếng động, khả năng lặn sâu, phi thân, Bể học bao la, cao nhân bất lộ tướng
    + cậu Kidfun ! Tôi thấy bom B 52 có NỔ có lẽ cũng không bằng cậu rồi !!!! cậu cố gắng vẽ mặt để trở thành con Ngáo Ộp - cái đó không đúng với bản chất thật của cậu đâu ! . Đừng làm trò cười cho Thiên Hạ
    - quyền kích tây dương mấy nghìn giờ cũng chỉ đấm đuợc vài viên gạch chỉ
    + xưa nay Tôi thường nghe là người ta Khoe với nhau: Tôi tập luyện Võ Thuật được mấy năm.
    + Tôi tập luyện - thời gian được tính theo Tuần Hương cháy !!!! VN xưa làm gì có Đồng Hồ Cơ Học, Tây lịch...
    + Mấy ngàn giờ quả là 1 con số khiêm tốn không có gì dáng hãnh diện đâu so với số thời gian trong năm - điều này cậu có hiểu được không?????.
    + Trong Môn nhảy dù Người ta tính số lần nhảy, lặn sâu Người ta cũng tính bằng giờ hoạt động dưới biển, cậu cứ ngồi xó nhà mà huênh hoang khoác lác ra vẻ ta đây.
    + QA bị hạn chế hoạt động trong một thời gian dài , nhưng không phải không có những ngưòi có khả năng cho cậu nếm mùi cú đấm QA . Xưa có Anh VS KIM DŨNG ở Bình Định, cậu sinh sau đẻ muộn chắc là không biết Anh này đâu.
    + Bây giờ còn Anh Tào Đức Cơ và nhiều người nữa ....cậu có xem SEA Games không ?????? cậu giỏi giang vậy sao không lên Đấm cho mấy Vsĩ Người Thái Lan mang vinh quang lại cho VN !!!!!!
    + Muốn gì đi nữa cũng phải có sự Tôn trọng với người khác trong xã hội cũng như với các Đồng Đạo.
    + Ai mà có những lời khiếm nhã với Môn Võ , Ngưòi học Võ Thuật Dân Tộc VN hay Môn võ nào cũng thế - thì Tôi cũng có phản ứng tương tự mà thôi.
    + Thời gian cũng không dư thừa Tôi xin mượn mấy lời của cậu gởi về cho cậu nhé :
    - Các cụ đã nói, dốt thì phải học mới hiểu.
    Ngu thì phải bị người ta chửi. Đó chẳng phải: ? thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi?
    không hiểu cái sự cao thâm bao la ấy lại đi trách móc
    Chẳng qua cũng là cái sở học nông cạn của đệ mà ra. Đáng thương thay .Thương thay !.
    bỏ chút thời gian học hỏi thêm kiến thức. Âu là cái phước cho con cháu sau này được nhờ vậy
    Cái sai của đệ là thiếu chữ nhẫn.
    + mong sao cậu hiểu đúng ý của Tôi . chúc cậu vui

  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Kidfun ah !
    Trong trường hợp cụ thể này - giữa Kid và bác Zim... Tui thấy Kid sai pe pét rùi... !!!...
    Chẳng ai có thể cấm được Kid tiếp tục cùn với bác Zim và anh em... nhưng như thế thì lãng phí cái danh hiệu lẫy lừng, mà ngay từ những ngày đầu vào box - Kid đã tuyên bố xanh rờn với mọi người: Kid là vô địch võ mồm...
    Khừa.. khừa... Cùn thì có gì khó đâu ... "Chiến thắng bản thân mới là thắng được tất cả". Do đó, Kid mạnh dạn xin lỗi bác Zim... ấy mới chính là Kid đã thắng được chính "mồm" của kid vậy ... ặc !!!... ........
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết các bác sao, nhưng tui thấy cha thieulam_vietnam lãng xẹt mới mở cái chủ đề này - võ đâu có dễ học, học đâu có dễ giỏi mà lại ''dùng cái nào đây'' - cứ làm như móc trong túi ra dùng ko bằng!?
    Vậy mà lại thấy mấy bác tranh lụn kich liệt!
    Ui ui các bác cao thủ quá đi thôi...
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tui thì rõ ràng không ưa cái món nhảy xổ vào các topic của kidfun nhưng không hiểu sao tui cũng không ma^''y khoái các bài viết của Zemaleta vì tui cũng thấy tính nổ kiểu pháo đùng đêm 30 vì thông tin toàn những cái trên trời, những câu hỏi lãng nhách (chẳng hạn như hỏi về vienanh ----> cách hỏi quá vô duyên).
    Tui khác với 1đi, kidfun không có gì phải xin lỗi, diễn đàn là cuộc chơi chữ nghĩa và thông tin của những kẻ ẩn danh. Không chửi bới xúc phạm nhau là okie.
    Cũng đồng ý với agui, tay Thieulam_vietnam này đặt tên chủ đề cũng vô duyên, "dùng" nên thay bằng "tập".
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1

