1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quyền Thái gửi ??ochiến thư??? thách đấu Thiếu Lâm Tự" - Kết quả : Luật vẫn không hề thay đổi, vẫn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sunshine74, 30/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    "Quyền Thái gửi ?ochiến thư? thách đấu Thiếu Lâm Tự" - Kết quả : Luật vẫn không hề thay đổi, vẫn như hàng chục nă

    http://www.baomoi.com/Home/TheThao/bee.net.vn/Quyen-Thai-gui-chien-thu-thach-dau-Thieu-Lam-Tu/3561618.epi
  2. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chài ai hóa ra em bình chọn đầu tiên!
    ke ke!
    Còn nghi ngờ gì nữa? Xin phép các bác học võ liên quan Trung Hoa, em nói thật: QUYỀN THÁI THẮNG Ạ!
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nếu đấu với Thiếu Lâm Tự: Thái thắng 5-0 y như phát biểu, Thiếu Lâm tự làm gì có tuổi khi đánh các trận khốc liệt, ví dụ K1 hay Pride FC, UFC, Vale-tudo
    Nếu đánh với cả giới võ thuât Trung Hoa, thì tỷ số sẽ khoảng 4-1 hoặc 3-2
  4. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, khỏi phải nghĩ nhiều, chắc chắn bên Tung Của sẽ đưa ra thủ đoạn sau, vốn là kịch bản muôn thuở đến phát ngấy khi gặp các võ sĩ Thái Lan:
    Đó là mặc cả "cùi chỏ". Bên TQ sẽ yêu cầu ko chơi cùi trò, hoặc nếu chơi cùi chỏ thì sẽ bịt bảo hiểm cùi trỏ để bên TQ khi dính đòn cho...đỡ đau, hoặc đỡ đổ máu hoặc đỡ ngất
    Kịch bản này lặp đi lặp lại cả chục năm roài, hĩ hĩ!
    Và nếu như vậy thì khỏi phải xem nữa!
    Các bác lục trên Youtube đi xem có trận nào TQ đấu với Thái Lan free luật lệ, ko bịt cùi chỏ ko?
  5. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc vì trót sĩ nhiều nên ko dám đối diện với sự thật phũ phàng là võ của họ so với Muay Thái chả có ý nghĩa đếch gì cả!
    Ngày nào còn bịt cùi trỏ, hoặc cấm cùi trỏ thì ngày đó Trung Quốc vẫn chỉ quanh quẩn trong cái giếng làng (to) và thẩm du, ru ngủ các con ếch trong cái giếng kêu ộp ộp mà thôi!
    Khớ khớ, ôi cùi trỏ thân yêu, nhanh quá, khuôn quá...cốp!
  6. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông nào trót học võ tàu vào đây đọc khác gì bị trát Sh..t vào mặt .
    Đề nghị Mr Linh xóa bài để anh em khỏi xấu hổ.
    Akay a củng biến đâu hết rồi nhỉ . Lúc thì cả một rổ .....lúc thì kiếm lòi con ngươi ko thấy .
  7. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hấp vừa thôi ông tướng. Lại chuyện võ này võ kia. Thời buổi suy thoái kiếm tiền khó bỏ xừ ai hơi đâu ngẫn lên mấy chuyện Thái với cả Tàu.
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy trận đấu này hay đấy! Đang xôn xao dư luận. Thiếu Lâm mà không đấu thì nhục. Em post thêm link sự kiện này:
    http://www25.24h.com.vn/news/detail/101/264738/Quyen-Thai-gui-chien-thu-thach-dau-Thieu-Lam-Tu.24h?relate_cat=0
    Tin sốt rẻo hơn đây. Các lão đầu trọc xê ra, để chị em phụ nữ xử lí Quyền Thái. Cái này Việt Nam gọi là "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Nga Mi ngứa mắt đã thách đấu lại Quyền Thái:
    http://news.sohu.com/20091130/n268561585.shtml
    Toàn tiếng Tung Của các bác chịu khó.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khoảng 4,5 năm trước báo Võ Thuật lúc đó loan tin trận thách đấu giữa "Quyền Thái" và Tán Đả( là Tán Thủ nhưng thêm vào phần Cầm Nã). Sau đó tin này loan truyền khắp thế giới. Giới Võ thuật Trung Quốc đã huấn luyện thêm kỹ thuật Cầm Nã cho võ sĩ.
    Trước đó Quyền Thái làm mưa làm gió trên võ đài. Tán Đả cũng đã hạ rất nhiều đối thủ: Không Thủ Đạo Nhật và Đường Thủ Đạo của Hàn đã nhận thua và vô số đối thủ khác. 2 bên thách đấu để tranh chức vua trên võ đài. Sau đó không ai biết tin gì cuộc đấu này. Chắc là không thỏa thuận được luật đấu. Cái này hơi bí ẩn! Bác nào am hiểu vén bức màn đó cho anh em được nhờ( mai em post lại nội dung lời thách đấu năm xưa đó).
