1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyền là gì và được sáng tạo như thế nào ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 28/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_xuong_rong

    ca_xuong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cá muốn nghe thêm về cái "phản vi kỳ cách" của Lão Một, đừng tiếc lời nha.
    Trong lá số của Cá, khi người ta nói đến võ nghiệp, Cá hiểu rộng ra là đi vào quân đội, cảnh sát, v.v. (Chớ mà làm võ sư, võ sỹ, huấn luyện viên ở cái thời buổi này thì có nước húp cháo Vì vậy nên Cá rất quý những người làm võ sư, HLV). Mà nghĩ lại trong lá số có nhiều cái đúng . Từ nhỏ tới lớn làm gì cũng được ăn trên ngồi trước, chức vụ thì mình không muốn mà nó vẫn tới, đúng là tuổi Giáp Dần . Có điều mà vì vậy cũng rất mệt vì chức càng cao thì trách nhiệm càng dày ... ê hê ... nên Cá hay né mấy cái này lắm .
    Trớ lại với cái "phản vi kỳ cách" của Lão Một . Trước giờ Cá vẫn quan niệm thầy tử vi nào chấm thì trúng cũng cao lắm là 75-80%, vì trong lá số có vài ẩn số mà không thầy nào đóan trúng hết được . Chắc cái "phản vi kỳ cách" đó nằm trong 20% còn lại . Hình như Lão Một có kinh nghiệm riêng về vụ này .
  2. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác thì sao chứ cá nhân em thấy đạo trung dung của ông bà ta rất hay. Không cần biết bác cực đoan ra sao, nhưng nếu bác hiểu được trên đời này có trắng ắt phải có đen, có xấu ắt phải có đẹp, có tốt ắt phải có xấu, có mạnh ắt phải có yếu, vậy thì một khi nhìn sự việc gì bác cũng sẽ nhìn mặt trái và mặt phải rồi tự động bác sẽ phải "trung dung" hơn một chút xíu thôi.
    [/quote]
    Ồ, có trắng, có đen, có âm, có dương... có người "sắm vai" bài bác thì tôi cũng đành "sắm vai" ủng hộ, vậy là đúng đạo rồi.
    Nếu tất cả đồng ý về một phía thì cái trung dung của bác có còn là trung dung không?

