1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên góp ủng hộ nạn nhân bão Chanchu cùng Box Trịnh và Big HEART - Đến với Sinh nhật Box 11 - 6 để

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 27/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đây là kết quả thống kê do bạn Hoabaoxuan ghi lại ( chính xác vì đã thu âm ngay tại từng hộ ) trong ngày đi viếng thăm các hộ gia đình ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. nguồn : www.vnphoto.net---------------------
    1. Gia đình anh Hồ Văn Cầu (SN 1979) hiện nay vẫn chưa tìm được thi thể. Anh Cầu có 1 vợ và 1 con 6 tháng tuổi. Suốt mấy ngày qua, người vợ trẻ của anh vì quá sốc đã liên tục ngất xỉu. Lúc đoàn vnphoto.net vào thăm, chị vẫn còn nằm cấp cứu ở trạm xá. Đứa con nhỏ của anh chưa hề biết nỗi đau mất cha là gì, cứ luôn kêu khóc đòi mẹ, đòi ăn...
    2. Gia đình anh Trương Công Tươi (SN 1982) hiện cũng chưa tìm thấy thi thể. Anh Tươi là con út trong một gia đình có 3 anh em trai. 2 anh lớn đã có gia đình và ra ở riêng. Một mình anh lao động, đi biển nuôi bố mẹ già đã 60 tuổi. Cô bạn gái anh chưa kịp giới thiệu với gia đình đã ngất xỉu từ hồi nghe tin dữ của người yêu và đến hôm chúng tôi về thăm vẫn chưa gượng dậy nổi...
    3. Gia đình anh Đoàn Đông (SN 1975). Anh Đông mồ côi bố mẹ từ nhỏ,có vợ và 3 con thơ; đứa lớn mới 9 tuổi, đứa con trai út mới lên 4, còn chưa kịp biết mồ côi cha là gì, vẫn không chịu mặc tang phục mà lê la chơi đùa theo đám bạn. Đứa con gái lớn (9 tuổi, học lớp 3) của anh có gương mặt già trước tuổi. Đen sạm và lầm lì, hầu như không nói một câu nào trong suốt thời gian đoàn đến thăm viếng bố. Trớ trêu thay, trong cảnh mẹ goá con côi này nó lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ và các em mình...
    4. Gia đình anh Tô Hồng Viễn (SN 1981). Anh Viễn chưa có gia đình riêng, đi biển đã được 5, 6 năm, là lao động chính trong gia đình để nuôi mẹ và 4 đứa em nhỏ. Bố anhcũng là một ngư dân kiếm sống bằng nghề đi biển. Lúc này, ông vẫn đang theo thuyền đi câu mực ở mãi tận Bình Định chưa về, cũng chưa hề biết tin con trai gặp nạn, chết chưa tìm được xác.
    5. Gia đình anh Nguyễn Văn Bộ (khoảng 39 tuổi). Theo anh em chúng tôi biết, đây là một gia đình liệt sỹ, đồng thời lại là hộ nghèo nhất xã Bình Minh. Anh Bộ mồ côi từ 7 tuổi, được bà nội nuôi nấng trong khổ cực. Khi chết, anh còn một vợ và 3 đứa con nhỏ dại, lớn 13 tuổi, nhỏ chưa đầy 6 tuổi. Những ngày tin dữ về, bốn mẹ con chị vợ anh nhà không còn một hạt gạo. 4 mẹ con nhịn đói suốt 2 ngày trời, sau được hàng xóm thương tình gom góp cho mỗi người một lon gạo nấu cháo ăn qua bữa...
    6. Gia đình anh Lại Xuân (khoảng 30 tuổi). Anh Xuân nguyên là Bộ đội biên phòng xuất ngũ về. Nhà có vợ và 2 con nhỏ, đứa lớn mới lên 5, đứa nhỏ lên 3 lại mắc phải chứng bệnh bại liệt quái ác. Hai vợ chồng anh bình thường làm không đủ nuôi con, lại phải chạy vạy vào Tam Kỳ chữa bệnh cho đứa nhỏ, mỗi tháng hết ít nhất 1,5 triệu đồng (tính ra là cả một gia tài của đời người ngư phủ ở đây). Giờ anh mất còn chưa tìm được thi thể, người vợ trẻ sau nỗi đau mất chồng là chất ngất những niềm lo âu...
