1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên góp SGK!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi leyen, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thím ơi... em có nhiều ...em mang đến một lần không hết đâu. Nếu mỗi hôm em mang một ít đến thì phải....năm hôm...mười hôm...hai mươi hôm và có khi còn lâu hơn thế mới xong...để em huy động nhân lực đã nhé....thím chớ chút đi.
    to RCE: Chú nắm lịch bay nhảy chắc quá nhỉ ? hì hì
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Châu à, mang dần lên chỗ chị đi. Mỗi lần một ít cũng không sao. Điều đáng quý là em đủ kiên nhẫn đi lại nhiều lần chứ không chỉ là thông báo trên này là có nhiều lắm đâu. Cố gắng lên nào.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Chị Yến ơi, em mới ở quê lên.
    Ở nhà em hiện nay đang có khá nhiều báo hoa học trò còn sách thì em ko có nhiều lắm đâu ạ. Nhưng mấy hôm tới em bận mất rồi ạ nên em đang ko biết gửi cho chị như thế nào.Hạn cuối là cuối tnáng rồi sao ạ? Nếu lâu hơn em có thể có nhiều sách hơn ạ.
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nghe này:
    1. Tuần sau chị sẽ chuyển SGK và báo chí đi Thanh Hoá. Khẩn trương mang cho chị những gì các em đã có chậm nhất là 4h chiều thứ 6 tuần này đến 48-50 Nguyễn Thái Học.
    2. Những gì chưa xin được :P thì để hạn cuối tháng.
    Nhanh tay lên nàoooooooooo
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  5. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ...........chị Yến ui!...hiện tại thì em chưa thu được là bao chị ạ....phải sang ngoài tháng7 thì mới lấy được sách......nên đợt này thì em không gửi sách tới chị được rùi.........

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    rất tiếc không giúp được chị Yến .. nhưng mà qua 30-06 rồi đấy .. tổng kết đi chị .
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thích tổng kết hử? Được thôi.
    Đợt quyên góp vừa rồi, chúng ta đã gom được 2 thùng to SGK, tương đương khoảng 700 cuốn1 thùng truyện khoảng 300 cuốn, 2 thùng quần áo. Số này đã chuyển cho Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hoá để nhờ họ chuyển cho xã Ngư Lộc. Đây là một xã ven biển rất rất nghèo. Tiếc là lần này chị không đi được nên không thể viết cụ thể hơn về nơi đó.
    Hiện nay chị có 1 thùng giấy A4 cho Nguyễn Đình Chiểu, vài thùng báo cũ có thể bán đi góp quỹ, chắc cũng được vài chục ngàn đấy.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bên em còn một ít. Đợi em thu xếp rồi check lại, sau đó thông báo lại sau cho chị.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Em mới mang lên chỗ chị có tí ti nhỉ? mấy hôm nữa lại mang tiếp nhá....hết lại có..hic..như nồi cơm Thạch Sanh ý...
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F

Chia sẻ trang này