1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyền Thái ????? [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đâ??u tháng 12/2

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi macuoi, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dc123

    dc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói về võ sư Cù Mai Công một cách rõ ràng như thế, không biết bác có phải cũng đã từng tập Karate ở NVH Thanh Niên hay không. Nếu phải thì bác còn gặp anh Công nữa không. Nếu có còn thì cho em gửi lời chào đến anh Công. Em tập ở đó khoảng thời gian 1989 đến 1996. Cám ơn bác.
  2. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 19/02/2005
  3. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 19/02/2005
  4. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 19/02/2005
  5. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 19/02/2005
  6. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nhân đọc lại post cũ của các bạn nói về trận đấu của hai đội võ thuật Hongkong và Sài Gòn trước năm 1975, tôi xin góp vài dòng vì có biết đôi chút về chuyện này và có ngồi ghế khán giả trong một số trận đấu.
    Vài ngày trước khi đội HK sang, báo chí Sài Gòn đã quảng cáo rầm rộ đoàn HK là "nhóm đệ tử của Lý Tiểu Long" và đăng hình 4 võ sĩ HK chụp chung với Lý. Lý mặc áo thun trắng xẻ cổ (giống như áo anh ta mặc trong Đường Sơn Đại Huynh), các võ sĩ kia cũng vậy. Bải báo cho biết họ là Tiểu Lâm Giúc (hạng nặng), Châu Đát Vinh (hạng trung), Lý Mãn Lâm (hạng trung), và Tào Bán Pháp, đều là võ sĩ Vịnh Xuân. Vào lúc ấy Vĩnh Xuân Quyền vẫn còn khá xa lạ với dân Sài Gòn. Có điều tôi thắc mắc là chỉ đưa ra một tấm hình chụp chung với LTL là đã đủ để claim là đệ tử của Lý ? Sau này khi ra nước ngoài (USA) tôi đọc bao nhiêu tài liệu về LTL không thấy ở đâu nói là LTL có đệ tử ở HK, vì anh ta về HK chỉ để đóng phim mà thôi, không thể có thì giờ để mở võ đường. Có lẽ các chàng Vĩnh Xuân chỉ mượn oai hùm một chút để promotion mà thôi ...
    Cuộc thư hùng năm ấy chia làm 2 đêm : tôi được xem hai trận đêm đầu. Đó là trận Trần Mạnh Hiền (lúc đó đã là võ sư trẻ tuổi mở võ đường Trần Mạnh Hiền) đầu với Châu Đát Vinh, và Trần Cường đấu với Lý Mãn Lâm. TMHiền và TCường đều là hai võ sĩ hàng đầu của Sài Gòn lúc ấy - cùng đẳng cấp với Từ Thanh Nghĩa (vđ Từ Thiện) hay Lê Thanh Tùng (vđ Lê Đại Hoan).
    Trận mở đầu, không khí đã căng thẳng ngay khi đoàn dìu dắt HK đề nghị dùng găng nhỏ (loại ít hơn 200 gam). Găng tay càng nhỏ càng dễ knock-out, vì đấu thủ không dùng găng để phòng thủ được. Phái đoàn Việt Nam bằng lòng. Trận đấu bắt đầu, ChĐVinh nhanh nhẹn như một con sóc, dùng hai cổ tay đánh đòn ngắn vào vai và cổ TMHiền rất rát. Đòn cước của CĐVinh cũng khá hiểm : chỉ nhằm đá vào bụng và quét chân, chứ không đá cao và hoa mỹ như các võ sĩ quyền tự do khác. Đến hiệp hai thì TMHiền đã lâm vào thế bất lợi. Anh thủ nhiều công ít, bị trúng vài đòn, và khán giả Việt Nam lo ngại thấy rõ trong lúc khán giả gốc Hoa la ó cổ võ vang sân Nguyễn Trãi. TMHiền lùi dần và trông như có triển vọng lãnh knockout. Nhưng đột nhiên anh vùng ra khỏi luồng tấn công của ChĐVinh, rồi xông vào nhập nội. Hiền vịn vai Vinh nhảy lên tung cả hai gối vào ngực Vinh. Trúng đòn Vinh lảo đảo lùi về phía góc đài, phe HK tung khăn lên xin ngưng đấu. Trọng tài xử TMHiền thắng, lẽ dĩ nhiên, nhưng phe HK và Việt gốc Hoa quát tháo phản đối vì họ cho là TMHiền phạm luật vì vịn vai (?) đối thủ khi nhảy lên đánh gối. Tuy nhiên sau 15 phút cãi cọ trọng tài vẫn để TMH thắng cuộc.
    Trận thứ hai, Trần Cường của Việt Nam gặp Lý Mãn Lâm của HK. Tôi đã xem Trần Cường vào một vài tháng trước, anh hơi thấp nhưng đánh chắc đòn, tuy không xuất sắc nhưng cũng đáng mặt đại diện cho phe Việt. Khổ một nỗi, đêm nay Lý Mãn Lâm đánh hung hãn quá. Vừa đòn tay vừa đòn chân, quyền cước LMLâm tung ra như vũ bão làm Trần Cường chỉ gập người, ôm găng che mặt. Chưa đầy một hiệp ba phút sự thắng bại đã thấy rõ : Trần Cường bị knock out tơi tả.
