1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyên sinh nhật người yêu, có ai như thế không ......................:())()()()()

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    vô tâm thế này kô hiểu có còn là con người kô
    Giải tán đi, bác mà tìm đc người yêu bác thực sự rồi thì sẽ thấy tình yêu là thế nào ,
  2. yeumotnguoi_yeurook

    yeumotnguoi_yeurook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    người yêu em quên sinh nhật của em đây
    rào trước đón sau gần 1 tháng , đến sinh nhật em thì chỉ lên blog viết câu chúc ngắn ngủi , ko hoa ,ko quà , ko lẵng mạn , thếmà em còn hi vọng anh ý sẽ dànhcho em 1 điều bất ngờ
    em cũng sinh nhật giữa hè đây ,
    khi em tỏ ý ko vui , thì anh ý lạinói là bận đi làm , rồi anh yêu em nhưng em phải chịu thiệt thòi, em thấy vớ vẩn kinh dị
    sau 2 tuần bọn em gặp nhau thì anh ý bảo mua quà cho emtừ lâu rồi nhưng quên ko mang
    sinh nhật đầu tiên của em từ khi yêu nhau đã trải qua như thế
    em thấy cô đơn và cũng định chia tay nhưng có lẽ như thế là quá nóng vội , cần phải có thời gian nhiều hơn , chia tay dễ thế thì chít
  3. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không khác anh tý gì
    Có lẽ anh và em thành 1 cặp thì hợp hơn
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thực ra cũng ko có gì to tát nhưng xét 1 cách sâu xa ra thì nhưng người thế này chỉ nên làm bạn thui
  5. nkh_nkh

    nkh_nkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hix! Giống mình thế. Mình thì vốn không thích ồn ào sinh nhật năm nay có anh iu thôi nghĩ thế là vui rồi. Chả buồn gì cả....
    Trừ cơ quan và bạn bè đồng nghiệp bắt buộc phải tổ chức thì mhình đã mời mọi nguiời đi ăn cơm truớc 3 ngày ...
    Đến sn mình thì sáng sớm nhận đuợc fone chúc mừng vào 8am (trong khi ex thì fone và sms chúc mừng mình từ 12h01 đêm ).
    Thế là hết nghĩ chiều đi làm về hai đứa sẽ đi chơi đâu đó. Chiều anh iu làm về hẹn mình ở nhà anh sang đón đi mua USB rùi về. ANH phải về hnay nhà có khách quan trọng.
    tớ lúc đấy tủi thân quá... cố lắm rùi mà mắt vẫn rưng rưng, mặt hơi xị ra. Chẳng muốn đòi hỏi gì đâu nhưng muốn đựoc quan tâm hơn chút chút thôi....

    Tối may nhà anh iu ăn cơm xong sớm rùi anh sang nhà mình để bù. NHưng mà nghĩ lại tớ thấy sn mình năm nay là buồn nhất trong các năm, chắc tại mình hy vọng quá

    ko hoa, ko quà, một lời chúc mà luôn đuợc nghe vào đầu năm. Buồn thế
  6. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Con gái mình đang yêu nên nghĩ là những chuyện như thế này ko to tát j, có thể bỏ qua. Tớ cũng trong tình trạng tương tự thế. SN mình, bạn bè đến rất vui, trai có, gái có, những ng ko biết j nhất thì tối thiểu cũng fải đc 1 bó hoa. Còn thì cái ng mình hi vọng nhiều nhất thì đến muộn, ko hoa, ko quà, ko tin nhắn chúc mừng. Lúc thấy mình xị mặt ra thì kêu mai anh tổ chức lại cho em. Ừ thì thôi tặc lưỡi cũng được. Đến mai tổ chức lại thì cũng chỉ đi ăn 1 bữa xong đi về. Ko hoa. Ko quà. K j cả. Chán ko buồn nói. Lúc đấy buồn nhưng con gái hay có cái thói bao dung mà, bỏ qua. Nhưng thói đời khi đã trục trặc rồi thì ko có ch này sẽ có ch kia, thế là 1 tuần sau chia tay. Bây giờ được bài học yêu anh nào phải cho nó thời gian để "thử" xem mức độ qtâm của nó đến đâu.
    @ bác chủ topic: bác xem lại xem, con giai thì có thể lấy lí do bận và hay vô tâm đc, chứ con gái mà thế thì có vấn đề đấy. Lí trí 1 tí, dẹp sớm đi, yêu kiểu ức chế khó chịu lắm. E trải qua rồi. Chúc bác sớm tìm đc hphúc
  7. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề rồi bạn xem lại người yêu mình nhé
  8. nkh_nkh

    nkh_nkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    uhm!
    Hiện tại thì nhà tớ cũng đang rơi vào tình trạng trục trặc, lỏng lẻo rùi đây.
    Có nhiều cái bất đồng nên nó gợn lắm. Tớ lại hay mắc bệnh chiều, tặc luỡi " anh ấy tốt điểm khác" hay mình lại đòi hỏi nhiều qúa rồi .
    mà cũng tại tớ sống trong môi truờng gia đình, bnạn bè toàn những nguời tình cảm luôn quan tâm lẫn nhau . 8/3 hay sinh nhật nguời thân đều luôn nhận và gửi lơi chúc đến nhau,đằng này nguời mình iu nhất thì lại chẳng thấy gì. KHông tránh khỏi buồn
    Tớ muốn duy trì để đi tới hôn nhân, nghe chừng khó quá
    Sợ bắt đầu lại lắm
  9. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    SN mình còn quên nữa là người yêu, phù phiếm
  10. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thế " lày " thì chít mịa " ló " đi chứ sống làm gì!
    giận dỗi, nhõng nhẽo chỉ ở bọn đàn...pà!

Chia sẻ trang này