1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định chính thức đóng cửa Nhật ký công cộng của 84 phần 1 ! ( trang2 )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Quyết định chính thức đóng cửa Nhật ký công cộng của 84 phần 1 ! ( trang2 )

    Trong thời gian gần đây tớ thấy 1 số bạn coi Nhật ký của BOX mình ko khác gì 1 ..........thùng giác vứt tất cả mọi thứ vào và đặc biệt coi đó là nơi............ câu bài lý tưởng .Ngoại trừ 1 số bạn gửi bài vào 1 cách chân thành thì 1 số bạn lại ko tôn trọng nó .Chính vì vậy mà dạo này topic này luôn bị kêu ca là ko có chủ đề chính mặc dù ngay từ đầu WC đã làm topic này có dụng ý rõ ràng . Để " răn đe " tớ xin nêu tên 1 số thành viên nhé
    - Trùm " băng đảng black dog " THUYVU với bài gửi vào ở trang 136 nội dung : buồn ngủ quá

    -BIGGOT cũng với trang này với nội dung :
    Đây là nick thứ 2 của tôi, mọi lần đăng kí nhưng ko hiểu sao ko vào được trong trang web này, lần này thì lại vào được, hơi khó hiểu nhưng bây giờ thì hiểu rồi.

    -Conma31 ở trang 135 với nội dung :
    Mình là thành viên mới, mong được chỉ giáo, thanhk nhiều!

    -Nemo_rock cũng ở trang này với cả 1 đoạn hội thoại mà chẳng ăn nhập với Nhật ký rì cả

    -Và trang 134 với sự "đá qua đá lại " của RCE với BOY_THANG_LONG chỉ với nội dung : CUP C1

    Đấy mới chỉ là 1 số ví dụ điển hình .Do nhận được than phiền về cái này nên tớ mới nói .Thật sự tớ mong Nhật ký mãi là Nhật ký " chất lượng nhất của 84 " nếu ko chúng ta buộc phải lập topic mới cũng về nhật ký ( khoá topic cũ đi ) để tránh tăng trang . Mong các bạn thông cảm

    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 09/05/2003
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú này xem xét tình hình ít ỏi quá. Nhìn kĩ thì chỉ đọc từ trang 134 đến 136 để đánh giá rồi. Topic đó được coi là kho tàng độ sộ nhất của 84 đến giờ phút này. Lock vào thì biết khoe với ai. Dù sao 84HN cũng là club lâu đời của TTVNOnline này. Cũng nên có một cái gọi là tàng kinh các chứ.
    Với cả, Nhật kí thì là tự do mỗi người. Ví dụ:
    - Trùm " băng đảng black dog " THUYVU với bài gửi vào ở trang 136 nội dung : buồn ngủ quá ~> Hôm nay bạn í buồn ngủ quá, tớ viết nhật kí ngoài đời cũng chỉ đến thế là cùng.
    - Mình là thành viên mới, mong được chỉ giáo, thanhk nhiều! ~> Hôm nay bạn í bắt đầu là thành viên mới.
    Còn mấy cái bạn rut đưa ra làm ví dụ nữa thì vì không rõ ràng nên tớ không giải thích được. Nhưng mà nhật kí thì cũng chân thực một tí. Có bàn luận hội thoại một chút thì cũng bỏ qua cho (lần sau không vậy), nhưng mà như thế có khi còn chất lượng hơn nếu chỉ có ngồi viết nhật kí. Vì nếu thế tớ có thể có khoảng một chục bài trả lời:
    - Hôm nay nóng quá!
    - Hôm nay mệt thật!
    - Hôm nay chẳng được đi đâu cả!
    ~> Đó cũng được gọi là nhật kí. (Cái gì thì cũng tương đối thôi)
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    mấy cậu này hay thích làm quan trọng hóa vấn đề nhỉ?
    [​IMG]Cầu chúa ban phước lành cho các cậu Amen [​IMG]
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất tớ ko có ý định nói ai cả thứ 2 cái mà RCE nói đúng là nhât ký :
    - Hôm nay nóng quá!
    - Hôm nay mệt thật!
    - Hôm nay chẳng được đi đâu cả!
    cho nên cũng ở trang đấy nhưng tớ ko nói vì nó đúng là nhật ký
    còn viêc biện hộ cho câu ]Mình là thành viên mới, mong được chỉ giáo, thanhk nhiều! ~> Hôm nay[/b] bạn í bắt đầu là thành viên mới.
    thì tớ ko đồng ý vì tớ tin rằng bạn ý ko có ý coi đó là nhật ký

