1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN ANH VÀ VÕ CỔ TRUYỀN NÊN DÙNG CÁI NÀO ĐÂY [chủ đề có số người đọc cao, được mod Lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu Kidfun !
    + Chào cậu, chúc cậu một ngày vui !
    + Cái gì cũng thế phải Từ Tâm mới phải.
    + Bữa nay Tôi bận để khi khác Tôi sẽ chia sẻ thông tin với cậu sau nhé !
    + Hy vọng cậu bình tĩnh và sáng suốt
    + Hen gặp lại
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    hihi...
    Cũng là loạn bàn mà thui.
    Quyền anh là thứ đơn giản và hiệu quả. Kungfu cũng vậy!
    Thực chất võ học (hihi, cao siêu thế) > dưỡng sinh & tự vệ + nói khoác!!!!
    Dưỡng sinh: dưỡng tâm, thân...;
    tự vệ: oánh lộn...
    nói khoác: online
  3. 1gun

    1gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy QA hay Cổ Truyền.v.v..thì đều có mmọt mục đích chung là ..biết đánh nhau và..không muốn bị thua. Còn ai có điều kiện thì học 4 hay năm món cũng tốt chứ không sao hết. Tụi tây nó tập võ có bao giờ nói đến 2 từ Phản Môn đâu. Bọn nó tập hết cái nọ sang cái kia,thích gì tập nấy mà chẳng bao giờ bận tâm và cãi nhau cái vụ QA nhất hay Teak nhất.. Vì kết cục là khi lên đài ai thắng mới là quan trọng. thích thì vật,rồi bẻ,khoá,bốc,...chơi được tuốt.
    VN mình nếu đang học môn này mà qua xem(chỉ xem thôi nhé)môn khác,thì đã là có tư tưởng xấu rồi(hay gọi là có manh nha là một kẻ phản môn).
    Các thầy,trò của môn này nói xấu môn kia,phí này chê phái kia. Cùng môn phái nhưng có vài chục ông nhận là Chưởng Môn và là chân truyền để rồi cãi nhau,tranh nhau..mà chẳng hiểu để làm gì ???
    Lạm bàn về đại Hàn..!
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng, dùng cái dek gì cũng được. Va chạm ngoài đường thì quyền anh cũng rất tiện. Chỉ có điều về già nhão nhoét ra, Ăn đòn vào đầu nhiều dễ điên nặng nữa.
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu !!!!
    + Chúc cậu một ngày vui !
    + Như đã hứa Tôi trao đổi về vấn đề mà cậu đã đề cập trước
    + Tôi không rõ cậu Tập luyện môn nào cả,nhưng nếu Tôi - hay ai đó gọi cậu là thằng học môn... cậu có thích không ? Tôi nghĩ là .... cậu cho ý kiến nhé.
    + đập vỡ mấy cục gạch không có gì là ghê gớm đâu ! nó cũng không phải là thước đo sự trưởng thành về mặt nhận thức thông qua quá trình tập luyện..
    + đóng góp cho cậu ,để cậu trở nên tốt hơn ! thành viên của Box võ thuật tốt hơn thì chất lượng của bài viết cũng nâng cao hơn.
    + vài dòng cùng cậu , chú cậu vui !
  6. vxq_01

