1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định cho một đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hold_me77, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn suy nghĩ giống tôi đấy. Tôi chưa viết ở đây ý kiến gì cả, nhưng PM nhiều rồi. Và đến lúc này, tôi đang gần như tin chắc vào sự nghi ngờ của mình.
    Và tôi thì lại chẳng muốn bỏ công sức để chứng minh những chỗ mâu thuẫn trong những lời nói ...
    Lòng tốt có sẵn trong mình....Tại sao lại phải nghi ngờ nó
    ...Nhưng cũng nên trao nó cho những người xứng đáng!
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Được ky_si_khong_dau_yeuem sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 15/12/2005
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Có một chút hiểu lầm ở đây và lỗi là của hold_me, tôi đã PM cho KCB để nói rõ sự thật, và tôi đã xin lỗi KCB bởi một người bạn tôi đã xử sự không tốt.
    Còn chuyện của riêng cá nhân hold_me thì đó hoàn toàn là sự thật, không phải là một câu truyện giả tưởng làm phản cảm những ai tham gia vào topic này.
    Mong các bạn hãy hiểu cho tôi, bởi nếu như tôi trong giai đoạn này có đủ sự minh mẫn và tỉnh táo để có thể suy xét kỹ càng thì có lẽ tôi đã không lập chủ đề để rêu rao chuyện riêng của mình. Bởi những suy nghĩ trong tôi chất chứa đầy mâu thuẫn và đó chính là vấn đề của tôi. Tôi không còn bình thường như những ngày tháng tôi chưa gập cô ấy - người yêu tôi bây giờ - và giờ thì trong tôi tồn tại hai ranh giới giữa có và không. Nếu như trong giây phút trước quyết định của tôi là có thì giây phút sau đó sẽ là không. Tôi không lý giải được tất cả những trạng thái tâm lý của mình trong khi tôi phải quyết định chuyện này trong thời hạn sớm nhất.
    Nếu như khi đến đường cùng của sự bế tắc, tôi sẽ bỏ đi hay không khác gì một sự trốn chạy hèn nhát.
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    50% hả? Chọn bác sỹ/bệnh viện khác khám xem, có thể lên đến 75%.
    Nếu lên tới 100% mà vẫn chưa ok thì... lỗi tại cậu đó.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tớ ngon mà
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hình như là bác đang tập viết kịch bản cho film phải không? He he, xin lỗi là em hơi thẳng tính, nên nghĩ gì nói vậy. Em chỉ mới đọc qua mấy bài post của bác mà đã thấy mâu thuẫn mấy chỗ rồi. Giả sử như ở hai cái đoạn sau nhé (em cũng không nhiều thời gian để trích lại hết các chỗ mâu thuẫn của bác):
    Đoạn 1: Chúng tôi rất ghen.
    Đoạn 2: Cô ấy chả biết ghen là gì.
    Thôi em fắn đây. Đúng là hôm nay em rỗi hơi và ngứa tay mới trả lời bác thế này. Chán!
  7. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải ,
    Ngẫu nhiên mà em đọc được khá nhiều các bài viết của anh trong thời gian khoảng nửa năm lại đây . Tuy giọng điệu có ít nhiều khuếch khoác , khoa trương nhưng cũng có thể nhận ra rằng cốt lõi câu chuyện là một tình huống có thật ( tuy chẳng đến mức anh không tự giải quyết được .)
    Anh Hải ,
    Anh hay đem những chuyện tình éo le ngang trái của mình ra để cho thiên hạ trầm trồ nhỉ ? Cũng ngẫu nhiên thôi , em chợt nhận ra rằng sau khoảng 30'' đọc topic của anh , em biết về cuộc đời anh nhiều gấp 5 lần biết về bạn trai em sau năm đầu hẹn hò . Tâm tình thì thật lâm ly quá đỗi , tuy nhiên cũng hơi buồn cười là dù miêu tả bất cứ tình cảnh nào thì anh cũng không quên nhắc tới bất cứ điều nào trong nhưng điều dưới đây :
    _ Gia đình giàu có , thế lực
    _ Xe Camry , nhà mới
    _ Quá khứ ăn chơi trác táng , các cô bồ cũ xinh đẹp , nghề nghiệp của họ ( vũ công , ca sĩ , diễn viên ... )
    ( thậm chí đôi chỗ những từ ngữ này xuất hiện rất khiên cưỡng , làm hỏng cả mạch cảm xúc của câu văn .)
