1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN THÁI thách đấu ...............

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_phi

    a_phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Chú dở hơi à, anh chỉ đưa ra để biết xuất xứ của 2 thằng võ sỹ, nó là thằng nào, vậy thôi. Có gì sai?
    Hợp với bọn anh, nghĩa là tốn sức, chán. Vậy chú có cái quái gì đặc biệt, ko tốn sức, ko chán?
  2. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cậu có đĩa này không? Tớ rất hâm mộ quyền Anh và quyền Thái. Cả 2 phim Ongbak và Tom Yam Gung đều xem rồi. Phải nói là hay và rất thật nhưng Ongbak có chất Thái nhiều hơn. Có điều Tom Yam Gung (không biết có viết sai không) là tên 1 món canh chua nấu với tôm của Thái. Ăn rât cay và ngon. Không hiểu sao lại thành tên phim?
    À nói lại không nhầm. Ý tớ là cái đĩa thằng Tàu đánh thằng võ sĩ của Putin chứ kô phải 2 đĩa quyền Thái.
    Được porthos sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 03/04/2006
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    xin lỏằ-i bĂc, em nghâ bĂc nói tỏằ>i chưnh trỏằ< trên box VT nên nói vỏưy ỏĂ !
  4. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đừng có lo ! Tui đề nghị mời Hông Gia La Phu Sơn ra trị tội chúng nó . Mời các bác qua box HGLPS để thấy thế nào là cao thủ . Nhằm nhò gì mấy chú Thái với Tàu ấy, ba cái lẻ tẻ thôi .
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Ngoài cha-ga-con, nguon-con ... của HGLPS, còn có các ông VX nữa .
    -Xin giới thiệi chú Vove từng hạ 1 đệ tử của HGLPS ngay trong tiệm phở bên Cali, tiếng lành đồn xa (nhờ internet) nên khắp Cali danh tiếng lẫy lừng .
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lầm người rồi bác 7. Em chỉ ăn phở ở nhà do bà xã nấu, cũng chẳng léo hánh đến cái xứ "Cali đi dễ khó về, trai đi mất vợ, gái về có con đâu". Không phải em đem 2 câu thơ nầy ra để nhắc lại chuyện cũ làm đau lòng bác. Chỉ muốn minh định một sự thực thôi. OK?
  7. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tui có đĩa của những trận thi đấu đó, tất cả là gần 4 đĩa VCD, nhưng làm sao để anh em cùng được xem bây giờ.
  8. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế chú kevin ở Thái về chưa mà chẳng thấy ảnh ọt tập cùng với các bạn bên đấy???
  9. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở Bankok tôi cứ rong rủi theo các sư huynh boxing muay Thái để được đi xem và học hỏi vòng võ vốn nổi tiếng này.
    Thời tiết đầu tháng tư dưới cái nóng oi ả, như thiêu rụi thành phố bangkok, kevin và anh bạn tên Kokcay người thái, vốn là 1 đẳng cấp hạng trung trong làng Boxing bangkok, anh ta dẫn tôi đi 1 vòng tham quan các câu lạc bộ,
    4 giờ chiều Thứ 6 vừa dứt cơn mưa nhẹ, thời tiết như vừa hạ nhiệt cho kevin tôi tiếp tục đi lang thang thăm thú, từng dòng người biểu tình có trật tự ngay khu Trung tâm Hòang cung. Người và xe ôtô đông ngẹt. Đau đầu chóang ngộp trước cảnh kẹt xe, anh bạn Thái quay xe ra xa lộ để cùng đi tham quan 1 trận boxing tại 1 câu lạc bộ vùng ngọai ô, xe vừa ra khỏi ngọai ô, anh bạn chuyển cho tôi lái, tay lái nghịch khó khăn lắm mới giữ được vận tốc vừa phải trên xa lộ. lúc sau quen dần với tay lái nghịch, tôi tăng tốc, 1 lúc thì tôi vượt qua 1 số xe thì bì anh cảnh sát noắt lại, thế là đi toi 200 bath.( tiền hối lộ)
    Đến khu boxing club, tôi được ngồi gần khu sàn đấu. Trận đấu thật tuyệt, thực hiện với đúng hình thức của muaythai,
    Thứ 7 tôi đến sàn tập của bạn tôi, được anh bạn chỉ giáo 1 vài đònthế đặc biệt của Muaythái, cách thể hiện chào nhau khi giao đấu, và cách ra đòn, phản đòn. Sau đó anh ta có kèm cho tôi 5 CD với những căn bản tập MuayThái, do chưa có thời gian nghiên cứu nên vẫn chưa tham khảo tìm hiểu.
    2 ngày ở Bangkok không là bao cho việc nghiên cứu Boxing Muaythai, thêm vào trình độ kevin tối dạ, nên không biết bắt đầu từ đâu để lãnh hội môn võ sặc mùi chiến đấu này.
    Dù sao cũng là 1 dịp tốt, 1 kỷ niệm tốt cho kevin khi tham khảo môn võ nước ngòai.
    Dự định sắp tới kevin sẽ làm 1 chuyến balô đi Philippine để tham khảo 1 dòng võ lạ chuyên đánh bằng gậy tại nước này, chắc các bạn cũng biết qua. Nếu ai có ngẫu hứng, mong sớm sắp xếp đề cùng tôi làm 1 chuyến balô về xứ sở có hàng ngàn hòn đảo này.
    tài liệu về Muaythái kevin tổng hợp sẽ đưa lên sau.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 07/04/2006
  10. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ông kenvin này làm nghề gì mà đi khiếp thế&gt;

Chia sẻ trang này