1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định cho một đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hold_me77, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đã luợn qua rất nhiều topic tâm sự về chuyện tình cảm của đồng chí holdme này,, và bây giờ đọc đến cái topic này thì ... Đúng là đồng chí này chưa thể lập gia đình đuợc vì chả thấy có sự ổn định trong quyết định,, tình cảm luôn bị lay động bởi những yếu tố k mang tính chất quyết định.. lấy xong chỉ làm khổ mình và nguời kia..
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thật bất ngờ ... xin được chỉ giáo thêm ... cảm ơn bạn đã đọc rất nhiều bài viết của tôi và bạn là người hiểu tôi ... hãy nói rõ cho tôi hiểu đi mà ... thành thật cảm ơn bạn
  3. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tự mình quyết định thôi, mỗi người một ý, bác lấy vợ cho mình cơ mà, có chính kiến đi chứ.
    Hạnh phúc là đấu tranh, đâu có sẵn đâu.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cái số tớ nó lận đận về cái đường tình duyên thế chứ lị ... tư vấn cho bao nhiêu đôi sóng yên biển lặng ... nhưng đến cái chuyện của mình thì ... ngu hơi lâu
    Bạn gái tôi là một diễn viên và cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy là một nghệ sỹ thành danh và nhiều người biết đến cô ấy, cô ấy yêu chiều tôi hết mực và tôi thì chẳng khác gì một ông hoàng của cô ấy. Tôi thì chẳng có gì đặc biệt, một người bình thường như bao người bình thường khác.
    Ấy thế nhưng mà cái lý sự của tôi thì nó cực đoan thế đấy, cô ấy nói với tôi rằng "cái thằng anh không biết trân trọng thì đừng có mà hối hận". Cô ấy lại khiêu khích cái sự tinh tướng của tôi đến mức như thế chứ lại. Đã thế thì tôi càng vùi dập cô ấy, mà càng vùi dập thì cô ấy càng yêu tôi và cam chịu tất cả để mong được có tôi bên cạnh cô ấy.
    Tôi đi chơi cùng cô người yêu cũ để trêu tức cô ấy, tôi báo địa điểm cho cô ấy biết, cô ấy đến và ngồi chơi với chúng tôi, sau ấy cô ấy ra về một mình và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự gan lì đó làm cho cô người yêu cũ của tôi phải nói "người yêu anh như thế, anh còn mong gì hơn được nữa".
    Tình yêu đúng là một con quái vật, tôi chẳng thể bỏ được cô ấy và tôi sẵn sàng giết chết bất cứ ai lân la gần cô ấy, khổ nỗi là cô ấy thì biết bao nhiêu là người hâm mộ và yêu thích, nếu đem so sánh tôi với tất cả những thằng đó, tôi chẳng là gì cả ngoài một tình yêu vô bờ bến với cô ấy.
    Có lẽ các bạn nói đúng, tôi sẽ cưới cô ấy và xin các bạn để lại địa chỉ, tôi trân trọng mời các bạn đến dự đám cưới với chúng tôi.
    Nhưng mà đó đã là quyết định sáng suốt chưa nhỉ ?
  5. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của bạn gì đó với câu truyện về tu hành ở trên có lẽ cũng đã đủ tuy nhiên xin phép mạo muội được đưa ra một nhận xét. Bạn mâu thuẫn ngay với chính bản thân mình và dường như bạn ko biết mình muốn gì. Khi tự đánh giá bản thân mình là người thành đạt và tài năng, bạn đã phủ nhận lại nó khi đưa ra câu hỏi về tài chính cho cuộc sống sau này, cùng với câu hỏi về tuổi tác. Một người tài năng muốn trở nên thành đạt ko thể thiếu sự tự tin và sự hiểu biết bản thân, điều này có lẽ bạn chưa có. Vấn đề chính của hai bạn có lẽ chỉ là điểm 1 và điểm 5. Với điểm thứ nhất, có lẽ nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng, tình thương của cha me danh cho con la thứ lớn lao nhất mà mỗi con người có được vì vậy sẽ ko có gì quá khi bạn trình bày với cha mẹ những tâm sự thật cua mình để ít ra những người thân của bạn có cơ hội biết những gì bạn cam nhận và ý nghĩa TY của 2 bạn. Tôi ko tin ràng tất cả mọi người trong gia đình đều quay lưng với bạn.