    Anh có biết như vậy là sao không ? Anh là người luôn chạy theo sự phù phiếm , những giá trị bên ngoài , anh không đánh giá được gì về chiều sâu thẩm mỹ và văn hoá của sự việc . Thế thì sao ? Anh sẽ tiếp tục đi với cô vũ công múa phụ hoạ này hoặc chạy theo cô diễn viên đóng vai phụ khác . Chỉ một chút hắt ra của ánh đèn sân khấu và mấy từ trống rỗng " ca sĩ " là đã đủ làm anh mãn nguyện rồi mà . Anh quả là một kẻ ngoài cuộc ( nghệ thuật ) lãng mạn ! Em không thấy có gì khác giữa cô người yêu hiện nay và những cô trước và cả những cô sau ( có thể ) , vậy thì anh có gì mà phải băn khoăn nhiều nhỉ ?
    Hai người vậy là hợp với nhau . Chị ấy yêu anh , anh yêu chị ấy , tuy nhiên có lẽ quan hệ giữa hai người chưa phát triển đủ để dẫn đến một đám cưới . Không nên có một quyết định quan trọng như thế trong khi mình chưa thực sự sẵn sàng . Anh còn có quá nhiều băn khoăn , anh chưa yên tâm về chị ấy , niềm tin của anh chưa đủ mạnh , anh cũng chưa có sự cương quyết cần thiết , nếu tiến hành đám cưới vào thời điểm này sẽ là một hành động cố đấm ăn xôi . Đành rằng nếu không cưới có ngày anh sẽ phải mệt mỏi vì những câu hỏi " giá như ... giá như " nhưng nếu cưới , chưa chắc gì anh đã tránh được cho mình sự dằn vặt đó . Giá như ...giá như ...[8) Mà em cũng cảm thấy là anh tìm sự phản đối hơn là sự đồng tình . ( 50% , đó là con số không an toàn , nhưng em nghĩ đó là tình tiết được anh chủ đích đưa vào cho câu chuyện thêm phần nghiêm trọng thôi )
    Anh cũng chẳng cần phải chia tay với chị ấy , anh đâu có ở trong tình thế phải quyết định dứt khoát một điều gì ? Coi chừng , nếu để đạt được một thứ mà phải đánh đổi rất nhiều các thứ khác thì người ta cũng dễ trở nên căm ghét cái thứ mà mình vừa đạt được . Cả hai anh chị cũng đều chưa phải là cao tuổi quá , cho nhau thêm chút thời gian cũng đâu có hại gì ?
    Rồi một ngày kia khi mối tình của hai người trở nên ôn hoà hơn , không còn u ám , dằn vặt , ám ảnh , giày vò ( ko đến nỗi giận nhau chỉ vì cái cạp quần hay sự gật đầu chào của một người vu vơ nào đó ) , hoặc có thể nguội lạnh đi ( ko nên bỏ qua bất cứ một giả thiết nào ) , thi` việc quyết định sẽ dễ dàng hơn nhiều .
    Anyway , be happy !
    Arrietta .
  8. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải ,
    Ngẫu nhiên mà em đọc được khá nhiều các bài viết của anh trong thời gian khoảng nửa năm lại đây . Tuy giọng điệu có ít nhiều khuếch khoác , khoa trương nhưng cũng có thể nhận ra rằng cốt lõi câu chuyện là một tình huống có thật ( tuy chẳng đến mức anh không tự giải quyết được .)
    Anh Hải ,
    Anh hay đem những chuyện tình éo le ngang trái của mình ra để cho thiên hạ trầm trồ nhỉ ? Cũng ngẫu nhiên thôi , em chợt nhận ra rằng sau khoảng 30'' đọc topic của anh , em biết về cuộc đời anh nhiều gấp 5 lần biết về bạn trai em sau năm đầu hẹn hò . Tâm tình thì thật lâm ly quá đỗi , tuy nhiên cũng hơi buồn cười là dù miêu tả bất cứ tình cảnh nào thì anh cũng không quên nhắc tới bất cứ điều nào trong những điều dưới đây :
    _ Gia đình giàu có , thế lực
    _ Xe Camry , nhà mới
    _ Quá khứ ăn chơi trác táng , các cô bồ cũ xinh đẹp , nghề nghiệp của họ ( vũ công , ca sĩ , diễn viên ... )
    ( thậm chí đôi chỗ những từ ngữ này xuất hiện rất khiên cưỡng , làm hỏng cả mạch cảm xúc của câu văn .)
