1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định cho một đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hold_me77, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Quyết định cho một đám cưới

    Cho phép hold_me lập một chủ đề trong Box Hạnh phúc gia đình bởi theo tôi thì ở trong Box này, các anh, các chị và các bạn đã lập Gia Đình và đang hạnh phúc nhưng cũng có thể đang có những vấn đề trục trặc trong cuộc sống lứa đôi hay đã ly dị rồi.

    Tôi và một vài các bạn khác đang đứng trước ngưỡng cửa của hôn nhân và chúng tôi có những vướng mắc, những vấn đề rất bỡ ngỡ mà những lời khuyên, lời tâm sự của các anh chị và các bạn trong Box chắc chắn sẽ giúp chúng tôi rất rất nhiều.

    Và đó là lý do khiến tôi không lập chủ đề trong các Box khác tương tự như Box tình ******** yêu hay tư vấn tình yêu vì chúng tôi, những người con trai và những người con gái đã yêu và yêu nhiều đến mức tính chuyện kết thúc tình yêu đó bằng một lễ cưới.

    Vấn đề của chúng tôi rất đơn giản mà cũng rất khó, chúng tôi có 2 vấn đề chính :

    1. Trước khi đi đến quyết định hôn nhân, chúng tôi sẽ tự hỏi mình, liệu cô ấy hay anh ấy đã đúng là người mình có thể gắn bó cả đời hay chưa ?

    2. Nếu đúng, thì liệu cuộc sống sau này có hạnh phúc hay không khi những vấn đề trục trặc trước hôn nhân vẫn còn tồn tại và tiếp tục tiếp diễn ?


    Và các vấn đề cụ thể của tôi và bạn gái tôi :


    1. Gia đình một bên cực liệt phản đối, nếu quyết tâm cưới nhau thì ăn hỏi sẽ không có Cha Mẹ đại diện đứng ra xin cưới hay nhận cưới, người Mẹ ốm yếu của bên đó sẽ đau khổ và suy sụp nghiêm trọng, Gia Đình của bên đó sẽ từ mặt hai đứa và kiên quyết không công nhận lễ thành hôn, họ hàng nội mạc và bạn bè của Cha Mẹ cấm không được đến dự. Vậy, chúng tôi có nên cưới hay không ?

    2. Về mặt tài chính, chúng tôi cũng không dư dả gì, nhưng thu nhập đủ để cả hai sống một cuộc sống bình thường với tổng thu nhập của cả hai khoảng 7 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập đó chỉ đủ chi tiêu mà không có tích luỹ. Vậy khi trải qua những khó khăn trong cuộc sống như khi sinh nở, ốm đau, bệnh tật bất thường thì chúng tôi chẳng biết trông cậy vào ai. Xin hỏi là thu nhập trên có đủ đảm bảo cho cuộc sống vợ chồng hay không ?

    3. Chúng tôi có những quá khứ, những quá khứ cực kỳ tội lỗi với nhau, quá khứ đã làm cho chúng tôi vô cùng thiệt thòi và mất mát, chúng tôi đến với nhau xuất phát không phải từ tình yêu. Nhưng những mất mát, thiệt thòi và đau đớn ấy đã làm chúng tôi yêu nhau bởi những gì được coi là đại lượng, bao dung và tình thương yêu dành cho một con người trong hoàn cảnh bi đát, khó khăn và nhục nhã. Chúng tôi đều là những người tài năng, thành đạt và gia đình của chúng tôi giàu có, có địa vị cao, nề nếp, gia giáo nhưng chúng tôi thì không thế, chúng tôi như 2 con thuyền dột nát đã đánh mất hết tất cả các mái chèo và chúng tôi gập nhau giữa dòng đời đầy cám dỗ, éo le, trái ngang và oan nghiệt. Chúng tôi dựa vào nhau để sống và để vượt qua. Nhưng quá khứ về nhau ám ảnh chúng tôi đằng đẵng, nó ngấm ngầm đầy thù hận, nó âm ỉ cào cấu và chỉ cần có chuyện gì đó nhỏ nhặt xảy ra thì cơn bão hận thù ấy bung ra và phá huỷ chúng tôi để rồi sau đó chúng tôi ê chề ôm nhau trong đau đớn và hối hận. Chúng tôi biết rằng, nếu chúng tôi xa nhau và chấm dứt hẳn mối quan hệ này thì chúng tôi mãi mãi không bao giờ phải đối mặt với quá khứ tội lỗi ấy. Bởi bản thân mỗi chúng tôi với tài năng và sự thành đạt của mình, chưa kể đến ngoại cảnh tác động bởi hai gia đình giàu có, quyền lực với những người bạn hay ho của cả hai có thể kiếm cho chúng tôi những con người khác hoàn toàn mới và chúng tôi sẽ có tình yêu khác hoàn toàn mới. Nhưng, chúng tôi không thể bỏ nhau. Và quyết định cưới có đúng hay không ?