    Điểm 5 cũng là điểm tôi cho co vấn đề nhất, các bạn quá yêu nhau và TY có lẽ đã lấn cả sự tỉnh táo. Cuộc sống GD cần nhiều hơn là chỉ TY, nó cần sự cảm thông, chia sẻ, và nhiều thứ nữa ko thể kể hết. Nhưng khi TY lấn cả ly trí, sẽ có lúc cả hai làm tổn thương lẫn nhau có khi chỉ vì một chuyện ko đâu. Cuộc sống GĐ với bao nhiêu lo toan, nhất là khi hai bạn có nhiều khó khắn như vậy sẽ kó vượt qua nếu thiếu sự cảm thông.
    Là một người mới bước chân vào cuộc sống gia đình, bắt đầu nếm trải những khó khăn muôn hình vạn trạng mà cả 2 người phải vưọt qua, thiết nghĩ nếu ko có TY và sự cảm thông giữa 2 vợ chồng có lẽ chúng tôi sẽ ko thể chịu đựng nổi. Hy vọng bạn hiểu và cân nhắc thật ky quyết định của mình. Chúc hai bạn hạnh phúc
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Cho phép hold_me tôi đưa ra một lý do cuối cùng bào chữa cho sự chậm trễ trong quyết định của mình :
    Đó là, các bác sỹ đã khẳng định khả năng có con của cô ấy chỉ còn 50%.
    Vậy tôi sẽ quyết định sao bây giờ đây ???
    Rất mong các bạn hãy cho tôi biết nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ quyết định như thế nào trong trường hợp này ???
    Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
  7. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Bác này buồn cười nhỉ. Khả năng có con là 50% chứ có phải là 0% đâu. Nếu vì chuyện này mà suy nghĩ thì bác có vẻ hơi phong kiến.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề của chúng tôi rất đơn giản mà cũng rất khó, chúng tôi có 2 vấn đề chính :
    1. Trước khi đi đến quyết định hôn nhân, chúng tôi sẽ tự hỏi mình, liệu cô ấy hay anh ấy đã đúng là người mình có thể gắn bó cả đời hay chưa ?
    2. Nếu đúng, thì liệu cuộc sống sau này có hạnh phúc hay không khi những vấn đề trục trặc trước hôn nhân vẫn còn tồn tại và tiếp tục tiếp diễn ?

    Còn thiếu một câu hỏi nữa, cũng quan trọng không kém. Đó là: mỗi người hãy tự hỏi mình xem mình đã sẵn sàng để gắn bó và chia sẻ với một người khác, cho cả đời, hay một đoạn dài của cuộc đời, hay chưa.
    Với những gì cậu viết, cậu vẫn còn có thể nhớn hơn được nữa.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    các bạn yêu quý !!! các bạn đã đánh đúng vào điểm yếu nhất của tớ, đó là : dám chấp nhận tất cả.
    thực tế cho thấy những người khuyên tớ nên cưới nhiều hơn những người khuyên không, và trong trường hợp này, có lẽ số đông sẽ là số đúng ?
    Tớ vẫn chưa thấy bạn nào đó đang độc thân (ly thân hay ly dị) lên tiếng, các bạn ấy đâu cả rồi nhỉ ???
    Một lần nữa xin cảm ơn những tình cảm chân thành và những lời khuyên đầy nhiệt thành của các bạn. Tớ rất mong các bạn hãy trả lời tớ thật nhiều hơn nữa.
  10. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm sao thế nhỉ? Liệu đây có phải là một câu chuyện có thật, hay là giống như kịch bản survey vậy? Nên dừng lại ở đây được rồi.

Chia sẻ trang này