1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyết đinh của tôi có sai ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WLH, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    quyết đinh của tôi có sai ??

    Tôi và a ở chung 1 đội bóng , và anh bắt đầu gia sư cho tôi từ đầu năm lớp 12, thực sự lúc đó tôi đã có 1 cảm xúc thật khó tả, thật khó nói lên là tôi đã giành tcảm cho anh như thế nào , tôi chỉ thấy lúc nào cũng nhớ , lúc nào cũng muốn níu giữ anh ở bên mình thêm lúc nữa , tôi và a nói chuyện khá hợp nhau , rồi đến khi anh về, thì tôi cảm thấy thật trống rỗng , trong đầu luôn luôn là hình ảnh của anh , ánh mắt đó , cả nụ cười nữa, thật thân thuộc làm sao , nhưng tôi đã nghĩ , tôi chỉ coi anh là anh trai giống như bao người khác trong cùng đội bóng , đối với anh , tôi là học trò, và là 1 manager đầy nhiệt huyết với đội , nhưng cũng vì anh nhiều , vì tôi muốn được ngang hàng với anh , muốn được bước vào cánh cổng đại học giống anh , nên tôi đã cố gắng vì anh mà học hành chăm chỉ , đến gần cuối năm lớp 12, rồi đột nhiên thằng bạn thân , thằng mà chơi với tôi từ hồi lớp 10 , nói rằng nó thích tôi , tôi đã suy nghĩ , đã băn khoăn vì ko hiểu tôi có thích anh ko , hay nên cho thằng bạn đó 1 cơ hội , và tôi đã gạt suy nghĩ của mình sang 1 bên , chỉ coi anh là 1 người anh trai trong lòng, tôi đã chấp nhận đến với thằng bạn thân , lúc đó cũng chỉ cách ngày bế giảng vài tuần , thời gian đó tôi cũng ko gặp anh được , và tôi đã gần quên đi cái cảm giác với anh , nhưng thực sự , tôi cảm thấy bức bí , cảm thấy như có 1 sự trói buộc , 1 sợi dây vô hình quấn chặt lấy mình , tôi cảm thấy ngộp thở và thực sự sợ hãi , mỗi khi tôi ở bên thằng bạn đó , tôi đã cố gắng và đã tự nhủ , hãy thử giành cho nó 1 tình cảm đặc biệt , nhưng tôi lại ko làm được , dường như trái tim tôi ko giành chỗ cho nó , cuối 12 rồi , còn fải học , còn fải thi , nhưng dường nhu tôi đã làm ảnh hưởng đến nó quá nhiều , khi thi đại học xong , tôi lại quay lại đúng vị trí của mình , 1 manager nhiệt tình với đội , tôi đi tập và cảm giác của tôi với anh lại hiện hữu , nó chiếm trọn tâm trí tôi , tôi cảm thấy lúc này anh quan trọng hơn bao h hết , dường như tôi đã yêu anh , yêu anh thật sự , , hình bóng của anh lại chiếm trọn , tâm tư của tôi , ánh mắt của tôi lúc nào cũng dõi theo anh như thế , và tôi cảm thấy có lẽ , đối với tôi anh ko chri như 1 người anh trai mà còn hơn thế nữa, tôi đã thích anh thật rồi , và tôi đã quyết định nói với thằng bạn của mình : đối với tôi đội bóng quan trọng hơn nó , và nó buồn , tôi biết chứ, tôi biết là tôi đã làm tổn thương nó chứ, tôi biết tình cảm của nó giành cho tôi nhiều thế nào chứ , nhưng thực sự trái tim tôi ko có chỗ , nó quá đầy hình ảnh của anh rồi , và đối với tôi , thằng bạn mãi vân xlà 1 thằng bạn , tôi thấy căm ghét bản thân tôi đã quá tàn nhẫn , nó biết tin trượt ĐH và thêm vào đó là lời chia tay của tôi , tôi trở thành kẻ tội đồ , kẻ ích kỷ trong mắt bạn của nó , mấy thằng bạn kêu tôi , mày đỗ rồi thì mày đá thằng L hả, thực sự tôi là ngwòi như vậy sao ?tôi làm theo trái tim tôi mách bảo , tôi thành thật với tcảm của mình , nhưng có lẽ đúng , tôi đã suy nghĩ ko kỹ trước khi nhận lời L - và tôi nghĩ rằng mình đã mất đi thằng bạn thân nhất rùi . chấp nhận và có lẽ mọi thứ đang trêu ngươi tôi , đang đầy đoạ tôi . Tôi vẫn yêu anh nếu ko nói là càng ngày càng nhiều hơn , và rồi tôi được biết , tôi ko bao h có cơ hội v ới anh , hì , mọi chuyện thật khó khăn thay , trong đội chỉ tôi biết người anh thích là ai , vì anh tin tưởng tôi sẽ ko nói điều đó với ai cả, anh thích 1 bé trong đội , xinh xắn dễ xương hơn tôi nhiều , đến tôi còn quý bé đó , nữa là anh , thật sự trái tim tôi như thắt lại , mỗi khi anh nói với tôi về bé, mỗi khi ánh mắt thân quen đó của anh ko nhìn tôi mà là bé, mỗi khi hành động của anh đều hướng đến bé, tôi đã khóc , khóc cho cái sự điên rồ mà số fận đã trêu