    4. Chúng tôi không hợp nhau về tuổi tác, chính xác có thể nói xung khắc với nhau quyết liệt : Đinh Tỵ và Canh Thân. Trong cuộc sống thực tế, về quan điểm sống, lối sống, cách suy nghĩ, cách giải quyết các vấn đề, sở thích, quan hệ bạn bè , quan hệ xã hội ... khác hẳn hoàn toàn. Nhưng có thể khác nhau thì mới yêu được nhau và yêu nhau cuồng dại đắm đuối đến thế. Với cá tính của cả hai, nếu chúng tôi hợp nhau, chúng tôi hiểu nhau và dễ dàng thông cảm thấu hiểu với nhau, chắc chắn, chúng tôi sẽ chán nhau nhanh chóng. Liệu, cuộc sống sau này có yên ổn hay không ?

    5. Chúng tôi có một cuộc tình đẹp và dữ dội. Chúng tôi không chịu được khi có một nhân vật khác xen vào, dù nhân vật đó chỉ là tưởng tượng, chỉ là suy diễn, chỉ là hư cấu, hay đơn thuần chỉ là một tin nhắn hỏi thăm đơn thuần, một cái nhìn của một người đàn ông ngoài đường vào phần hở của chiếc quần cạp trễ mà người yêu tôi rất thích mặc hay chỉ là một cái gật đầu chào hỏi ngang qua trên đường của một người đồng nghiệp nữ của tôi. Tôi không làm nghệ thuật nhưng tôi sáng tác bài hát, viết rất nhiều truyện ngắn, vẽ rất nhiều tranh với cô ấy là đối tượng chính ... đó chính là chuyên môn của cô ấy. Còn cô ấy động viên tôi rất nhiều trong công việc của tôi, tìm hiểu những thuật ngữ chuyên môn về các môn kinh tế xã hội vì đó là chuyên môn của tôi. Chúng tôi chăm sóc và nâng niu nhau rất nhiều. Nhưng chúng tôi vô cùng ghen tuông. Liệu đến lúc, sự ghen tuông đó có làm chúng tôi phải ly dị khi cưới nhau vì chúng tôi là những người hoạt động xã hội chuyên nghiệp ???


    Dài quá, xin có 5 thắc mắc nhỏ nhoi chút chút xíu, cảm phiền các anh chị và các bạn chịu khó đọc một chút và tôi vô cùng biết ơn các bạn, những người sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc, và đó có thể là gia đình tôi ???

    Xin chân thành cảm ơn các bạn.
  2. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Dựa trên những điều 3,4,5 mà anh đưa ra, câu trả lời của tôi là không nên cưới. Cưới trong trường hợp này quá là mạo hiểm.
    Không có nghĩa là yêu nhau cuồng dại thì sống được với nhau, và ngược lại.
    Cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về anh
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    1. Ngay cả khi cưới nhau thì mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại. Có mâu thuẫn mới phát triển được chứ. Bây giờ mâu thuẫn giữa hai họ làm át đi các mâu thuẫn giữa hai bạn. Sau này khi hai họ ok roài thì mâu thuẫn giữa hai người sẽ lại nảy sinh.
    2. Việc lấy một cô hợp tuổi không làm giảm mâu thuẫn, nhưng lấy một cô vợ khắc tuổi thì khi cãi nhau có thể đổ lỗi cho tuổi xung khắc và hai vợ chồng có thể cảm thấy thanh thản hơn một chút.
    3. Các câu hỏi 1,2 của bạn là câu hỏi của cả một đời người và chỉ có bạn có câu trả lời phù hợp trong điều kiện đặc thù của bạn.
    4. Đừng quá lo về kinh tế, mọi việc đều sẽ đâu vào đó. Ai có cơm dùng cơm, ai có phở xơi phở, ai không có cơm thì dùng bánh mì, xôi, cháo, hoặc cùng lắm là súp. Dĩ nhiên là phải hạn chế ăn cháo vi cá và súp tay gấu.
    5. Romeo và Juliette đã hy sinh anh dũng để bảo vệ tình cảm của mình trước hai họ thù địch. Nhưng chúng ta thì không phải hy sinh như cặp tình nhân của Shakespeare để bảo vệ cho tình cảm của mình (may quá!) trước dòng đời đầy cám dỗ, éo le, trái ngang và oan nghiệt.
    Tuy vậy bạn hãy suy nghĩ xem: Nếu Romeo mà cưới được Juliette chắc gì cặp này đã được hạnh phúc? Rõ ràng nhờ có gia đình ngăn cản nên tình cảm của Romeo và Juliette mới có cơ hội để thăng hoa.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Roài, tac_ke nói chí lý. Xung tuổi có khi là điềm lành, hợp tuổi có khi là điềm không tốt vì ta dễ chủ quan cậy hợp tuổi .
    Mục (3), (5) có vẻ là căng thẳng nhất vì nó nằm trong chính bản thân các bạn : tình yêu của 2 bạn dường như cực đoan quá, chỉ có 2 bạn mới biết cụ thể là có vượt qua được hay không.
    Các mục khác (1), (2), (4) không đáng kể, đôi nào cũng có thể gặp phải nhiều hơn thế
  5. lamhn

    lamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít nhận xét thế nào cho hợp lý nhỉ, chỉ biết trước khi lấy nhau suy nghĩ cho kỹ càng, dùng biến hôn nhân thành canh bạc cuộc đời, chúc may mắn
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời nói chân tình của các bạn, tất cả đã giúp tôi nhìn nhận mọi việc một cách minh mẫn hơn.
    Đúng là có những câu hỏi mà câu trả lời đúng nhất lại là khi đến cuối đời, khi con người ta sắp sửa vĩnh biệt thế giới này và quyết định số phận của mình cho cả cuộc đời thật là khó khăn.
    Chúng tôi đều hoạt động nghệ thuật, cô ấy thì chuyên nghiệp, còn tôi ở mức độ nào đó cũng có thể coi là dính dáng đến nghệ thuật. Đời sống của những người nghệ sỹ thật quá phức tạp và có lẽ chỉ có nghệ sỹ mới sống như thế và yêu như thế. Để cân bằng một bên là những cảm xúc thăng hoa trên sàn diễn và đời sống thực là cả một quá trình tranh đấu với bản thân và phải nói là gian nan nhiều lắm.
    Trước khi đến với nhau, chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, từ những vật chất đắt tiền như xe hơi hay những cuộc vui triền miên trong rượu ngon và những dịch vụ cao cấp. Nhưng giờ đây, để sống bên nhau và yêu nhau, chúng tôi sẵn sàng không có gì cả, không xe hơi, không vui chơi, không quan hệ bạn bè tốn kém ... chúng tôi trở về với chiếc xe máy cà tàng và bên nhau trên hè phố nơi quán ngô nướng hay ốc luộc. Chúng tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn, và những khoảnh khắc đó thật là dịu ngọt.
    Tất cả những gì chúng tôi có là do Gia Đình trang bị và khi Gia Đình chối bỏ, chúng tôi chấp nhận sống bằng chính thực lực của mình. Chúng tôi yêu nhau và bị những người bạn thân thiết nhất dè bỉu, khinh miệt ra mặt, chúng tôi cũng chẳng cần những người bạn đó. Chỉ chúng tôi với nhau và với cuộc sống mà chúng tôi đã chọn lựa.
    Chúng tôi lao vào công việc, cô ấy ngày càng diễn tốt hơn trên sân khấu và bảo vệ danh tiếng của mình không chút sơ sẩy. Những lúc buồn tủi, suy tư, phiền não hay giận hờn, tôi đã vẽ cô ấy, vẽ rất nhiều. Và tranh của tôi đã được nhiều người bạn bè chú ý đến, họ nói tôi không biết vẽ nhưng tranh của tôi có cảm xúc. Vậy là họ thích, họ xin và có người đề nghị mua lại. Nhưng tôi chẳng bao giờ bán những bức tranh đấy, bởi đó là một phần cuộc sống của tôi.
    Có thể các bạn đang đọc những dòng tôi đang viết và các bạn đang nghĩ rằng câu chuyện tình yêu của chúng tôi thật là điên rồ và ngu xuẩn vì nó không phải là đời sống thực. Nhưng chúng tôi đã sống như thế đó, sống cho những vở diễn và sống cho lời ca hay những mảng màu lộn xộn, quằn quại và chan chứa.
    Chúng tôi hay đùa với nhau rằng, chúng tôi là hai kẻ tai hoạ cho cuộc đời này, những kẻ vô nhân bất hiếu thất đức nhất và chúng tôi bên nhau để cùng nhau làm nên những tội lỗi lớn. Chúng tôi luôn luôn khắc khoải và day dứt vì tất cả những gì đã gây ra cho Gia Đình và cho nhau. Và vì thế, chúng tôi không dễ dàng quyết định hôn nhân cho cuộc đời của mình.
    Một bên là trách nhiệm với nhau và một bên là trách nhiệm với Gia Đình và xã hội. Chúng tôi chỉ được chọn một. Chúng tôi không muốn xa nhau và chúng tôi không thể không cưới được nhau hay sao ???
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bó tay!!!