    7. Gia đình hai anh em trai Đặng Văn Tư (22 tuổi) và Đặng Văn Năm (17 tuổi). Hai anh là lao động chính trong một gia đình có đến 9 người con. Bố tuổi đã cao, sức yếu, mẹ thì chỉ quanh quẩn chăm lo cho 9 đứa con đã chẳng còn thời gian để làm gì. Người anh cả mất cách đây hơn 1 năm vì bạo bệnh; chị gái đã có gia đình riêng, nguồn sống của một gia đình 9 người (gồm cả cha mẹ và 5 em nhỏ) đều trông chờ vào những chuyến đi biển đầy bất trắc, may rủi của các anh mang về.
    Suốt hơn 10 ngày qua, kể từ khi nghe tin bão, người mẹ đáng thương đã khóc đến khô cạn nước mắt. Bà như điên như dại ngồi trên chiếc giường nhỏ phía trước bàn thờ, không ngớt kêu gào tên 2 anh em đến khi tiếng kêu tắt lịm...
    8. Gia đình ông Nguyễn Hồng Nên (52 tuổi), có 5 con thì 4 đứa đang theo học, một đứa mới lên 3. NguyễnVăn Việt - 23 tuổi, con trai cả của ông đang học năm thứ nhất trường Đông Á ở Tam Kỳ sẽ phải nghỉ học để đi làm nuôi mẹ và 4 đứa em, thay cha trở thành trụ cột gia đình. Tôi thầm cầu mong sao cho em sẽ không phải đi theo cái nghề khắc nghiệt đến bạc bẽo này như cha em nữa.
    Em thứ 2 của Việt năm nay tốt nghiệp 12, dự định thi vào trường CĐSP Quảng Nam của em giờ đây cũng trở nên mong manh xa vời. Một em nữa đang học lớp 11, một em học lớp 9... với hoàn cảnh gia đình khó khăn ngặt nghèo như bây giờ, các em rất khó có khả năng được theo học tiếp.
    9. Gia đình anh Phạm Văn Sương (21 tuổi), là con trai độc nhất trong gia đình. Học hết lớp 7, Sương nghỉ học về theo nghề đi biển câu mực chưa được bao lâu. Hiện nay em nằm trong danh sách mất tích, nhưng mười ngày đằng đẵng đã trôi qua, người cha tuyệt vọng của em đã xác định là con mình không còn nữa... Chúng tôi không gặp được mẹ Sương. Bà nằm mãi trong phòng, không dám bước chân lên nhà trên vì hễ trông thấy ảnh con đặt ngay ngắn trên cái bàn thờ nhỏ mới lập là bà lại khuỵu xuống.
    10. Gia đình ba cha con họ Võ, gồm: Võ Quang (47 tuổi); Võ Văn Phúc (20 tuổi); Võ Văn Phương (19 tuổi). Cả gia đình đông vui là thế, sau cơn bão bỗng hoan tàn, xơ xác, không một bóng đàn ông. 5 mẹ con, toàn đàn bà con gái, đứa em nhỏ nhất mới lên 6 giờ còn chưa biết nương tựa vào đâu để sống.
    11. Gia đình anh Trần Văn Bình (26 tuổi), có một vợ 24 tuổi và 1 con nhỏ 20 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh mới cưới nhau được 2 năm, trước chuyến đi biển vừa rồi đã vay mượn họ hàng, làng xóm vốn liếng làm được một gian nhà nhỏ. Bây giờ chồng mất, nỗi đau đớn cùng gánh nặng nợ nần dồn hết lên vai chị...
    12. Gia đình anh Trần Văn Dũng (23 tuổi), là anh em con chú bác ruột với anh Trần Văn Bình. Anh Dũng vốn đi nghĩa vụ quân sự, mới được xét hoàn cảnh gia đình neo đơn, đặc biệt khó khăn và cho giải ngũ sớm về làm kinh tế... Đi biển chuyến đầu tiên anh đã gặp nạn và không còn trở về được nữa. Mấy anh em chúng tôi đến thăm gia đình anh đúng lúc mới đặt xong bàn thờ. Người vợ trẻ nhìn ảnh chồng trên bàn thờ, không chịu nổi cú sốc đã lại ngất xỉu và được chở đi trạm xá...
    13. Gia đình anh Lê Thánh Hoàng (SN 1967) vợ bị tâm thần khi sinh đứa con thứ 5, bỏ nhà đi lang thang, ăn bờ ngủ bụi. Đứa con nhỏ nhất mới vài tháng tuổi cách đây 1 tháng suýt bị mẹ dìm chết trong khi lên cơn điên... Đứa con lớn nhất mới học xong lớp 9. 5 chị em mới mồ côi cha, bơ vơ mẹ giờ chỉ biết cậy vào một tay bà nội già gần 70 chăm sóc.
