1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định cho một đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hold_me77, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Híc!
    Bó tay. Đến đây thì tớ cũng phải tức quá mà nhảy vào để nói được có thế.
    Sao con người gần 30 tuổi rồi lại còn vô vị thế nhỉ?Thôi, trở lại gửi tiếp mấy cái ecard Giáng sinh cho bạn bè còn ý nghĩa gấp tỉ lần. Không bao giờ vào đây nữa! Chúc bạn sống nhé!
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cậu này buôn chuyện chứ không phải hỏi han ý kiến của ai.
    Cậu thử sang box Tâm sự có lẽ hợp hơn đấy.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của ông bạn hơi dài, nhưng đã chót thì chét. Qua câu chuyện thì Tôi thấy ông thuộc thành phần trung lưu ở HN, thế là hơn đứt hàng triệu nam thanh niên rồi. Mơ ước đấy !Câu 1 : Gia đình một bên cực lực phản đối. Có một người đại biểu quốc hội hiện nay (xin phép giấu tên) khi con của mình cưới nhất định ko có mặt, ngay cả ăn hỏi cũng ko tổ chức. Hai người tổ chức đám cưới chỉ mời bạn bè.Câu 2 : tổng thu nhập 7 triệu/ 1tháng. Đời sống thế là ổn rồi. Mua nhà trả góp đi. Còn căn nhà kia thế chấp để lấy vốn làm ăn. Tôi đây muốn mánh mung quá mà www.bótay.com . Nếu ko có nhà cứ đẻ ra một đứa (nhất là con trai) thì ông bà chắc chắn là thương cháu thôi. Đây là chuyện thật 100% của một người bạn thân mẹ tôi. Rồi châu lại về hợp phố !Câu 3 : Chúng Tôi có những quá khứ. Quá khứ gì thế ? buôn ma tuý ? đĩ điếm ? cờ bạc....hay bán rẻ tổ quốc như mấy thằng cu bên bóng đá hiện giờ dư luận đang ầm ĩ lên. Xin lỗi ông ! cái quá khứ của ông và cô gái là cái quá khứ của  cậu ấm - cô chiêuCâu 4 : chúng tôi ko hợp nhau về tuổi tác. Thế khi ông ngủ với con nhà người ta ông thề non hẹn biển cái gì ? Câu 5 : chúng tôi có một cuộc tình đẹp dữ dội. Đúng cái kiểu của ông và cô ấy đẹp như trong phim Hàn quốc, thôi cố mà phát huy. Huặc là quyết định cưới đi, huặc là 2 vị sẽ còn tưởng nhớ đến nhau dài dài. "Hoạt động xã hội chuyên nghiệp"! nghe ông nói câu này tôi thấy chối tĩ quá, mẹ  Tôi khi tức giận chửi Tôi thường bảo "nghe mày nói điếc đít quá" .Ông buôn điện thoại di động hay sao mà chữ kí lắm số má thế ? Lái buôn - nhà văn - hoạt động xã hội chuyên nghiệp. Thế ông là loại nào ? Tổng hợp cám lợn à !Đọc xong mới thấy mình "dở hơi biết bơi" vì cái thằng "dở hơi ăn cám lợn" !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nếu mà thật sự cưới nhau hãy gọi tôi theo số 04.9138891 nhé !
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đây là cái cách mà những người được nhiều người bình chọn, tức những người hay ho ở trí tuệ Việt Nam đối đãi với nhau à ???
    Mod làm ơn xoá giùm tôi topic với. Rất cảm ơn Mod.
    Cảm ơn vì tất cả.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Ông đã xem phim "yêu là cưới" chưa ? phim này tôi đã từng xem ngoài rạp một lần năm 2003. Ông chưa xem thì kính đề nghị ông đi xem rồi về trao đổi tiếp với mọi người. @MOD : Tôi cắn rơm cắn cỏ xin các MOD đừng xoá topic này dù nó không phải chuyện của Tôi, nhưng những người nam thanh niên thời đại như hold_me77 thế này cần phải có chính kiến rõ ràng. Nếu chưa có can đảm xin mời vào hội của Tôi để rèn luyện http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239.ttvn . Đây là lời mời chân tình của ĐHLV tôi !Tóm lại yêu là cưới !Xin gửi đến các bạn lời chào trân trọng !
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    em cũng xin ủng hộ ý kiến giữ lại topic này( lí do đã đc đánh dấu ạ)
    con trai thì phải dứt khoát,biết là hold_me77 có tâm sự muốn chia sẻ,đọc topic của bác từ đầu,nhưng em chán ko biết " chia sẻ " với bác thế nào
    " YÊU LÀ CƯỚI ",đó cũng là cách nghĩ của em
    nếu bác có 1 tình yêu thực sự,bác có lòng tin vào tình yêu của bác thì sẽ vượt qua đc mọi khó khăn bác ạ!

  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    oạch !!! nếu đây là ý tốt của DHLV thì hold_me xin sẵn sàng tiếp tục câu chuyện với tất cả các bạn.
    khè khè ... đúng là cái chuyện tình của hold_me thật là chán như một con gián, thế mà hold_me lại tưởng nó hay ho lắm cơ !!! hic hic ... hold_me thật đúng là hâm đơ rùi.
    thú thật là hold_me không quen lắm với cảm giác bị chê bai và coi thường, số là trước đây trong diễn đàn http://rockvn.com hold_me vốn được coi là một đàn anh tinh thần và được các em tương đối trọng vọng, nhưng những câu chuyện ấy đã qua rồi.
    nghe DHLV nói hold_me dở hơi, rồi lại nghe KCB nói hold_me thật là vớ vẩn khiến hold_me buồn suốt mấy ngày, cảm giác hơi tự ái một chút, nhưng nghĩ lại thì thấy rằng những câu nói thẳng thắn đó giúp ích hold_me rất nhiều.
    và giờ thì hold_me sẵn sàng xin lắng nghe tất cả những lời của các bạn với một thái độ trân trọng nhất và với lòng biết ơn cao nhất.