    Câu chuyện của 2 anh chị giống như 2 nhân vật chính trong tác phẩm ĐỒI GIÓ HÚ!!! Yêu nhau điên cuồng và hành hạ nhau không kém, trong khi 2 gia đình kịch liệt phản đối và bản thân 2 người cũng không chịu nổi... Một cuốn sách căng thẳng mà hơn 50% người đọc chỉ đọc được nửa quyển rôi` bỏ (Hình như tôi đọc được hơn 51%)
    Nói vui một chút thôi. Tôi kể anh chị và các bạn nghe một câu chuyện xưa...
    Có một vị sư tụng kinh trong một ngôi chùa nọ... Một dạo tụng kinh, giọng kinh nghe buồn buồn, có vẻ gì đó lưu luyến trần gian... Phật thấy vậy hỏi: Trước kia con làm nghề gì? Vị sư đáp: con làm đàn ạ!
    - Vậy con nói ta nghe, đàn căng dây quá thì như nào?
    - Thưa: căng quá thì âm gắt và khó chịu, nếu không cẩn thận thì sẽ đút dây và còn có thể đứt cả tay nguời chơi
    - vậy nếu dây chùng thì sao?
    - Thưa: thì âm không ra âm, không còn là đàn và chỉ là để tượng trưng.
    -Vậy thế nào mới được?
    - Thưa: phải để vừa phải, không căng quá mà cũng không trùng quá. Như vậy sự phối hợp sẽ đều hơn. Khi cần sử dụng âm cao hay trầm đều có thể biến tấu, và lúc đó nguời chơi sẽ thể hiện hết được khả năng và cảm xúc của mình...
    Phật nói: Chuyện tu hành cũng vậy đấy, không được căng quá mà cũng không được thả lỏng mình...
    2 câu chuyện rời rạc nhưng chắc anh chị thấy được phần nào câu trả lời của mình phải không? Có một người đã bảo tôi :"Ở đời đừng quan trọng hoá nhiều vấn đề, nghĩ đơn giản và đúng với những gì xảy ra sẽ dễ sống hơn."
    Tôi cũng sắp bước chân vào cuộc sống gia đình. Tôi và cô vợ của tôi mâu thuẫn với nhau về hầu hết mọi mặt trong cuộc sống: Hình thức, cách tư duy, môi trường sống, công việc, những nguời bạn, sở thích ... Chỉ có một điều: Chúng tôi yêu nhau. Bạn bè của cả hai đều không hiểu tại sao chúng tôi lại yêu nhau. Chỉ có 2 người hiểu. Gia đình 2 bên không phản đối chúng tôi. Nhưng không phải tự nhiên mà có. Từ khi yêu nhau chúng tôi đã tự thay đổi một số điều cho phù hợp và chuẩn bị khá kỹ cho sự xuất hiện của người này tronggia đình người kia... 2/3 thời gian đã qua của chúng tôi là cãi cọ thường xuyên vì nhiều lý do... Vì tôi là một kẻ có thể gọi là đa tình, vô kỷ luật, ham vui, tàn nhẫn... Trong khi cô vợ tôi là một cây ớt, cây ớt hiểm!!! Cô ấy nghiêm túc, có chừng mực, nguyên tắc... Nhưng mọi chuyện đều ổn khi mỗi người đều hành động không chỉ cho riêng mình...
    Quay trở lại câu chuyện của hai anh chị. Câu hỏi 1 và 2 chỉ có hai anh chị trả lời được thôi. Nhưng tôi nghĩ đơn giản nhất là cứ cưới đi, không được thì chia tay nhau sau cũng được. Hơi cực đoan nhưng thà làm , có thể thất bại còn hơn cả quãng đời sau này, khi thời gian qua đi và trong đầu mỗi người là một loạt câu nói " giá như... giá như... giá như..."
    Tuổi tác chỉ là mê tín... nếu thấy cần anh chị có thể bắt tay với vài ông thầy xem tướng, xem ngày... Có tiền thì Bin ghết còn mua được, đừng nói gì mấy ông thầy bói. Đây chỉ là điều vớ vẩn trong câu chuyện của anh chị, và cũng chẳng mấy người quan tâm đến cả!!! Kinh tế anh chị như vậy ở HN đúng là chỉ đủ cho chi tiêu hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ là khi độc thân. Chẳng nhẽ khi lấy nhau rồi, anh chị vẫn chi tiêu như ngày xưa? Tôi không nghĩ thế. Anh chị đều là những nguời tài năng và thành đạt theo lời anh chị nói. Vậy anh chị nghĩ nhưng năm tháng sau này, anh chị vẫn giậm chân tại chỗ với mức thu nhập cũ sao? Nếu thực sự như vậy thì nên đánh giá lại khả năng của mình. Còn nếu không thì có gì phải lăn tăn???