    Được NhatNamTu sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 01/07/2007
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có người thích tập quyền, coi việc tập quyền là rất có giá trị trong môn võ mà anh ta theo đuổi, khi tập quyền anh ta cảm thấy tâm trạng hưng phấn sau một thời gian tập luyện anh ta đi quyền rất tốt, cảm thấy bản lãnh võ thuật của mình thăng tiến, anh ta tự cảm thấy hài lòng với bản thân vì thấy mình đang đi theo đúng hướng của môn võ mà anh ta đang tập.
    Có người không thích tập quyền, coi việc tập quyền là không có giá trị trong thực chiến và anh ta chỉ tập các kỹ thuật theo họ giúp cho việc thực chiến, khi tập các kỹ thuật này anh ta cảm thấy tâm trạng hưng phấn sau một thời gian tập luyện anh ta thực chiến rất tốt (giao đấu và chiến thắng một vài người) hoặc cảm thấy khả năng thực chiến của bản thân rất tốt, anh ta cảm thấy bản lãnh võ thuật của mình thăng tiến, anh ta cảm thấy hài lòng với bản thân vì thấy mình đang đi theo đúng hướng của môn võ mà anh ta đang tập.
    Suy cho cùng, mục tiêu rốt ráo của tập luyện võ thuật là gì, thực chiến ư, liệu có bao nhiêu cơ hội cho một người bình thường, sống trong một môi trường bình thường, làm một nghề nghiệp bình thường phải thực chiến ngoài đời đây, trừ phi là bạn đặt mục đích là vận động viên đỉnh cao môn đối kháng nào đó như tán thủ, karate, ... hoặc theo hẳn nghiệp võ sư, mở võ đường, nhưng đó chỉ là một thiểu số rất nhỏ nếu so sánh với toàn bộ những người học võ. Phải chăng cái chúng ta theo đuổi là sau một quá trình luyện tập bền bỉ, hiểu và nhuần nhuyễn nhiều kỹ thuật khó, tự hài lòng với bản lãnh võ thuật của bản thân, tự nghĩ là mình rất giỏi, có khả năng thực chiến rất cao, có cơ hội thì giao lưu với những người tập võ khác, có dịp thì thể hiện bản lãnh, rồi sau đó lại tự sướng khi nhận ra đúng là bản lãnh của mình cũng khá thật, hay là sự vui thích của cái "tôi" trong quá trình tập luyện tìm hiểu một môn võ. Thế thì việc thích hay không thích luyện quyền cũng chẳng khác gì nhau. Tập hay không tập cũng là vì cái "tôi" của bạn thôi.
    Cá nhân tôi thấy võ thuật cũng như một số cái khác, mục tiêu không phải là cái duy nhất khiến bản thân theo đuổi võ thuật. Ví dụ như bố tôi chơi bonsai, cần cù tỉ mẩn cả chục năm nay, tìm thấy niềm vui khi cắt tỉa, tạo thế,... chăm sóc hàng ngày, chứ không phải vì mục tiêu là phải đem cây mình đi thi đoạt giải này giải nọ, hay là để cây A bán được ngần này tiền, cây B bán được chừng kia tiền. Người sáng tác nhạc, người hoạ sĩ đích thực cũng vậy, họ sáng tác do niềm đam mê, sự thăng hoa của cảm xúc khiến họ cầm cọ, ngồi vào đàn sáng tác,.... chứ không vì nhằm mục tiêu bán tranh hay bán ca khúc lấy tiền (hoặc ngay lúc sáng tác họ chưa nghĩ đến chuyện đó). Niềm vui hiện diện ngay trong cái hiện tại, chứ không phải tương lai. Võ thuật có lẽ cũng là một thú chơi, nhưng là một thú chơi ở cấp độ cao hơn vì lấy chính bản thân mình làm đối tượng, chứ không như chơi bonsai, cầm, kỳ, thi, hoạ lấy ngoại vật làm đối tượng. Vậy võ thuật cũng là "duy ngã" mà thôi.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ heavysword !
    Khừa.. khừa.. Bác có tứ câu ở đoạn này độc xẹt thiệt !... đọc thấy lạ lạ và thú vị !.. ặc !(?)!...
  5. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    võ thuật chỉ là 1 phương tiện hòan thiện và khám phá tư duy của bản thân, lão M cho hỏi 1 câu : lão thân thủ nhanh nhẹn như vậy thì trong khi di chuyển với tốc độ và xuất quyền cước trong không gian mà lão M đang tồn tại , lão có cảm nhận gì ko ? và cảm nhận đó so sánh với cảm nhận trong ko gian mà mọi người thường gặp có khác nhau gì ko ?
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Oạch !... ... .. ... Tui lạy ông 3 lạy - Tui đách bít - Ông hài lòng hem ?!? Mỗi lần ông sáp dzô bài của tui.. thì y như rằng sau đó tui phải đi hốt dọn một đống "gạch" ném dzô sân nhà... Khừa.. khừa .. ặc !(?)!...
    Đọc chỗ này thì tui vote cho ông 5 *... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 02/07/2007
  7. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tui hổng hỉu sao ông gặp xui vậy, thui à nha, tui đứng ngoài coi thui, , cái gì có ích cho người này thì có hại cho người khác .......... pu harariki đây ! hic hic hic, pà con ơi , lão M cưỡng hiếp lão Pu xong rùi pắt hắn ... tõm !
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Lại nhảm và nói bậy nữa roài... ặc !(?)!...
    1./ Tui không hề xui xẻo !... .. Tui cản địa ông vì ông hay tạo điều kiện và đẩy những người thích "ném gạch" lên đầu tui... cho họ gặp xui xẻo thì có !(?)!.. ... Vì càng nhiều "gạch" thì tui sẽ như con diều được gặp thêm gió... hóa ra "may mắn" lạ kỳ !(?)!.. (Cái "lá số" của tui nó dzị !... ... khừa.. khừa.. ặc !(?)!... ...)
    2./ Ông là Pê -đê hah ? sao lại khoái bị cưỡng hiếp hah ?!?...
    3./ Đã bảo là không spam / nhảm / xả rác roài !. Ông nhây lì phát ói !... ... khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có một ông bác sỹ đỡ đẻ, trong một số bài viết về lão khoa đã xếp các thú "nhàn" vào hai loại: "Nhàn nhã" và "Nhàn hùng hục".
    http://www.vanhoaphatgiao.com/vanhoaphatgiao-02-15.htm
    Võ thuật được xếp vào hàng "nhàn hùng hục". Để thể hiện tính "hùng hục" của thú nhàn nói trên thì phải đi quyền. Tiền nhân sáng tạo cho ta "hùng hục" thì ta cứ việc "hùng hục"
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 02/07/2007
  10. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác rất hay, cảm ơn bác. Hy vọng 1 ngày nào đó được ngồi ca fe hàn huyên với bác.

Chia sẻ trang này