    TO REP : ko phải tớ quan trọng hoá vấn đề mà thực sự TOPIC này của chúng ta bị kêu qua nhiều rôi và nếu để ý thì nó đã được[/b] đưa lên F5 trong vấn đề nạn câu bài .
    Đúng như RCE nói tơ muốn topic này là 1 cái gì đó đặc trưng nhất của 84 nên mới nói vậy thôi chứ chẳng có gì khác cả .Mà nói thật ra toàn bộ nhâtk ký tớ đều đọc ko sót 1 tí nào đâu .Và nếu RCE đọc kỹ thì đoạn cuối tớ có nói là thế mà
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 08/05/2003
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    tớ ....thấy chả có zì xấu hổ..khi bị được đưa ngay ví dụ điển hình vì tội câu, nhưng thực chất là 1 đứa dùng pass của tớ, lúc đấy tớ đang còn ngồi học ở trong lớp, đang chết thiêu vì trưa nắng nôi, thế mà chui rúc trong 1 cái giảng đường >120 người, lại còn mất điện . Lúc đấy nóng quá, chả còn cảm xúc nào mà ngủ nữa, chỉ muốn ra hàng net, nhưng mất điện cả khu đấy thì cũng = 0. <== đây là 1 minh chứng cho "fong cách" của tớ, tức là "toàn nói dông dài". Có mỗi cái đính chính cũng dưa lê dưa cà.
    Ờ mà ở đây thấy bạn RCE "tốt" thế. Ấy còn viết nhật ký ở ngoài được mấy chữ đấy cơ à? Tớ thì chả có cái gọi là Nhật ký để viết nữa. Ờ mà nếu viết nhật ký ở ngoài, có khi mình viết thành tiểu thuyết luôn ý nhể
    Nóng quá! Nóng lăn quay!!!
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Do có sự gợi y' của 1 số người theo tớ chúng ta sẽ làm như thế này đối với Nhật ký công cộng :
    Chúng ta sẽ lock topic Nhật ký này vào . Sau đó sẽ lập ra topic Nhật ký Phần2 , ở ngay trang đầu chúng ta sẽ làm 1 đường dẫn đến topic cũ để mọi người đọc các bạn nghĩ sao nhỉ ?
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  7. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí công cộng hãy hiểu theo đúng nghĩa của nó là nơi trút bầu tâm sự của mọi người. Mà đã là tâm sự thì mỗi người mỗi kiểu khác nhau riêng biệt làm sao bắt ép theo một mẫu nhất định. => Mỗi bạn đọc nó lại hiểu theo ý mình cho nên sẽ gây ra những hiểu lầm nho nhỏ. Đây không phải là hành đông câu bài gì đó, xin hãy để nó tồn tại theo đúng nghĩa của nó
    Các mod nên rạch ròi tìm hiểu không nên có những cái nhìn thiếu khách quan mà hơi tí là doạ khoá topic với treo nick
    Đây là ý kiến chủ quan của tui mong được chỉ giáo
    (đừng mod nào nóng tính mà treo nick tui lại nhé)
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đã nói rồi tớ chẳng mong muốn gì cho cam cái chính tớ muốn Nhật ký là nhật ký nên các thành viên khi gửi bài nên suy nghĩ thật kỹ và nên coi nói đúng là 1 Nhật ký tất cả chỉ có thế thôi
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thì nó đúng là Nhật kí rồi còn gì?
    Tớ từng có 1 thời gian khá dài viết Nhật kí (trên giấy),thấy nó cũng chả khác gì mấy với Nhật kí trên Net này cả......Có những khi "bức xúc" viết cả chục trang, nhưng có khi cả 1 trang trắng tinh chỉ có duy nhất 1 chữ "Buồn" hay "Chán".........Chỉ 1 từ thôi, nhưng mà cũng "tâm trạng" bằng mấy chục trang đấy.....
    Theo tớ thì nên nghĩ thoáng 1 chút....Mỗi người mỗi vẻ , tâm sự cũng vô thiên lủng các thể loại, khó mà định nghĩa rõ ràng như thế nào là "tâm sự" hay Nhật kí "tinh khiết", "nguyên chất" cả. Cái hồi Hàn Quốc thua ở World Cup tớ cũng đã xối xả cả trang uất ức tiếc rẻ vào nhật kí đấy, vì thế có thể hiểu cho BTL.Có khi suốt 10 trang trắng tớ chỉ ghi có....3 câu thơ ở trang giữa......Việc viết Nhật kí hoàn toàn fụ thuộc vào tâm trạng, nhiệt độlên xuống của tình cảm, mà cái này nó ....thất thường lắm.Thế nên khó mà theo "qiu định" được.....
    Ý tớ là thế, cũng còn tuỳ thuộc vào mọi người nữa
    Nếu mà lock rồi mở 1 cái new thì......vẫn thế thôi, chả thay đổi được gì đâu
    Dù sao cũng xin hoan nghênh Rut vì tinh thần hết mừn với 84HN
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thoáng ra 1 chút đi, đã gọi là nhật kí thì là nói lên những tâm sự, dài hay ngắn chẳng có gì quan trọng cả, đâu fải lúc nào có tâm sự là cũng fải viết dài đâu?
    Có trách thì trách như trong topic đó mà đi bàn về chuyện C1, kiểu như bình luận này nọ ý, còn vd như :"Chán quá,hôm nay MU thua mất rồi" thì cũng có thể coi là 1 nhật kí đc chứ sao. NÓi túm lại thì Rut cũng để mọi thứ thoáng ra chút đi, ok?
    Còn các bạn khác, nếu rut đã viết 1 topic thế này, các bạn cũng nên xem lại rồi viết bài trả lời cho fù hợp, ngay trong topic thế này mà tớ cũng thấy ccười cười đùa đùa...
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free

Chia sẻ trang này