    vxq_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cũng không khập khiễng lắm đâu. Nói thêm là khi ấy cụ Tiến chỉ nặng khoảng 50 kg, trong khi võ sĩ Nhàn nặng cân hơn thế khá nhiều. Bạn thử nghĩ xem nhé, nếu cụ Tiển tập quyền Anh và chỉ tập mỗi môn đó thì dù khổ luyện kiểu gì cũng không thể có được khả năng võ thuật cao như vậy. Võ sĩ Nhàn chắc cũng không bao giờ đạt được khả năng võ thuật cao như cụ Tiển nểu ông chỉ tập luyện quyền Anh.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Quan điểm của bác cổ quá rồi. Ngày nay học môn này đến lớp khác tập thêm môn khác còn được , huống hồ là chỉ ngồi xem!
    Thậm chí là một số thầy ở Hà Nội còn ủng hộ nếu học trò mình học thêmmôn khác để tăng thêm hiểu biết và kinhnghiệm.Tất nhiên ở đâu đó vẫn có những ông thầy nghĩ như bác.
  8. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    1- Võ VN chính thống ngày xưa không có "môn phái" !
    2- Học 1 thày cho đến nơi đến chốn không phải là dễ, nói chi đến học tùm lum mà không có căn bản . Bạn có biết qua phần căn bản sơ đẳng trong võ VN phải mất bao lâu không ?
    3- Nhưng vị thày chân chính của võ VN ngày xưa khi thấy trò giỏi hơn mình đều rất mừng và còn tìm thày khác ân cần gởi gấm người tài . Tui biết có nhiều vị không muốn dạy cho con mình vì thiếu tư chất, thế mà lại mừng hơn được vàng khi tìm được học trò vừa ý .
    4- Xin lỗi, qua kinh nghiệm bản thân, tui chưa thấy ông Tây bà Đầm nào giỏi võ cả !
    5- Tui thấy người Nhật rất trọng Tổ Tiên và di sản của Tổ Tiên họ . Họ tiến lên trước là ở chổ đó và họ đi trước Tàu cả trăm năm chứ không phải copy lại những chính sách của Tàu từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ .
    6- Judo vào Olympics là do Mỹ muốn đưa Nhật hội nhập lại với xã hội Tây Phương trong hòa bình và danh dự sau thế chiến II. Sau đó mấy chú Nam Hàn nhõng nhẽo, cà nanh xin TKD vào, Mỹ cũng cho luôn . Mỹ bây giờ cũng đang áp dụng chính sách hòa bình đối với Tàu giống như thời Marshall đối với Tây Đức và Nhật sau WW II . Tui chủ quan cho rằng đây là 1 sai lầm lớn của Mỹ vì nó như con dao 2 lưỡi .
    7- Người Nhật hiện nay đã là 1 trong những leaders trên thế giới, không ai coi chuyện Judo và Olympics là quan trọng . Có dẹp nó đi, họ cũng cười mà thôi . Và cũng 0 có người Mỹ nào phàn nàn là các môn thể thao truyền thống của họ như football, baseball không có trong Olympics.
    Nhìn lại SEA games thấy mấy môn chính tòan là đập lộn thôi, "quốc võ" đày cả ra đấy . Tòan là các xứ độc tài, nghèo đói, lạc hậu ....
    8-Võ truyền thống ở Nhật vẫn được trân trọng giữ gìn, không phải để khoe cho thế giới, hay để dạy cho mấy chú nhóc ngu dốt thích bạo động, nhưng là để giữ truyền thống, văn hóa, linh hồn của Tổ Tiên họ, chính là linh hồn của họ .
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cái nầy là đúng hoàn toàn, là kinh nghiệm bản thân tui. Có lần tui năn nỉ ông Nội tui (xin đừng nhầm lẫn với tay cắc cớ nào bên Canada nhá) dạy võ (lúc còn bé tí) vì "con thích học võ Việt. Ông Nội tui đùa, giơ tay lên .. vuốt tóc thôi, tui giật mình tưởng là đánh thiệt, hụp người xuống. Ông lờ đi chuyện dạy võ, thời gian sau thì qua đời. Sau nầy mới biết là ông nghĩ tật tui hay vọng động, chưa chi đã cúi mình tránh né, nên ông không muốn truyền đồ gia bảo, chẳng thà để nó mất đi. Lớn lên, cũng may gặp được môn VX, toàn phủi bụi, có tập cũng như không có tập, đi quyền thì chậm như là người già không hơi, nên từ từ dấu được cái tật vọng động đó vào trong.
    Gần đây, có thằng nhóc kia (Mỹ, cũng vợ con rồi), chỉ cho nó tí VX. Rõ là mình đưa cái tay ra, là nó đã giật mình. Học TND mà cứ hỏi nếu người ta đấm thì phải đỡ làm sao, và phản công lại như thế nào. Mới học mà đã nghĩ đến chuyện đánh nhau thì đã biết là nó sẽ không kéo dài vì chẳng hợp, chẳng thích. Quả nhiên như vậy.
  10. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    CÂU NA?Y BÁC NÓI RẤT CHÍNH XÁC !!! TÔI CỰC GHÉT NHƯfNG NGƯƠ?I HAY KHÓAC LÊN MI?NH CÁI MA? MI?NH KHÔNG CÓ.

Chia sẻ trang này