ngwoi, tôi đã cười , cười vì mong anh hạnh fúc, bé ko biết tcảm mà anh giành cho bé, nhiều khi bé hỏi tôi , chị thích ai thế ? chị đừng từ bỏ nhé? , những lúc như thế tôi fải làm sao , khi mà người tôi thích lại đang thích bé cơ chứ ? trớ trêu thật , tôi ko nói với bé, tôi ko nói ng` tôi thích là ai , có lẽ bé hoi thất vọng , hì , tôi đã định nói với anh rằng tôi thích anh , và mong a có thể cho mình 1 cơ hội , nhưng tôi lại ko làm thế, tôi quyết đinh từ bỏ , từ bỏ anh , từ bỏ tình cảm mà vẫn đnag rừng rực cháy trong tôi , hình ảnh anh đã quá kớn rồi , và tôi đã có suy nghĩ thật ngớ , tôi nói với anh tôi sẽ làm mai môi cho anh và bé, tôivẽ đường cho anh để anh có thể ởgần bên bé hơn , bây h trong suy nghĩ của anh chỉ có bé , biết làm sao đây , giờ đây mọi thứ đã thay đổi đi chút ít , trước đây người ngồi sau xe anh là tôi , h đây ko còn như thế nữa, trcs đây anh hay trêu tôi , h ko còn như thế nữa, trc'' đây khi chia đội đấu , anh ở bên đôi với tôi , h ko còn như thế nữa, ánh mắt đó anh đã nhìn bé, nhiuf nhìu lắm ... tôi đã cố từ chối để không đi cùng anh trên đường , ko nhờ anh đềo nữa, tôi đã biết vị trí của mình , nên tôi chọn từ bỏ , có lẽ anh sẽ yêu tôi , chỉ trong mơ mà thôi ..tôi nghĩ nếu mình nói ra , ko chỉ mình anh sẽ khó xử mà còn thêm vào là bé nữa, tôi ko muốn mỗi khi nhìn thấy tôi là sự ngại ngần , và tôi cũng chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười đó , ánh mắt đó , kể cả những điều đó anh ko giành cho tôi
    Anh cứ nhìn bé nhé , cứ yêu bé nhé, ko fải lo lắng điều gì về em đâu , em chỉ mong anh có thể luôn vui vẻ , thế là được rồi , và em cũng chỉ mong anh và bé có thể thành 1 đôi , như những gì lúc này anh đang muốn, e sẽ vun vào đến khi e còn có thể ,anh nhé .
    tôi muốn hét thật to , muốn ôm lấy anh , muốn ở bên mùi hương thoang thoảng đó , muốn nói với anh , e yêu anh nhiều kắm anh có biết ko , nhưng tôi ko có cơ hội rồi , tôi ko thể ở bên anh rồi , bạn tôi nói đừng từ bỏ khi bé còn chưa thích anh , nhưng tôi fải làm gì đây , tôi có nên giành tình cảm của anh ko , dù biết hi vọgn là ko có ,tôi chẳng có rì ngoài tình yêu mà tôi giành cho anh cả , tôi ko muốn anh fải khó xử , thế có kẽ là đủ, đủ với 1 kẻ tội đồ như tôi , tôi mong bé có thể nắm lấy hạnh fúc này , nắm lấy tình cảm mà anh đã giành cho bé.
    Tuấn ơi , em yêu anh nhiiều lắm
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    đi theo tiếng gọi của trái tim, nhưng nên quan tâm đến lý trí 1 chút, đừng để đến khi bi mất tất cả. Nói cô bé kia nên trân trọng tình cảm của a chàng đó, thì mình cũng nên trân trọng tc ai đó với mình
  3. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trân Trọng tình cảm của ai đó với mình? muộn rôi f, cái gì đã mất thì ko thể lấy lại , trân trọng tình bạn , nhưng tình cảm khác có lẽ không đựoc ,nêu sko yêu , sao thể miễn cưỡng
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Viết không xuống dòng , đọc lòi cả mắt . 2 chuyện khác nhau , sao lại lôi vào chung cho rắc rối .
    Chưa thấy có gì sai cả , thời gian rồi sẽ thay đổi mọi chuyện . Ai biết đấy là đâu .
    Đừng suy nghĩ nhiều, đi uống beer đi . Thi đậu phải đi ăn mừng chứ .
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ko nên cố gắng tìm lại cái jì nó đã ko là của mình nữa ,đã đi rồi hãy cứ để nó đi ,bạn ko quên được thì cũng giữ ở trong lòng ,cái gò đến sẽ đến ,trong tình yêu ko nên tranh giành .
  6. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị oan trái giống mình thế này không nhi ? nản quá
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    tóm tắt lại cho tớ... tớ lười đọc quá... thanks!
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chị!!!!!!!!!!!
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    - ---------------------------------------
    Cảm ơn em chị hiểu.....
  10. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    Bạn hiểu ?

Chia sẻ trang này