1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên góp sách vở, quần áo cũ, đồ dùng học tập.....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 02/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quyên góp sách vở, quần áo cũ, đồ dùng học tập.....

    Các bạn ơi,
    Đang mùa bão lũ, mấy hôm nay đài báo, TV đưa tin nhiều về thiệt hại do lũ lụt gây ra ở các tỉnh nhiều quá. Mà sẽ còn nhiều hơn nữa cơ vì năm nay sẽ có lũ to.

    Vậy sao chúng mình không làm một đợt quyên góp mới nhỉ??? Tất cả những gì chúng ta có thể quyên góp được: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... dù có thể không nhiều nhưng cũng phần nào đem lại hơi ấm tình người, chia sẻ và cảm thông với những người đang trong cảnh hoạn nạn.

    Thay mặt BĐH CLB, LeYen xin được phát động đợt quyên góp mới từ ngày 15/9/2002 đến 22/9/2002.

    Địa điểm nhận quyên góp là nhà của Tuấn RCE:

    Địa chỉ: Số 5, ngõ 2, Nguyễn Văn Ngọc (con đường nằm bên cạnh Đại Sứ Quán Úc í (gần khách sạn Daewoo). Mọi người có thể qua để ở nhà Tuấn bất kì thời điểm nào trong ngày. Kể cả những lúc Tuấn không có mặt ở nhà. (Điện thoại: 8.327381)

    Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.

    LeYen


    Rce rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn có thể xem thêm các thông tin chính xác qua các thông báo của CLB Tháng Năm.
    Rce xin chân thành cảm ơn!

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Mình ở tận HP, vậy phải gửi qua đường bưu điện hả?
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn ra có thể tiện thể mang ra. Nếu mình không nhầm thì sabaga đang ở ngoài này thì phải. Đúng không??
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    ngoài này là ngoài nào hả ấy.....
    Nó lên Hà Tây rồi bạn ạ...
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  5. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , với càng thành phố lân cận như Hải Phòng, Hà Tây nên điều người xuống đấy đem lên với yêu cầu là phả có kha khá!!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới để ý cái title của msh thấy có nhắc tới tên của tôi. Chẹp level là sao nhỉ??? Hâm mộ tớ quá à????
    Thực ra lời kêu gọi của chị leyen có chút thiếu sót. Đối tượng của đợt quyên góp tới không chỉ có các đồng bào bão lụt mà còn rất nhiều em nhỏ khác cần giúp đỡ. Tất cả các đồ quyên góp sẽ được chúng tôi phân loại và sắp xếp lại. Và chuyển tới những người cần giúp đỡ (có thể các em ở Trung Tâm Bảo Trợ, Làng trẻ hoặc một xom nghèo nào đó ở Hà Nội, xóm Xá chẳng hạn....).
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ok để tôi hỏi thử những người dướinày xem sao? nếu được nhiều sẽ thông báo sau....
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trước nhé!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tui còn một đống sách vở từ lớp 1 đến lớp 7 (lớp 8 thì em tui nó đang học) nhưng toàn sách đời cũ có sao không ?
    Hùng
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    No problem
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.

Chia sẻ trang này