1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên sinh nhật người yêu, có ai như thế không ......................:())()()()()

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em thì khuyến khích nói thẳng , nói thật để nếu em ý sửa được thì cho qua , không thì bai luôn , đừng có thử làm gì , rồi lại tốn tiền tin nhắn để căm-bách bác ạ .
    nhưng nói thẳng , không có nghĩa là huỵch toẹt ra , em lại khuyến khích tiếp .
    đầu tuần bác hẹn em đi chơi cuối tuần , cuối tuần bác đi chơi ......cùng mấy thằng bạn cho em , tắt máy luôn . hôm sau gặp , bác bảo , anh cũng mắc chứng quên như em rồi , em còn quên được cả sinh nhật người yêu , chứ anh mới chỉ quên đi chơi thôi .

    gút lắc
    thêm vài dòng về bản thân : nếu là em , thì riêng chuyện ốm đau , không biết thì thôi , chứ biết rồi mà dửng dưng như đứa không quen thì .......vĩnh biệt tình yêu . ( mỗi tội mình chưa bao h ốm , nên không được hưởng cái cảm giác được quan tâm thế nào , khoẻ nó cũng khổ thế cơ , khà khà )
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chuyện thươ?ng
    tớ 2 lâ?n bị cu?ng 1 con ngươ?i yêu quên sinh nhật
    Nhưng ma? cufng may
  3. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ốm đau gì bệnh nặng cả tuần mà vẫn ăn cơm được thế bác
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thế cho các bác thấm thía cảm giác một cô gái bị ny bỏ rơi trong ngày sn là thế nào . Các anh có quyền nghĩ đó là chuyện thường vì đàn ông thì ko vướng bận tiểu tiết thì cũng phải có một số cô như thế mới cân bằng được chứ . Nhiều chị có chồng rồi thì cứ than thở chồng quên sạch sn với cả ngày cưới rồi cứ móc meo ngồi đấy chờ chồng đi nhậu về . Thảm thương lắm cơ
  5. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bác dở, quá dở. Hoặc có lẽ tại em ý "nhà quê " quá! Yêu đương người như thế mệt mỏi lắm! Bác đừng tiếc!
  6. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Kì cục, mỗi người mỗi cảnh chứ, sao so sánh khập khiễng thế.
    @ chủ topic: Thông cảm cho người yêu đê, mà bạn cũng nên xem lại mình có vô tâm không đã. Nghe thì có vẻ đáng ghét, nhưng mình nghĩ rằng tình yêu cũng cần sự công bằng, hết cái thời "cho là nhận" rùi. Thui, túm lại chúc vui vẻ nhé! He he
  7. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc em ấy không yêu bác nữa roài. Yêu thì không thẻ như vậy đựoc. Giải tán đê.
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tớ có 2 em sinh nhật cùng 1ngày!chẳng đến e nào cả!ở nhà giả vờ ốm rồi phân lịch cho các e đến nấu cháo!ai như bạn gái bác!vứt đê!
  9. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người rất nhiều
    Mình tự thấy, mình đã quan tâm một cách nhiều nhất có thể với em, không cứ phải dịp đặc biệt nào, mà ngay cả những ngày bình thường nhất, cũng dành cho em một sự quan tâm nhất định
    Mình đã rất nhiều lần góp ý với em rằng hãy quan tâm tới mình một chút, chứ cứ như vậy, làm mình có cảm giác bị bỏ đói tình cảm nhiều quá, điều đó thực sự rất nhiều lần làm cho mình có cảm giác ức chế, ức chế kinh khủng
    Dĩ nhiên là mình không phải là tuýp người hời hợt, nên mình đã nói thẳng những xuy nghĩ của mình để cho em có thời gian xuy nghĩ và đánh giá hành động của em và hy vọng em sẽ thay đổi
    @Girl: Mong mọi người hãy quan tâm tới your BF hơn, vì với mình, nhận được một sự quan tâm chân thành vào bất cứ lúc nào cũng cảm thấy thực sự happy
    @Boy: Nên nói thẳng nhiều xuy nghĩ của mình với người yêu, nhưng phải khéo léo (hơi khó thì phải vì chẳng biết thế nào là khéo léo để không làm người yêu buồn)
    @All: Chúc mọi người luôn vui
    P/S: Cuối tuần, không lên cty, cũng chẳng online nên ko cùng mọi người thảo luận được nhiều, mong mọi người góp ý để mọi người, nếu có "the same" như vậy thì sẽ có cách giải quyết tốt nhất có thể.
    Thanks & BR
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này nhớn quá cơ. Không biết bỏ được bao nhiêu anh như thế rồi nhỉ? Ôi sinh nhật anh năm nào cũng nhận nhiều sự quan tâm của các em gái, làm vợ anh nó cứ ghen mãi, giá như một năm có vài ngày thì có đỡ hơn nhỉ?

Chia sẻ trang này