    14. Gia đình anh Nguyễn Trung Thành (25 tuổi), cũng được xét xuất ngũ về sớm hơn thời hạn để nuôi bố mẹ già 70 tuổi và đi biển chuyến đầu tiên thì gặp nạn, còn lại hai bố mẹ già bơ vơ không người chăm sóc trong ngôi nhà gạch xếp đơn sơ, tạm bợ được xâu lại bởi những thanh tre và buộc bằng cước lưới.
    15. Hai cha con Đinh Văn Đức (47 tuổi) và Đinh Văn Thọ (24 tuổi), đều mất tích ngoài khơi trong trận bão. Gia đình thiếu trụ cột cũng giống như chiếc lá lung lay trong gió chiều.
    16. Gia đình 2 anh em ruột có 2 bố con cùng gặp nạn (4 người) gồm: Vương Hùng (con trai là Vương Nhẹ); Vương Hưng (con trai là Vương Giỏi). Vào thăm căn nhà nhỏ đang đông đúc người trong họ hàng tụ tập về, tôi có cảm tưởng như một cơn bão tố vừa mới càn quét qua đây; để lại một vùng hoang tàn, xơ xác. Những trụ cột vững chắc trong nhà đã đổ, căn nhà nhỏ còn toàn đàn bà với trẻ nít rồi chẳng biết sẽ chống chọi với sóng gió cuộc đời được bao ngày?...
    17. Gia đình anh Trần Văn Quang (SN 1968), trú ở Tổ 24, Phường Thanh Khê Đông, Đà Nẵng. Anh mất đi để lại 1 vợ và 4 con gái nhỏ. Đứa lớn mới vừa học xong lớp 9, đứa nhỏ mới lên 6. Tôi nhìn quanh, căn nhà nhỏ của anh không có đồ đạc gì nhiều ngoài những tấm giấy khen học sinh giỏi, tiên tiến, xuất sắc của những đứa con...
    Ngoài ra còn có 2 bố mẹ già tóc đã bạc phơ. Bố anh Quang đã ngoài 70, cũng là người từng đi biển, trải qua nhiều sóng gió... nhưng dường như ông cũng bất lực trước sự mất mát quá lớn và đột ngột này. Đã một tuần kể từ khi biết tin anh gặp nạn, đôi mắt ông lúc nào cũng đỏ hoe, mỗi khi có ai đến thăm ông đều run rẩy khóc...
    Chị Phượng - vợ anh Quang vừa khóc vừa kể: Đứa con gái nhỏ gần 6 tuổi vẫn hồn nhiên, chẳng biết gì. Khi chị ôm nó khóc và nói: Ba chết rồi... thì nó hồn nhiên nói: "Ba chết rồi ba lại về mà mẹ." Rồi nó lại hỏi: "Ba đang sống ngoài nớ phải không mẹ? (Con bé chỉ tay ra phía biển) Có phải mang quần áo hay cơm cho ba không??" Những câu nói của con thơ như cứa nát lòng người mẹ...
    18. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1968) Trú tại tổ 30, phường Thanh Khê Đông, có 1 mẹ già, vợ và 3 connhor. Cũng giống như anh Quang, con lớn của anh mới vừa học xong lớp 9, con nhỏ lên 6 tuổi. Cha mất chưa tìm được xác, những đứa trẻ mồ côi cũng không biết ngày mai mình có tiếp tục được đến trường hay không.
    19. Gia đình anh Trần Công Phú (SN 1981),chưa có gia đình và cũng nằm trong diện "mất tích". Gia đình anh còn lại 2 bố mẹ già yếu, ngày mùng 6 tới sẽ chính thức lập bàn thờ cho anh.
    20. Gia đình anh Trần Văn Xoài (SN 1972), thuyền trưởng (còn gọi là tài công) của con tàu đầu tiên gặp nạn - ĐNa 90154. Cả con tàu 26 thuyền viên đều tử nạn nhưng chỉ có duy nhất 2 xác được các tàu bạn vớt và giao trả về cho gia đình, số còn lại phải nằm trong diện "mất tích" và không được hưởng quyền lợi một cách đầy đủ, chính đáng như những người được xác nhận chính thức là đã chết.
    Anh Xoài ngoài 30 đã có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất với vài tháng tuổi, đứa giữa lên 5, đứa lớn mới lên 9.
    21. Gia đình anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1975), có 1 vợ và 2 con nhỏ, đứa lớn lên 8, đứa nhỏ lên 4.
    22+ 23. Hai gia đình của 2 anh em ruột: Lê Văn Đức (SN 1971) và Lê Văn Xô (SN 1979). Hai anh đều có vợ và 2 con gái nhỏ dưới 5 tuổi. Ông bố anh Đức và Xô trước đây cũng bỏ mạng trong một lần ra khơi câu mực, trong một gian nhà nhỏ bây giờ có đến 2 thế hệ góa phụ của biển khơi.
