1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyền được hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocmai79, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocmai79

    ngocmai79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quyền được hạnh phúc

    Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc- Thomas Jefferson đã viết vậy trong Declaration of Independence thì phải. Gần đây mình đọc nhiều tâm sự của nhiều phụ nữ, mình có cảm giác dường như con đường tìm kiếm hạnh phúc đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam sao mà khó khăn gian nan đến vậy. Trừ những người ...có số được hạnh phúc, tức là mọi thứ đối với họ đều dễ dàng, họ sinh ra dưới ngôi sao hạnh phúc, họ có đầy đủ mọi thứ: sắc đẹp, trí tuệ, ...(nhưng không hiếm trong số này cũng gặp phải ..ngôi sao mờ). Còn thì phần lớn đều chật vật tìm kiếm thứ được gọi là ..hạnh phúc, thậm chí có người không bao giờ dám ...cả gan đi tìm.
    Vậy thì hạnh phúc là thứ có sẵn hay ta phải đi tìm?
  2. ngocmai79

    ngocmai79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn viết tiếp vào đây (vừa nãy post lên để chắc chắn rằng bài được gửi đi). Có thể những gì mình tâm sự ở đây sẽ bị ném đá, nhưng không sao, cũng là một cách để mình giải toả mà thôi
    Mình không biết bắt đầu như thế nào, thôi có lẽ mình đưa ra luôn luận điểm: Đàn ông VN rất nhiều người không biết giữ gìn hạnh phúc của mình và phụ nữ bắt buộc phải tự tìm cách để ...mưu cầu hạnh phúc cho mình.
    Mình buộc phải kể câu chuyện của mình để chứng minh cho luận điểm trên: hai vợ chồng mình lấy nhau cũng được khá lâu. Chồng mình là người yêu vợ (vì mình khá xinh, khi có chồng rồi vẫn có người theo đuổi), nhưng anh ấy cũng có sở thích riêng là chơi game (cách duy nhất mà anh ấy cảm thấy có thể relaxed). Chúng mình có hai con một trai một gái. Cuộc sống cũng ngày càng sung túc (mình lấy chồng với hai bàn tay trắng, sau 10 năm thì đã có của ăn của để). Tuy nhiên, về đời sống tình cảm mình không bao giờ được thoả mãn. Phải nói anh ấy có thể làm mình thoả mãn khi ********, nhưng bình thường, anh ấy ít khi ôm ấp, âu yếm, và thường mình ngủ một mình với con, chồng thì chơi game đến khuya/ Mình đã từng tâm sự với anh ấy về điều đó, rằng mình mong muốn được âu yếm, vuốt ve,, như tất cả mọi người đàn bà khác. Nhưng hình như chồng mình không mấy thấy điều đấy là quan trọng,
    Thế rồi mình đã rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác, một người trẻ hơn mình nhiều tuổi, thông minh và tài giỏi. Thế nhưng, những quan hệ với anh chỉ làm mình thấy yêu chồng hơn, khao khát chồng hơn mà thôi. Sau đó mình đã dễ dàng chấm dứt mối tình rất đẹp nhưng tội lỗi này.
    Cách đây khoảng hơn 1 năm, mình phát hiện thấy chồng có nhắn tin với một cô gái nào đó. Cũng như rất nhiều người vợ đã từng tâm sự ở nhiều mục tâm sự khác nhau trên các forum khác nhau, mình đã rất đau đớn. Tuy nhiên mình thấy rằng, nếu anh ấy có quan hệ với một cô gái nào đó, thì cũng như anh ấy đang để tâm hồn vào một trò chơi vậy, và mình sẽ không bao giờ nắm bắt hoàn toàn được trái tim anh ấy, nên mình cũng không dằn vặt anh ấy và bản thân.
    Mình cố gắng làm việc, học tập và nỗ lực của mình đã được đền đáp. Mình apply và trúng học bổng của một đại học danh giá ở Mỹ. Mình quyết định mang cả hai con theo vì mình không thể sống mà không có lũ nhỏ/ Quan hệ vợ chồng mình trở lại bình thường và mình đã ổn định cuộc sống bên này/ Ngày nào hai vợ chồng cũng chat với nhau.
    Thế nhưng, trong 1 course mình theo học có 1 học giả cùng au***. Anh ấy là người nước ngoài. Ngay từ khi gặp lần đầu, mình đã thấy ấn tượng vô cùng, một người rất intellectual. Và cái gì đến đã phải đến
  3. hadongf1

    hadongf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể chuyện của bản thân mình. Chuyện cuộc sống, chuyện tình cảm có không ít thăng trầm mà nghe cứ nhạt nhạt không có cảm xúc
  4. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    con người thì chỉ tóm gọn lại trong hai từ là ích kỉ tham lam. không có cái gì gọi là giới hạn cho con người cả. ai cũng muốn có được tất cả.khi đã thảo mãn được nhu cầu cũ cái tất yếu sẽ nãy sinh nhu cầu mới và sẽ tìm mọi cách dễ thỏa mãn cái dục vọng của mình(không nói riêng ********). Phải xác định được mình đang ở đâu và đang làm gì bởi vì cái gì quá thì cũng không tốt.
  5. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là thứ có sẵn nhưng chúng ta phải đi tìm.
  6. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Con người, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc! Và ko phải với ai, hạnh phúc cũng đến 1 cách dễ dàng! Cũng có nhiều người, phải vật lộn, phải tìm kiếm, phải thế này hay thế khác mới có đc hạnh phúc cho riêng mình!
    Tuy nhiên, cái cách mà bạn đi tìm hạnh phúc cho mình, tôi ko đồng tình! Bạn nói, chồng bạn nhắn tin với 1 cô gái...Còn bạn? Theo như câu chuyện bạn kể, thì có đến 2 lần phản bội chồng! Sao ko nghĩ rằng, khi bạn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, khi bạn tìm thấy hạnh phúc ấy, đồng nghĩa với việc bạn đang lấy đi hạnh phúc của các con bạn, của những người tin yêu bạn...và cả của chồng bạn nữa!
    Con người, có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình! Nhưng cái hạnh phúc mà bạn cho là mình đang nắm giữ, tôi hỏi thật, liệu đc bao lâu? Có dám chắc, khi chuyển sang 1 môi trường mới, 1 nơi ở mới, 1 công việc mới...bạn sẽ ko đi tìm hạnh phúc như 2 lần trước?
    Hạnh phúc ko đồng nghĩa với sự ích kỷ cho riêng mình!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chúng ta phải tìm hạnh phúc cho riêng mình càng ko tìm thấy thì càng phải tìm rồi 1 ngày nó chợt đến mà chả cần ta phải tìm...hy vọng là thế...có biết đau khổ thì mới cảm thấy hạnh phúc...
  8. newer23

    newer23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ac acc nhu mot chuyen tinh lang man day. Nhung co the ban chong ban la truong hop hiem cua dan ong Viet Nam thi sao? Ban ko co nay nao lam ng minh yeu thay doi? Ban thong minh ma`
    Hanh phuc la tu co that sao? Hanh phuc it khi tu tim den voi minh lam. Hay di tim va ban se thay. Doi khi ban se nan nhung hay co len. nhung truong hop cua ban that kho ma` noi. hinh nhu hanh phuc chi quanh quan ben ban hay sao y
    Được newer23 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 17/04/2009
  9. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết đàn bà nhiều khi hay Thả hình bắt bóng.
    P.s: Ngụy biện cho hành vi sai trái thì dễ nhưng ko bao giờ làm thay đổi được bản chất...

Chia sẻ trang này