    Quá khứ là những gì đã qua. Nếu thực sự trong tâm hồn hai anh chị đều có dòng máu nghệ sĩ tuôn chảy, với những khát khao nghệ thuật thì tôi nghĩ bao dung cũng tồn tại trong đó. Mình không vào địa ngục thì ai vào? Trái tim mỗi con người là một hòn đảo, anh không thể tìm thấy điều kỳ diệu nếu anh không mang điều kỳ diệu đến. Mình phải độ lượng trước khi mong người độ lượng với mình. Không ai ôm quá khứ vinh quang để gặm nhấm cả đời. Cũng như không ai ôm đau khổ mà sống mãi. Quan trọng nhất là anh chị yêu nhau. Anh chị dám từ bỏ những tiện nghi vật chất để đến với nhau thì còn gì lo nghĩ? Anh chị bỏ những thú vui , những đam mê điên cuồng ngày trước, để hạnh phúc hơn với những thú vui bình dị thì còn gì phải băn khoăn??? Con Người hơn động vật bình thường ở tư duy, ở trí nhớ, và còn hạnh phúc hơn là ở khả năng tha thứ và quên... Con chó ăn đòn đau không bao giờ lại gần cái gậy. Con chim trúng tên sợ cành cây cong... Con người luôn đối diện với những lo âu, với sợ hãi của mình. Anh chị đều là người mạnh mẽ... Những ám ảnh, ký ức không hay của quá khứ thì hãy để nó vào quá khứ. Hãy nhìn nó bằng con mắt cảm thông, cảm thông cho nhau, cảm thông cho chính mình. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất trong vấn đề của anh chị .
    Gia đình hai bên quan trọng thật đấy, nhưng anh chị, tôi, chúng ta không thể sống với gia đình ấy cả đời. Gia đình mà anh chị tạo dựng nên với nhau mới là gia đình của anh chị, là nơi mà anh chị sẽ xây dựng, sẽ gắn bó cả đời. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh nguời chạy lại. Có thể trách anh chị vài năm, không trách được cả đời... Khi đứa trẻ của anh chị được sinh ra, minh chứng tình yêu và nghị lực cho tình yêu của anh chị sẽ được tăng lên. Không ông bà nào chối bỏ cháu. Vấn đề của 2 gia đình sẽ được đứa bé giải quyết... Và cả sự vững mạnh, tình yêu của hai anh chị sẽ giải quyết việc này...
    Đó là những suy nghĩ của tôi trong vấn đề của hai anh chị. Điều quan trọng nhất chính là cách 2 anh chị sẽ làm thế nào với quá khứ của nhau thôi. Hãy giữ cho mình cái tâm trong cuộc sống này, cái tâm để tha thứ, cái tâm để biết điều gì quan trọng với mình, cái tâm để sống và cống hiến...
    Đói rồi!!! Tìm đồ ăn và đi ngủ thôi. Chúc anh chị bình an và dũng cảm hơn, 2 trái tim mỏng manh thân mến.
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều và tôi không biết bày tỏ sự biết ơn của mình như thế nào bằng việc vote cho bạn, những lời nói của các bạn đã làm tôi tăng thêm niềm tin của mình rất nhiều và tôi rất mong nhận được nhiều hồi âm hơn nữa của các bạn.
  9. woman_in_life

    woman_in_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Rất xác đáng!
    Đừng để cả đời phải đuổi bắt một thứ mình có thể nắm được trong tay.
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, cảm ơn các bạn.
    mỗi ngày tôi đều vào trong topic của mình và theo dõi số lần xem cũng như số các bài trả lời, mỗi một bài trả lời là một lần tôi tự tin hơn với quyết định của mình, tôi tha thiết mong các bạn hãy trả lời tôi nhiều hơn nữa.
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 10/12/2005

Chia sẻ trang này