    Đặc biệt trường hợp của anh Lê Văn Đức, vợ anh - chị Đỗ Thị Thương cùng 2 đứa con nhỏ phải bồng bế nhau về ở nhờ nhà mẹ và em trai bởi căn nhà mà vợ chồng chị ở từ trước đến nay là nhà thuê mượn. Sau cái chết của anh Đức, chủ nợ đang ráo riết tiến hành đòi nợ để thu hồi lại...
    24. Gia đình anh Nguyễn Văn Nuôi, một vợ và 3 con. Hai đứa nhỏ đang theo học lớp 11, đứa lớn của anh tuy lực học rất khá nhưng phải bỏ dở cách đây 2 năm để đi kiếm việc làm đỡ đần gia đình mặc dù nguyện vọng lớn nhất đời của em là được vào Đại Học....
    ( các hộ từ 17 -24 là ở Đà Nẵng )
    -------------------------
    nếu muốn biết thêm , mới các bác vào đây xem phóng sự ảnh của bạn tôi, nói chung là đến trưa nay gặp nhau, 2 đứa đã kiệt sức, mà công nhận bạn tôi giỏi thiệt, cơ quan nó nằm ngay trước cổng ra vào của Cảng Đà Nẵng, trực chiến suốt 10 ngày ở đó, hôm nay con nhỏ nhìn xụi lơ...đã thế 3 giờ đêm lại còn bật máy ghi âm lên nghe lại để kịp thời update cho mọi người xa gần quan tâm...
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn bức hình này thấy lạnh người quá , ra đi từ mém nước để trở về mép bờ có chiếc cáng này đợi ư ! Đoạn đường đời có bao lâu tính từ những ô vuông nôi chào đời có Mẹ ru bước đến những ô vuông có căn phần định sẵn này ?
    Người người yêu nhau đã mất nhau trong đời
    Một ngày tăm tối khép nghìn sớm mai.
    (TCS)

  4. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý là phải quyên góp ngay từ bây giờ. Tôi muốn đóng góp bằng hiện vật thì phải chuyển đến đâu ? Tôi ở Hà nội. Các bạn có thể xác định một địa điểm cụ thể nào đó (một Trịnh quán nào đó chẳng hạn) ?
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thư của Blue trích từ www.lutraquan.com

    http://lutraquan.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=200
    Em là blue ở box Trịnh ạ.
    Em có 1 vấn đề muốn trình bầy với bác ạ:hiện tại box Trịnh đang thực hiện quyên góp ủng hộ người dân xã Bình Minh- huyện Thăng Bình- Quảng Nam sau vụ bão Chan Chu, rất cần 1 địa điểm để mọi người đến quyên góp, ủng hộ hiện vật.
    nhà em thì chật quá, lại khó tìm, nên em mạo muội nghĩ đến Nguyệt trà của bác.Vì em thấy Nguyệt trà có không gian khá rộng, lại có địa điểm cụ thể, dễ tìm, vả lại bác cũng là 1 thành viên của box Trịnh. chắc bác không từ chối chứ bác Loa?
    nhận được thông báo này, nếu đồng ý bác có thể post bài lên box Trịnh, hoặc topic: thư gửi box Trịnh được chứ ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều!

    Đầu tiên mình xin cùng mọi người chia sẻ nỗi đau mất mát này cùng đồng bào miền trung ....
    Mình ủng hộ ý kiến của các bạn, địa điểm quán tại 456 Hoang Hoa Thám hiện cũng đang là nơi đóng góp của các bạn ở Box khác ....nên đề nghị các bạn chút xíu là ... đóng góp ở box nào nên nói rõ nhá !
    Hãy bắt đầu ngay đi !
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay BN có trao đổi với Lys và Nguyet-ca. Nguyet-ca hiện giờ đang ở quê nhưng cũng rất mong muốn mình làm việc này càng sớm càng tốt.
    Về việc ủng hộ các nạn nhân của bão, tin chắc rằng hầu hết mọi người đều đã góp quỹ vào đâu đó rồi. Nhưng việc tiếp tục ủng hộ, đặc biệt là với những thông tin cụ thể và phương án chuyển hiện vật và tiền cụ thể như của Daydreamer / Bluenote thì quá thuận tiện để tất cả lại một lần nữa chung tay làm một việc gì có ích.
