1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ LÀNG TRẺ EM BIRLA (Nhờ mod mấy ngày nhé)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi pikapika_fashion, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikapika_fashion

    pikapika_fashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    QUYÊN GÓP ỦNG HỘ LÀNG TRẺ EM BIRLA (Nhờ mod mấy ngày nhé)

    Hi all,

    Cách đây 3 năm, tớ có tham gia 1 chuyến đi thăm và giao lưu với các em ở LÀNG TRẺ BIRLA - một hoạt động từ thiện được VYSA- hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức . Đó thực sự là 1 chuyến đi rất cảm động và đầy ý nghĩa trong cuộc đời tớ khi thấy các em có hoàn cảnh rất đáng thương mà vẫn sống thật vô tư và hồn nhiên, thấy các mẹ rất tận tâm vì những người con không phải do mình dứt ruột đẻ ra.

    Riêng tớ có 1 kỉ niệm nhỏ nhưng thật vui. Khi mọi người giới thiệu tớ tên là Mai, thế là các em cứ nháo nhào gọi ầm ĩ là "Xuân Mai". Thế rồi đến khi phân chia về các nhà để giao lưu, làm nem và ăn cơm cùng các em, các em cứ tranh nhau nắm tay tớ kéo về nhà của mình "Chị Xuân Mai ơi, về nhà em đi". Vui ghê lắm và cảm động ghê lắm .

    Hôm đó, tớ có đặc biệt chú ý đến một cậu bé tên là Hiếu, lúc đó mới có 3 tuổi, bé nhất trong làng . Có 1 số cậu bé khác trong làng nghịch lắm và hay trêu chọc người khác, còn Hiếu thì không, em rất hiền và có vẻ gì đó già dặn trước tuổi . Theo lời kể của Thuỷ - một cô bé 15 tuổi nhận trách nhiệm chăm sóc cậu bé vì cậu còn quá nhỏ thì tớ được biết rằng, em bị bỏ rơi từ năm 1 tuổi, chỉ có 1 người ông ốm yếu không nuôi nổi em nên gửi em vào đây . Em có đôi má phúng phính rất đáng yêu, đôi mắt thì rất đẹp, hàng mi cong nhưng lúc nào cũng buồn . Lúc đó, tớ vẫn tin rằng chắc chắn sau này sẽ có người muốn nhận cậu bé đáng yêu, dễ thương này làm con nuôi .

    Sau đó, tớ trở về, lại lao vào các công việc bận rộn hàng ngày . Có 1 lần nhận được thư tay của cô bé Thủy , nhưng bận quá không viết thư trả lời được nên chỉ nhắn lại qua Yahoo cho cô bé . Tớ cũng tự nhủ là sẽ cố gắng mang một ít quần áo, bánh kẹo vào để thăm bọn trẻ , cuối tuần này sẽ đi, cuối tuần sau sẽ đi ....Rồi thấm thoát đã gần 3 năm trôi qua mà tớ chưa thực hiện được . Chỉ đôi lần chat với cô bé Thủy hỏi thăm về mọi người trong làng thôi . Trong lòng tớ vẫn luôn áy náy ....

    Đợt vừa rồi, thấy cô bé gọi tớ nhiều lần trên YM, nhưng tớ một phần vì bận công việc, một phần vì nghĩ không có chuyện gì quan trọng, chắc chỉ là nói chuyện phiếm thôi nên tớ không trả lời .

    Rồi đến hôm nay, tớ thu xếp một lúc để nói chuyện với Thủy thì được em báo tin là cậu bé Hiếu đã mất rồi . Mất từ hồi tháng 5, rằng em biết chị rất quý cậu bé nên em muốn báo tin cho chị nhưng không thấy chị trả lời em vv và vv... Tớ thật sự bất ngờ và ân hận . Khi Thủy hỏi còn nhớ cậu bé Hiếu không, tớ cứ nghĩ rằng Thủy sẽ báo cho tớ 1 tin vui rằng "Hiếu lớn rồi, đi học rồi, Hiếu nhớ chị lắm" hoặc "Cậu bé đã được một gia đình tử tế nhận làm con nuôi rồi " như câu chuyện cổ tích có hậu được nhiều người ngưỡng mộ của cậu bé Pax Thiên .

    Đúng là đôi khi cuộc sống bận rộn cuốn con người ta đi , làm cho người ta trở thành người vô tâm với cuộc đời, với những người xung quanh .

    Sở dĩ tớ phải kể câu chuyện đó ra đây để mọi người cùng rút được kinh nghiệm cho chính bản thân mình và mọi người tin rằng lời kêu gọi sau đây của tớ là xuất phát từ tấm lòng và trái tim , không hề có một mục đích gì không trong sáng .

    Tớ và một số người bạn quyết định sẽ đến thăm làng trẻ Birla vào ngày chủ nhật tuần tới (22/7), thời gian cụ thể sẽ còn phải bàn bạc lại . Tớ sẽ mang 1 số quần áo, đồ chơi, bánh kẹo cho các em và thắp hương cho cậu bé . Tớ vừa gọi điện tới làng trẻ thì gặp chú Điệp- giám đốc trung tâm có kể rằng, cậu bé bị bệnh suốt 3 năm trời , chạy chữa từ trong nước đến ngoài nước mà không khỏi và đã mất vào ngày 22-5-07.

    Nếu bạn nào quan tâm muốn tham gia thì vui lòng liên hệ với tớ hoặc nếu có quần áo cũ, đồ chơi, vật chất gì muốn đóng góp cho các em trong làng thì cũng liên hệ với tớ, tớ sẽ thay mặt mọi người trao đến tận tay các mẹ, các em . Có những cái mọi người không dùng đến nhưng biết đâu lại hữu ích với làng trẻ . Một mình tớ có thể chỉ giúp được 1, 2 người nhưng nếu nhiều người cùng góp sức thì chắc chắn sẽ giúp được nhiều người đấy .

    Mọi sự quan tâm xin liên hệ tới:

    PikaPika
    093. 61. 62. 889
    Email: aoia****a_nth@yahoo.com.au
    YM: pikapika_brandnew

    Cám ơn mọi người đã đọc bài viết!

Chia sẻ trang này