1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyền được khóc.......................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ben789, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Trừ hồi bé khóc do phản xạ tự nhiên khi bị ăn đòn,
    Chưa bao giờ mình khóc vì bất cứ lý do gì: Đau buồn, chán nản, tuyệt vọng,...
    Không bao giờ được khóc.
  2. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nước mắt làm mắt mình trong hơn, như 1 liều thuốc vậy. miễn sao đừng dùng quá liều là được. đôi lúc thèm được khóc thật to. nhưng vẫn phải cười.
  3. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Muốn khóc lắm mà không khóc được...
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bao giờ khóc được, nhiều lúc muốn khóc nhưng chỉ xúc động dâng dâng tý xong thôi, nước mắt chảy ngược, có lẽ tâm hồn mình chai bố nó rùi

Chia sẻ trang này