    Thay mặt cho Big HEART - Cộng đồng tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế, BN cũng đã e-mail cho mọi người ủng hộ cùng đợt với Box Trịnh đợt này. Topic mới mở ở box Big HEART http://www.ttvnol.com/bigheart/751530.ttvn
    Mục đích là để sự đóng góp được tập trung và ra tấm ra món một chút để đỡ một công vận chuyển. Đồng thời, để khắc phục vấn đề nhân lực hạn hẹp. Hai bên cùng làm coi như nhân sự tăng gấp đôi.
    Cụ thể các công việc BN xin nêu tạm như sau:
    1. Ủng hộ bằng tất cả những gì có thể:
    - Sách
    - Quần áo
    - Tiền mặt
    - Các thứ khác.
    2. Thời gian quyên góp:
    - Từ giờ đến ngày offline và Sinh Nhật của Box: 11-6
    Sau đó cả Big HEART và Box Nhạc Trịnh sẽ cùng bàn bạc cụ thể để chuyển các thứ vào trong Đà Nẵng.
    3. Địa điểm quyên góp:
    Bác Loa đã sẵn lòng để Lư Trà Quán thành điểm tiếp nhận rồi thì quá tốt.
    Nhờ Bác Loa thêm một việc nữa là giúp để sẵn một góc dành riêng cho Box Nhạc Trịnh và dặn nhân viên hướng dẫn các bạn thành viên sắp xếp đồ quyên góp vào vị trí đó.
    Bọn em sẽ bố trí để làm thùng quyên góp gọn gàng, đảm bảo thẩm mỹ cho quán của bác.
    Cũng sẽ bố trí để cứ hết một ngày sẽ có ít nhất 1 thành viên thay phiên nhau đến kiểm kê và bố trí vào kho chứa. Sẽ rất cần một kho chứa bác Loa ạ. Vì rằng từ giờ đến 11-6 còn hai tuần nữa. Mà các đồ quyên góp như sách vở, quần áo... khá tốn diện tích.
    Mong ý kiến của mọi người
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    1_ Về việc nhân sự :
    Để cho công việc đảm bảo khách quan và hiệu quả tại quán nên bố trí túc trực 1 người liên tục. Ngoài ra việc phân loại áo quần thì cuối giờ chiều nên có thêm 2 người phân loại quần áo trẻ em , thiếu niên và người lớn riêng từng loại. Sách vở cũng vậy....Đây là kinh nghiệm đã từng tham gia và học hỏi chia sẻ nơi [url="http://saigonvechai.com/kb/forum_topics.asp?FID=3"NHỮNG NGƯỜI BẠN[/url] của chúng ta.
    2-_ Về Kho
    Đơn giản thôi. Có đủ cho chúng ta cất giữ 20 tấn hàng .
    3_ Về thời gian
    Sáng từ 9h đến lúc nào mọi người đi ăn
    Chiều từ lúc ăn xong đến hết tối tức 11 khuya !
    Kính !
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hôm 11/6 ở quán bác Loa thì có thể đến địa điểm nào khác nữa ạ ?
    em muốn gặp chị Daydreamer, nhờ chị một chút việc, ko biết chị có rỗi không ạ ?
  9. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cả nước thắc thỏm hướng về miền Trung , Nơi một lần nữa , bão lũ lại phủ thêm màu tang tóc . Thương và đau một lần nữa chúng ta cùng hướng về miền Trung ruột thịt .
    Khi đọc bài của các bạn mình cảm thấy rất xúc động với những tấm lòng các bạn đã nghĩ về miền Trung .Nhất là khi mình đọc bài của bạn bluenote mình cảm thấy vô cùng đau Thương .
    Cơn bão có cái tên Chanchu (ngọc trai ) nghe mà hiền hoà nhưng đã gây cho ngưòi dân miền Trung của chúng ta bao nhiêu cái bất hạnh .Chúng ta hãy hướng về miền Trung các bạn nhé .
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bạn em_hat_hay_lam thân mến, sẽ quyên góp từ bây giờ đến 11 - 6 chứ không phải chỉ trong riêng ngày 11 - 6.
    Đồng thời, mọi người có thể quyên góp bằng Hiện vật và Tiền tuỳ theo.
    Có ai nhận việc đến Lư Trà Quán hàng ngày để kiểm kê và sắp xếp, phân loại đồ quyên góp được không ạ? Việc này cần lắm lắm. Mong sớm có tin của mọi người
    Còn bác Loa ơi. Để túc trực cả ngày thì em e là khó. Buổi tối sau khi mọi người đi làm về chạy qua thì còn khả thi. Ban ngày, nếu được nhờ bác bố trí nhân viên chỉ cho người đến quyên góp vị trí để đồ của Box Trịnh và Big HEART là ổn. Bác thấy thế nào ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này