    Huynh Agui và DHN, đệ mở chủ đề này lâu lắm rùi, chỉ muốn mọi người suy nghĩ sao về THỰC CHẤT VÕ HỌC thôi. Biết mình biết người đấy là cái ý ngầm của đệ, biển học mênh mông, kiến thức thì bao la, thấy người ta đơn giản chưa chắc đã là dở, mình phức tạp chưa chắc đã tuyệt vời. Giữa một bên ĐƠN GIẢN và một bên PHỨC TẠP, người tập thường có cái nhìn phiến diện giống như ngồi dưới đáy giếng nhìn lên bầu trời xanh qua miệng giếng vậy, đệ không dùng từ "ếch ngồi đáy giếng" được dễ gây hiểu nhầm cho các anh em.
    MỌI SỰ SO SÁNH CHỈ LÀ KHẬP KHIỄNG, nhưng hãy cứ thử so sánh giữa những cái không thể so sánh được xem thế nào ?
    Dầu sao đây cũng chỉ là cuộc chơi chữ và xả Stress thôi, mong tất cả các anh em (kidfun, Zimaleta, Minhtrinh, Fad_way,...) trên diễn đàn dù tranh luận gay gắt nhưng cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải không làm mất hoà khí trong những ngày đầu xuân này.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/02/2006
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em chào bác, đọc của bác từ hôm qua bây giờ mới phúc đáp được. Về chuyện ảnh em quên nói là em xem ở chỗ khác, không ở diễn đàn này. Em nói lên một chi tiết nhỏ để nick đó biết rằng như lời bài hát "sóng xoá đi dấu vết, biển vẫn con đường mòn", lại có câu "Lời người ta nói ra đều để lại dấu vết"(Nãi ngôn để khả tích), chứ còn vì mấy câu chữ khích bác nhau nơi cõi ảo mà phải làm "hiện nguyên hình" con người thật thì em chả bao giờ làm(giữa hai hình ảnh đấy có khi lại hoàn toàn không khớp nhau).
    Đói với em, câu chuyện đã kết thúc. Cung chúc tân xuân.
  8. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em chào bác, đọc của bác từ hôm qua bây giờ mới phúc đáp được. Về chuyện ảnh em quên nói là em xem ở chỗ khác, không ở diễn đàn này. Em nói lên một chi tiết nhỏ để nick đó biết rằng như lời bài hát "sóng xoá đi dấu vết, biển vẫn con đường mòn", lại có câu "Lời người ta nói ra đều để lại dấu vết"(Nãi ngôn để khả tích), chứ còn vì mấy câu chữ khích bác nhau nơi cõi ảo mà phải làm "hiện nguyên hình" con người thật thì em chả bao giờ làm(giữa hai hình ảnh đấy có khi lại hoàn toàn không khớp nhau).
    Đối với em, câu chuyện đã kết thúc. Cung chúc tân xuân.
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0

    Zimaleta.
    Theo yêu cầu của bác. Nếu bác lại không nhận em là ca ca nữa thì thôi, em cũng chẳng mặn mà gì lắm. ( Cái nì phải tự nguyện mới được.)
    Ờ thì theo lời motdikhongtrolai, em sẽ xin lỗi bác. Xin lỗi vì em đã lỡ làm bác tuổi cao sức yếu lại bứt rứt mất ngủ mấy hôm.
    Về vấn đề quan điểm. Em không phải đụng chạm đến tập thể môn phái nào cả. Mà bác cố tình lôi kéo, gán ghép, tuyên truyền cho em cái tội đó. Đó chính là cái lỗi của bác.
    Ngay từ tên cái topic này đã gợi chia làm phân tích 2 môn phái rồi. Và không phải chỉ mình em. Rất nhiều người cùng tranh luận về quan điểm này. Và bác cũng có thể thấy những nhận xét khách quan đấy.
    Ngay cả bác. Bác cũng nói khi tập quyền anh là bác không có quyền chọn. Ok. Còn cái mấy nghìn giờ gì đó là bác tự khoe, chứ không phải em vẽ ra mà bác còn phân tích câu chữ của em. Trong khi em viết về nội dung thì bác cứ nhằm nhằm để cãi nhau với em, chán thật. Không chơi với bác nữa.
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Fade: Khổ thân bé . Chữa bệnh chưa là luẩn quẩn ở đây nói nhảm thế này.
    Nghe nhóc nói anh biết nhóc có ý tốt. Nhưng anh đính chính lại không các bậc võ sư taek đáng kính lại hiểu nhầm. Anh cực ghét tập teak (Đó là quan điểm của riêng anh) Vì nó quá chú trọng đòn đá. Nhìn bọn nó tập cũng thấy chán thật.
    Nếu nhóc có ảnh của thằng nào đó mà nhóc lẩm cẩm nghĩ là anh, thì cứ post lên cho vui.

Chia sẻ trang này