    Anh có biết như vậy là sao không ? Anh là người luôn chạy theo sự phù phiếm , những giá trị bên ngoài , anh không đánh giá được gì về chiều sâu thẩm mỹ và văn hoá của sự việc . Thế thì sao ? Anh sẽ tiếp tục đi với cô vũ công múa phụ hoạ này hoặc chạy theo cô diễn viên đóng vai phụ khác . Chỉ một chút hắt ra của ánh đèn sân khấu và mấy từ trống rỗng " ca sĩ " , "diễn viên " là đã đủ làm anh mãn nguyện rồi mà . Anh quả là một kẻ ngoài cuộc ( nghệ thuật ) lãng mạn ! Em không thấy có gì khác giữa cô người yêu hiện nay và những cô trước và cả những cô sau ( có thể ) , vậy thì anh có gì mà phải băn khoăn nhiều nhỉ ?
    Hai người vậy là hợp với nhau . Chị ấy yêu anh , anh yêu chị ấy , tuy nhiên có lẽ quan hệ giữa hai người chưa phát triển đủ để dẫn đến một đám cưới . Không nên có một quyết định quan trọng như thế trong khi mình chưa thực sự sẵn sàng . Anh còn có quá nhiều băn khoăn , anh chưa hề yên tâm về chị ấy , niềm tin của anh chưa đủ mạnh , anh cũng chưa có sự cương quyết cần thiết , nếu tiến hành đám cưới vào thời điểm này sẽ là một hành động cố đấm ăn xôi . Đành rằng nếu không cưới có ngày anh sẽ phải mệt mỏi vì những câu hỏi " giá như ... giá như " nhưng nếu cưới , chưa chắc gì anh đã tránh được cho mình sự dằn vặt đó . Giá như ...giá như ...[8) Mà em cũng cảm thấy là anh tìm sự phản đối hơn là sự đồng tình . ( 50% , đó là con số không an toàn , nhưng em nghĩ đó là tình tiết được anh chủ đích đưa vào cho câu chuyện thêm phần nghiêm trọng thôi )
    Anh cũng chẳng cần phải chia tay với chị ấy , anh đâu có ở trong tình thế phải quyết định dứt khoát một điều gì ? Coi chừng , nếu để đạt được một thứ mà phải đánh đổi rất nhiều các thứ khác thì người ta cũng dễ trở nên căm ghét cái thứ mà mình vừa đạt được . Cả hai anh chị cũng đều chưa phải là cao tuổi quá , cho nhau thêm chút thời gian cũng đâu có hại gì ?
    Rồi một ngày kia khi mối tình của hai người trở nên ôn hoà hơn , không còn u ám , dằn vặt , ám ảnh , giày vò ( ko đến nỗi giận nhau chỉ vì cái cạp quần hay sự gật đầu chào của một người vu vơ nào đó ) , hoặc có thể nguội lạnh đi ( ko nên bỏ qua bất cứ một giả thiết nào ) , thi` việc quyết định sẽ dễ dàng hơn nhiều .
    Anyway , be happy !
    Arrietta .
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn !!! hành động bỏ về của cô ấy ngày hôm đó không phải là vì cô ấy không ghen mà là không thèm ghen.
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Arrietta ... nhà ngươi là ai ??? dám dìm hàng ta à ???
    Có điều, các bạn đã nói rất đúng, có bạn đã nói rằng tôi là người quyết định không dựa trên những yếu tố mang tính chất quyết định, tôi đúng là một kẻ ngoài cuộc lãng mạn ... ... đọc bài của các bạn làm tôi tỉnh ngộ ra nhiều lắm ... tôi thật sự đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức không nhận ra được mình nữa.
    và có lẽ như thế, tôi mới thực sự cần những lời khuyên, những lời tâm tình, những tình cảm chân thành mà các bạn đã dành cho tôi, đừng sợ tôi bực tức ấm ức trước những câu nói thẳng thật, hơn bao giờ hết, tôi rất cần những lời nói đó, và đó là điều mà tôi cần tìm kiếm.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn và tha thiết mong nhận được nhiều hơn nữa những bài viết của các bạn.

Chia sẻ trang này