1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyền được KHÓC....

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 10/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... ý tui muốn nói là tuy ngoài mặt ai đó đang cười nhưng trong lòng họ đang khóc đấy....
    All for you
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar của chú On4U đang cười vậy chú On4U đang ... nhè hả
    whisper@
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    (em k0 phải là người đàn ông vậy có được khóc k0? các bác có cấm thì em cũng lỡ khóc rồi)

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/10/2002
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóc vì sao rất dễ dàng
    Như mưa vừa tạt gió bay ngang
    Như chiều thu lạnh run cành liễu
    Rớt xuống cho vỡ chiếc lá vàng
    Tôi khóc chiều rơi khô nước mắt
    Mà lòng ướt sũng buổi sương mai
    Bầy chim đã bỏ tôi trốn rét
    Bông cỏ bay bay thấy thật buồn
    Tôi khóc người ơi tôi muốn gọi
    Tên ai như thể một giòng sông
    Ðể tôi nghe lại qua làn sóng
    Tiếng vọng bao la biển chập trùng!!!
    Tôi ở đây là male or female chắc là cũng được.
    CHEC
    http://www28.brinkster.com/nlatrung/
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ôi, phó tướng làm thơ mê mệt luôn ta ơi! Ở đâu cũng có thể xuất khẩu thành thơ! Bái phục!
    Phó tướng đi đâu nhớ rủ anh em đi cùng cho đông đông một chút, an toàn! Chứ anh lang thang như vầy coi chừng bị mấy ẻm KT bắt cóc đó nhe! Nghe nói girl ở bên ni dữ lém! Theo tui biết thì ít nhất là có một bà rất dữ đó!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    he...he... các chú chim oanh vũ không sợ vào đây bị lão lái buôn bắt bán hay sao vậy. Gan nhỉ.... tha cho một hôm đó
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Peace_do,hình như ông ở NTL phải không?Tui ngờ ngợ mà không nói!


    ....Tình yêu đến em không mong đợi gì,tình yêu đi em không hề hối tiếc....

  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    ở NTL là ở đâu vậy
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ha ha,cái này nghe hay nhỉ.Em có 1 đứa bạn,con trai,nhưng hồi nhỏ cơ.Nó lì gớm lắm,bị thép gai đâm,bị dánh đau cũng không hề khóc 1 tiếng,vẫn cười toe như xường,thế có kinh kôhng cơ chứ.Nhưng nó lại khóc quá trời chỉ vì con chó nhà em lân la đến làm quen.Em chịu đấy.
    bigdog30784
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là do gai và Đánh đau không bằng chó cắn... hehe...
    All for you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này