    Tôi không được xem trận đêm sau, trong đó có trận then chốt hạng nặng giữa Tiểu Lâm Giúc HK và Thạch Sanh của Việt Nam. Chỉ được xem vài đoạn chiếu trên TV, và đọc báo tường thuật. TLGiúc da trắng tóc hippy dài, trong khi Thạch Sanh lai tây đen vạm vỡ, xuất thân từ boxing. Bài báo viết rằng Thạch Sanh vì là dân boxing nên "túc bất ly địa", không đá phát nào nhưng cú đấm rất nặng ký. Kết quả là hễ anh chàng Tiểu Lâm Giúc đá xong hạ chân xuống bất kể trúng đích hay không, là Thạch Sanh sấn vào tung đấm ngay lập tức. Cứ như thế, đến cuối hiệp ba thì mặt mũi Tiểu Lâm Giúc đã tím bầm, và Thạch Sanh chỉ trúng vài cú đá nhẹ. Trọng tài xử Việt Nam thắng cuộc. Còn trận sau cùng, đội Việt Nam cũng thắng : kết quả chung cuộc là Việt thắng Hongkong 3-1.
  7. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nhân đọc lại post cũ của các bạn nói về trận đấu của hai đội võ thuật Hongkong và Sài Gòn trước năm 1975, tôi xin góp vài dòng vì có biết đôi chút về chuyện này và có ngồi ghế khán giả trong một số trận đấu.
    Vài ngày trước khi đội HK sang, báo chí Sài Gòn đã quảng cáo rầm rộ đoàn HK là "nhóm đệ tử của Lý Tiểu Long" và đăng hình 4 võ sĩ HK chụp chung với Lý. Lý mặc áo thun trắng xẻ cổ (giống như áo anh ta mặc trong Đường Sơn Đại Huynh), các võ sĩ kia cũng vậy. Bải báo cho biết họ là Tiểu Lâm Giúc (hạng nặng), Châu Đát Vinh (hạng trung), Lý Mãn Lâm (hạng trung), và Tào Bán Pháp, đều là võ sĩ Vịnh Xuân. Vào lúc ấy Vĩnh Xuân Quyền vẫn còn khá xa lạ với dân Sài Gòn. Có điều tôi thắc mắc là chỉ đưa ra một tấm hình chụp chung với LTL là đã đủ để claim là đệ tử của Lý ? Sau này khi ra nước ngoài (USA) tôi đọc bao nhiêu tài liệu về LTL không thấy ở đâu nói là LTL có đệ tử ở HK, vì anh ta về HK chỉ để đóng phim mà thôi, không thể có thì giờ để mở võ đường. Có lẽ các chàng Vĩnh Xuân chỉ mượn oai hùm một chút để promotion mà thôi ...
    Cuộc thư hùng năm ấy chia làm 2 đêm : tôi được xem hai trận đêm đầu. Đó là trận Trần Mạnh Hiền (lúc đó đã là võ sư trẻ tuổi mở võ đường Trần Mạnh Hiền) đầu với Châu Đát Vinh, và Trần Cường đấu với Lý Mãn Lâm. TMHiền và TCường đều là hai võ sĩ hàng đầu của Sài Gòn lúc ấy - cùng đẳng cấp với Từ Thanh Nghĩa (vđ Từ Thiện) hay Lê Thanh Tùng (vđ Lê Đại Hoan).
    Trận mở đầu, không khí đã căng thẳng ngay khi đoàn dìu dắt HK đề nghị dùng găng nhỏ (loại ít hơn 200 gam). Găng tay càng nhỏ càng dễ knock-out, vì đấu thủ không dùng găng để phòng thủ được. Phái đoàn Việt Nam bằng lòng. Trận đấu bắt đầu, ChĐVinh nhanh nhẹn như một con sóc, dùng hai cổ tay đánh đòn ngắn vào vai và cổ TMHiền rất rát. Đòn cước của CĐVinh cũng khá hiểm : chỉ nhằm đá vào bụng và quét chân, chứ không đá cao và hoa mỹ như các võ sĩ quyền tự do khác. Đến hiệp hai thì TMHiền đã lâm vào thế bất lợi. Anh thủ nhiều công ít, bị trúng vài đòn, và khán giả Việt Nam lo ngại thấy rõ trong lúc khán giả gốc Hoa la ó cổ võ vang sân Nguyễn Trãi. TMHiền lùi dần và trông như có triển vọng lãnh knockout. Nhưng đột nhiên anh vùng ra khỏi luồng tấn công của ChĐVinh, rồi xông vào nhập nội. Hiền vịn vai Vinh nhảy lên tung cả hai gối vào ngực Vinh. Trúng đòn Vinh lảo đảo lùi về phía góc đài, phe HK tung khăn lên xin ngưng đấu. Trọng tài xử TMHiền thắng, lẽ dĩ nhiên, nhưng phe HK và Việt gốc Hoa quát tháo phản đối vì họ cho là TMHiền phạm luật vì vịn vai (?) đối thủ khi nhảy lên đánh gối. Tuy nhiên sau 15 phút cãi cọ trọng tài vẫn để TMH thắng cuộc.
    Trận thứ hai, Trần Cường của Việt Nam gặp Lý Mãn Lâm của HK. Tôi đã xem Trần Cường vào một vài tháng trước, anh hơi thấp nhưng đánh chắc đòn, tuy không xuất sắc nhưng cũng đáng mặt đại diện cho phe Việt. Khổ một nỗi, đêm nay Lý Mãn Lâm đánh hung hãn quá. Vừa đòn tay vừa đòn chân, quyền cước LMLâm tung ra như vũ bão làm Trần Cường chỉ gập người, ôm găng che mặt. Chưa đầy một hiệp ba phút sự thắng bại đã thấy rõ : Trần Cường bị knock out tơi tả.
    Tôi không được xem trận đêm sau, trong đó có trận then chốt hạng nặng giữa Tiểu Lâm Giúc HK và Thạch Sanh của Việt Nam. Chỉ được xem vài đoạn chiếu trên TV, và đọc báo tường thuật. TLGiúc da trắng tóc hippy dài, trong khi Thạch Sanh lai tây đen vạm vỡ, xuất thân từ boxing. Bài báo viết rằng Thạch Sanh vì là dân boxing nên "túc bất ly địa", không đá phát nào nhưng cú đấm rất nặng ký. Kết quả là hễ anh chàng Tiểu Lâm Giúc đá xong hạ chân xuống bất kể trúng đích hay không, là Thạch Sanh sấn vào tung đấm ngay lập tức. Cứ như thế, đến cuối hiệp ba thì mặt mũi Tiểu Lâm Giúc đã tím bầm, và Thạch Sanh chỉ trúng vài cú đá nhẹ. Trọng tài xử Việt Nam thắng cuộc. Còn trận sau cùng, đội Việt Nam cũng thắng : kết quả chung cuộc là Việt thắng Hongkong 3-1.
  8. jsf

    jsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. jsf

    jsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  10. tranbinhnam

    tranbinhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi kô vào box Võ thuật,xin kính chào anh em đồng đạo.
    Thật tình tôi kô rõ võ Thái đã phát triển đến đâu ở VN,nhưng thật lòng khó mà tưởng tượng được một võ sĩ VN (bây giờ) khó mà có thể giao đấu với một võ sĩ Thái (có đẳng cấp) quá 3 hiệp.
    Nói thẳng ra là võ sĩ VN hoàn toàn kô có một cơ hội để toàn mạng nếu bước lên võ đài với một võ sĩ Thái.
    Giới võ thuật của VN tiếp xúc với nền quyền thuật Thái lan bây giờ kô khác gì với người Mỹ hơn 10 năm trước. Các bác có biết là những tay cao thủ kickboxers nổi tiếng là vô địch thế giới như Benny The Jet,Don "The Dragon" Willson...đã thảm bại trước những võ sỉ Thái bậc trung hay không? Nếu mà những tay cao thủ thật sự võ Thái như những nhà vô địch đấu trường Lumpini hay hội WTC...mà ra tay,thì tôi e rằng đám "so called champions" kia ko còn lành lặn để tiếp tục đóng phim cho đến bây giờ!
    Nhiều năm về trước ,kỹ thuật boxing của võ Thái quả là chẳng có gì đặc sắc.Nhưng bây giờ do va chạm với các võ sĩ khác đến từ Hà Lan,Mỹ,Úc..(là những nơi phát triển về boxing) nên đòn đấm của họ cũng tiến bộ rất nhiều,có thể nói là 9 - 10.
    Các bác cũng biết khá rõ về đòn chân (low kicks,shin kicks),cùi chõ,đầu gối...nên tôi kô cần phải bàn đến nửa.
    Đầu thập niên 90, tôi đã chứng kiến rất nhiều trận đấu của võ sĩ Thái Lan với các võ sĩ khác đến từ khắp nên trên thế giới. Họ là những nhà "vô địch" Karate,Thái Cực đạo, Kungfu...trước khi lên võ đài với một võ sĩ Thái!
    (không biết ở đây có bác nào xem được những trận đấu giữa nhóm võ sĩ Úc và Thailand kô,nhất là trận giũa Paul Briggs và tay vô địch Lumpini vào lúc đó..)
    Tinh thần "yêu nước", " tự hào dân tộc" ...là một việc đáng khích lệ, có điều bảo rằng đám võ sĩ VN chiếm thượng phong trước võ sĩ Thái thì...hì hì,tụi Thái nghe đựợc chắc cười đến rụng cả răng!
    PS: Không biết tại sao trước 75 ở miền Nam có rất nhiều tay quyền thuật có thể sánh ngang tầm khu vực DNA,duy chỉ có miền Bắc dưới sự "lãnh đạo sáng suốt" của bác và đ.ang thì chẳng có nguời nào ra hồn, kỳ thiệt!
    Được tranbinhnam sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 19/03/2005

Chia sẻ trang này