1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên góp sách vở, quần áo cũ, đồ dùng học tập.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Rce, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quyên góp sách vở, quần áo cũ, đồ dùng học tập.....

    Các bạn ơi,
    Đang mùa bão lũ, mấy hôm nay đài báo, TV đưa tin nhiều về thiệt hại do lũ lụt gây ra ở các tỉnh nhiều quá. Mà sẽ còn nhiều hơn nữa cơ vì năm nay sẽ có lũ to.

    Vậy sao chúng mình không làm một đợt quyên góp mới nhỉ??? Tất cả những gì chúng ta có thể quyên góp được: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... dù có thể không nhiều nhưng cũng phần nào đem lại hơi ấm tình người, chia sẻ và cảm thông với những người đang trong cảnh hoạn nạn.

    Thay mặt BĐH CLB, LeYen xin được phát động đợt quyên góp mới từ ngày 15/9/2002 đến 22/9/2002.

    Địa điểm nhận quyên góp là nhà của Tuấn RCE:

    Địa chỉ: Số 5, ngõ 2, Nguyễn Văn Ngọc (con đường nằm bên cạnh Đại Sứ Quán Úc í (gần khách sạn Daewoo). Mọi người có thể qua để ở nhà Tuấn bất kì thời điểm nào trong ngày. Kể cả những lúc Tuấn không có mặt ở nhà. (Điện thoại: 8.327381)

    Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.

    LeYen


    Rce rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn có thể xem thêm các thông tin chính xác qua các thông báo của CLB Tháng Năm.
    Rce xin chân thành cảm ơn!
    Trong 1985 cũng có nhiều thành viên của Tháng Năm phải không? Nếu vậy hi vọng 85 sẽ tham gia cùng Tháng Năm trong đợt quyên góp này.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    HIc anh ơi , nhà anh nghe lạ quá. ở nhà em vẫn đang để rất nhiều sách từ đợt quyên góp trước, em đưa qua cho Minh Văn được không ???

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lạ????? Hic..... phố đó ở Hà Nội mà dâu phải ở tận Tây Nguyên hay xa xôi.... Mà em đưa qua nhà chị Văn tờ vờ cũng được.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Trước hết có lời xin phép các Mod cho mình post lời kêu gọi lên đây vì đã post lâu lắm trong trang Công tác xã hội chẳng có ai trả lời, còn mạng thì down liên tục.
    Chúng mình đã lập và thực hiện đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt và các đối tượng xã hội khác từ 15/9 đến 22/9/2002.
    Chủ nhật ngày 6/10/2002, chúng mình sẽ tổng kết và chuyển số đồ quyên góp được tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhờ chuyển vào trong đó.
    Rất mong các bạn, nếu có thể, cố gắng tiếp tục trong thời gian từ hôm nay đến lúc đó. Tất cả những gì chúng mình quyên góp được (quần áo, sách vở, lương thực...) đều góp phần giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn.
    Thời gian: 14:00 - 16:00 ngày 6/10/2002
    Địa chỉ: Cung văn hoá Việt Xô
    Mỗi người một tay, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích!
    Thân ái!
    Lê Yến

    Rce rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để có thể hoàn thành tốt đợt quyên góp lần này....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi một chút! Rce cũng rất cảm ơn một vài thành viên của box 85 đã tham gia và ủng hộ trong những ngày quyên góp vừa rồi.
    Mình đã nhận được một vài gói quần áo sách vở từ những người mình biết (như Nguyet-Ca....) và cả những bạn giấu tên. Rất cảm ơn!!! Mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Ngày 06-10-2002, Tháng Năm vẫn còn tiếp tục nhận quần áo sách vở.... tại buổi họp của câu lạc bộ và cũng là ngày tổng kể đợt quyên góp.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này