1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên sinh nhật người yêu, có ai như thế không ......................:())()()()()

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Quyên sinh nhật người yêu, có ai như thế không ......................:())()()()()

    Chúng mình yêu nhau đươc gần 1 năm rồi, và chắc là những ngày lễ quan trọng hay những ngày kỷ niệm riêng của hai người vẫn luôn được nhắc tới để tạo nên một tình cảm tốt đẹp
    Nhưng, sinh nhật mình vào đúng giữa hè,mình đã đi làm trong khi em người yêu mình đang là sinh viên nên muốn về quê. Mình cũng không lăn tăn gì chuyện đó cả, mặc dù ngày em muốn về quê chỉ cách sinh nhật mình có vài ngày,
    Đến ngày sinh nhật mình, mình nghĩ sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật đầu tiên sẽ là của em. Nhưng đợi dài cổ cả ngày mà không hề thấy em nhắn tin hay gọi điện cho mình, đến sáng hôm sau. Điều này làm mình thực sự buồn và thất vọng vì em quá.
    Mà ngay cả khi mình ốm, phải lằm bẹp ở nhà 1 mình mà em cũng không đến thăm mình mà chỉ nhắn tin lại những tin mà mình nhắn để thông báo tình hình hiện tại của mình, mặc dù em được nghỉ và hoàn toàn rảnh rỗi. Mình có cảm giác mình bị bỏ đói không được em quan tâm tới cho dù mình đã góp ý rất nhiều với em, và mình luôn quan tâm hết lòng với em nhưng em vẫn vậy

    Mình dự định sẽ chia tay em một thời gian để 2 ngưòi hiểu, thông cảm và biết quan tâm tới nhau nhiều hơn
    Không biết mọi người có gặp tình huống đó bao giờ không, và giải quyết thế nào cho êm thấm. Tư vấn giúp mình nhé
    Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ!
  2. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    em người yêu ấy đúng là ... hơi bị vô tư và khó hiểu
    ấy ấm ức thế sao không nói thẳng, chưa gì đã định chia tay, chính ấy không nhiệt tình giải quyết mà chỉ tìm cách bỏ đi thì hai người tiến lên làm sao được nữa
    tớ thấy con gái mới có kiểu không nói gì nhưng vẫn hy vọng người ta hiểu ý mình ^^ còn con trai nghĩ gì, muốn gì thì nói luôn ^^ thế ấy thì sao nhỉ ...?
    còn ấy nêu ý kiến rồi mà em người yêu ấy vẫn vậy thì ... cho nghỉ đi ^^
    còn đây là trường hợp xấu nhất ^^ tớ chỉ nói vu vơ, ấy đọc tham khảo nhé ^^ đấy là sau một năm em í ... mệt òi nên tìm cách làm ấy chán để ấy bảo chia tay, ấy nói chia tay cái là em đi không ngoảnh lại lun (hy vọng điều này không xảy ra với ấy)
    chúc ấy vui
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó chấp nhận đấy nhỉ. Kể cả con trai chứ chưa nói đến con gái.
    Gái này là phải dạy nhiều nhiều
  4. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    tí ngất ......."quyên sinh" ........
    Thông cảm cho ng ta 1 chút và k mè nheo nhắc lại nữa . Nhưng vẫn ghi nhận 1 trong các dấu hiệu để chia chân
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc ? như thế ma? cufng gọi la? TI?nh Yêu, chú cufng tự xưng la? ngươ?i yêu cu?a nó sao ?
    Vứt !
    Nó giơ? na?y chắc đang hú hí ơ? quê với 1 anh cha?ng khác roa?i !
  6. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chú là con trai kơ mà, sao lăn tăn mấy chuyện vớ vẩn này làm gì. Pó tay lun. Thui đừng nghĩ nhiều nữa, thoái mái đê nhé!
  7. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hình như là chữ quên
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái kiểu giận mà ko nói gì rồi ngấm ngầm tích tụ để nói lời chia tay! Tại sao con trai hay thế vậy? Cứ bảo con gái lúc giận ko nói gì nhưng mà mặt xì ra cũng đủ biết giận! Còn con trai lúc giận cũng chẳng ai biết nữa cơ! Như thế mới là đáng ghét!
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Bác thế này còn đỡ, em đây mới gọi là chán đời
    SN người yêu chẳng thèm đến, đi nhậi nhẹt chia tay thằng bạn sắp đi duhọc
    Sau này nghĩ lại mới thấy mình vô tâmquá, không thể tha thứ đc
  10. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Riêng chuyện bác ốm mà em ấy ko đến thăm là ko được rồi , hay là tại bác bị bệnh gì kinh quá em ấy sợ lây ko dám đến :D
    Dù gi dù gì đi nữa cũng ko được như thế , quá là vô tâm .
    Ng yêu bác là phải như ng yêu em , lúc em ốm , bón cho từng thìa cơm , lau người tắm rửa hàng ngày , thức cả đêm lấy nước cho em uống , chăm sóc cả tuần liền , chứ ai như ng yêu bác .
    Dẹp !!!!

Chia sẻ trang này