    DHLV nói đúng : "yêu là cưới". Có lẽ hold_me nên xem xét lại tình cảm của mình và rằng, hold_me đã thực sự yêu cô ấy chưa và những vấn đề hiện tại của hold_me có thực sự là vấn đề hay không ???
    Cảm ơn các bạn.
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  9. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Text
    Hehe , Holdme giận rồi đấy , mọi người quả là có tỏ ra hơi bất kính với mối tình long trọng của Holdme thật , Holdme đã dày công vun đắp nó đến thế cơ mà , bản thân Arryl cũng cảm thấy ( hơi hơi ) ân hận rồi đấy Đúng là mình không ở trong hoàn cảnh cụ thể mà ai đó gặp phải thì cũng khó mà đánh giá đúng mức tác động của cái hoàn cảnh ấy lên tâm trạng của người ta . Câu chuyện của Holdme có lẽ là một vấn đề thực sự của bản thân anh ý , và Holdme có đủ các lý do chính đáng để ( có quyền ) có tâm trạng không tốt . Tuy Holdme có hơi cường điệu thật nhưng ai đó nói anh ý thế này thế khác là không đúng đâu , có thể hai anh chị ý chẳng phải là những nhân vật cao siêu huyền bí gì lắm , uyên bác cũng chẳng bằng ai , nhưng giữa họ là tình yêu , mà tình yêu thì bao giờ cũng đáng được tôn trọng !
    Quay lại chuyện của Holdme , em vẫn cho rằng anh nên Let it be
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui... lâu rồi không về HPGĐ chơi, mãi hôm nay mới biết có cái topic vui thế này (thật lý tưởng để buôn dưa lê!!).
    À, xin chào các anh các chị các em ạ! Cho Cún buôn chuyện với!
    Chuyện của chú hold_me này vui thật, làm mình cứ nghĩ đến "tình yêu bọ xít" của con bé học sinh cấp 3 gần nhà mình. Èo ôi... cái cảnh đi chơi với người yêu cũ để chọc tức người yêu mới này, rồi hành động ra vẻ ta đây "trên phân không thèm chấp" không thèm ghen này... sao mà giống thế cơ chứ. Không biết chú Hold-me này mấy tuổi nữa!
    Xin lỗi chú hold-me nếu tớ nói quá lời nhé! Cơ mà tớ bức xúc thật. Tớ tưởng những cái toan tính sướng khổ trước sau chỉ có ở đàn bà thôi chứ. Hoá ra đàn ông lại cũng lăn tăn ác nhỉ. Thông cảm cho tớ! Tớ lại cứ quen nghĩ rằng đàn ông nào cũng giống Rhett của tớ: KHOÁI LÀ CƯỚI.
    Tạm thời gọt lê dần dần thế đã... vừa buôn lê vừa xem Chiếc nón kỳ diệu đây. Anh Long Vũ đang hỏi chuyện một giai nước ngoài: "Có định lấy vợ VN không?". Anh giai đấy trả lời hay quá... á... đang ngọng ngiụ hát "Trái tim bên lề" mới vui chứ.
    Rhett của tớ cũng "bên lề" mãi đấy.
    "Ngày mai tôi phải đi xa và tôi ngại đến lúc trở về lại thấy cô lấy người nào khác với một món tiền khác nữa rồi. Do đó tôi nghĩ, tại sao người đó không phải là tôi và tiền đó không phải là tiền của tôi? Thật thế đấy, Scarlett, chẳng lẽ suốt đời tôi cứ phải đợi hết người chồng này tới người chồng khác của cô chết đi để xông vào?"
    "Đời chồng này, đời chồng khác" hẳn được gọi là QUÁ KHỨ đáng để lăn tăn, nhỉ hole-me nhỉ?
    Hey, anh giai, làm ơn sài cái tài năng của anh giai vào việc kiếm tiền đi. Rhett cũng từ bỏ gia đình quý tộc giàu có để tay trắng đi kiếm tiền đấy. Tự mình kiếm ra nhiều tiền là khỏi phải lăn tăn rằng thì là có nên từ bỏ gia đình để đi lấy vợ không. Còn lăn tăn chuyện ông bà già với gia sản kếch xù mà cũng đòi cưới xin mới lại lập gia đình riêng á?
    Kể cũng buồn cười, tớ cứ nghĩ đối với đàn ông thì, cái lúc quyết định lấy vợ ý mà, thì sự đồng ý của đối tác - và chính đối tác - là quan trọng nhất. Hoá ra tớ nhầm. Hoá ra đàn ông cũng khối anh chỉ quanh quẩn trong chính bản thân mình thôi. Khổ thân cô nào lấy phải anh giai như thế.
    Thôi để lúc nào buôn dưa tiếp, Cún đi xem Chiếc nón kỳ diệu xong rồi đọc Rhett đây. Chúc mọi người ngủ ngon nhá!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 26/12/2005

Chia sẻ trang này