    Nếu mà có thật cũng vui chứ các bác. Mà đã đấu cần gì luật, luật mà làm mất sở trưởng của đối thủ thì thắng cũng không vinh dự gì.
  10. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Đoạn vàng vàng này quá chuẩn. hê hê, hay nhất là những con ếch trong miệng giếng....hỹ hỹ.
    Nhưng các bác cũng phải xem lại, vì thời cổ đại TQ đã có nhiều môn phái, và các võ tướng dũng sỹ Trung Hoa và Mông Cổ cũng thuộc diện sức địch muôn người không dám nói, nhưng dũng mãnh mà hơn hăn, ngày đó Thái Lan chưa có lịch sử võ thuật gì nổi trội.
    Võ của Thái Lan chắt lọc và ảnh hưởng nhiều của Ấn Độ, Quyền Kích Xiêm La vốn hung bạo và đảm bảo rằng ngoài tập luyện họ có dùng Bùa.
    Thực tế thì các môn võ của TQ nhất là dành cho các võ sỹ thị vệ đại nội (diện Bảo Vệ Lãnh Tụ xưa) thì hung bạo không kém và có phần ác liệt hơn. Nhưng do bản thân TQ muốn thúc đẩy đưa cái gọi là "Dưỡng Sinh" rồi thì "Triết học" vào võ thuật nên mai một và mất đi nhiều khả năng.
    Bản thân gốc gác các dũng tướng của Trung Hoa, hay các Thị Vệ Đại Nội vốn dĩ là thành phần ít học, chăn bò..... Nhưng sau này các bộ môn được luyện tập bởi các ông Học Giả, Trí Thức. Chính vì các học thuyết và lý luận đó đã làm thành cái Miệng Giết bó hẹp biến người ta thành con Ếch.
    P/S: Phải nói với bạn xadieu là môn phái Nga My hầu như không hề có phái Nữ luyện tập như lời kể của ông Kim Dung. Thật khâm phục Kim Dung bởi tiểu thuyết của ông đã gây ảnh hưởng rất lớn cho người hâm mộ phim ảnh cũng như giới võ học.
    Nga My phái với Hoàng Lăng Phái, Thiểm Điện Phái.....vốn dĩ là những người Lai Vô Ảnh Khứ Vô Hình, có thể giết người trong nháy mắt, ngày đi đường núi mấy chục dặm, thân thể cường tráng. Sau này quyền thuật Nga My đưa vào wushu thì đậm chất biểu diễn, và chủ yếu là nữ giới diễn để cho nó....đẹp. (điển hình có món Nga My Thích - thứ vũ khí xâu vào ngón tay như nhẫn, rồi tung ra xoay tròn như cánh máy bay trực thăng, có thể đâm được 2 đầu).
    Thực tế người Trung Quốc trọng dụng võ thuật Võ Đang và Nga My và họ gìn giữ cho bản thân họ nhiều hơn. Thiếu Lâm được đưa ra chỉ là bề nổi để họ che lấp đi những cái họ giữ cho họ.
    3 đại phái này về cách luyện tập và tiêu chí không khác nhau là mấy, về mạnh và thực lực thực sự thì Thiếu Lâm không thể bằng Nga My và Võ Đang. Có hoạ chăng thì sức ảnh hưởng của 2 từ Thiếu Lâm đã gần như ăn sâu vào trí não nhiều người, nó có thể được coi là cái Nôi của võ thuật Trung Hoa như nhiều người nói, nhưng cái Nôi đâu phải cái Gốc.
    Nga My ngày nay thất truyền nhiều, còn Thiếu Lâm thì....than ôi đào tạo lên võ đài nhiều lắm cũng như Tán Đả mà thôi.
    Nếu Trung Quốc gặp Thái Lan, xét về diện rộng thì hầu như trên võ đài Trung Quốc thua chắc! Những người có thực lực mà có thể 1 tay vả ngang lườn chết tươi con ngựa, hay mặc áo giáp 80kg tập hiện giờ hầu như....hiếm. Có lẽ những người giỏi thực sự họ chỉ tập cho bản thân họ, chứ không muốn biến mình thành gà chọi.
    So sánh 2 thái cực này có vẻ quá khập khiễng, vì tỷ lệ 10 - 10 thì cả 10 người Thái Lan là gà chọi chính gốc, Trung Hoa chỉ được khoảng vài ông liệt vào hàng Bán Gà Chọi, và trong 10 người chưa chắc tìm được người đủ khả năng để đánh gục Thái Lan.
    Dù là người luyện võ Tầu, phải nói là đáng buồn mình cũng không có niềm tin trận đấu này TQ sẽ có thắng lợi.

Chia sẻ trang này