1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyết đinh của tôi có sai ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WLH, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thì em cố quên anh kia đi, nên yêu người yêu mình hơn là người mình không yêu em à. Vào đại học tất bật em sẽ thấy vui hơn, nếu em đã quý cả em kia thì nên giúp họ đến với nhau.
    Tình cảm phải đến từ hai phía, nếu vì thương em mà anh ý yêu em thì lúc nào em cũng bị tủi thân đấy ( vì em yêu anh ấy hơn mà).
    Quên đi, và sống vui vẻ với bạn bè, người thân. Em vẫn ở bên anh ấy và cô bé như bạn ý, nếu anh ấy yêu em thì rồi anh ấy sẽ nhận ra.Cô bé kia còn trẻ con, có thể anh ấy thích cái kiểu trẻ con ấy chứ nếu yêu rồi thì chắc gì đã thích.Cứ bình tĩnh và sống vui vẻ hơn nhé.
    Còn cậu bạn của em, bây giờ cậu ấy chắc giận em rồi, kệ cậu ấy. Em đã làm theo con tim của mình. Em hãy quan tâm đến cậu ấy như một người bạn tốt , rồi cậu ấy sẽ hiểu.
    Chúc em vui vẻ.
  2. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có tâm sự giống bạn đây. Có lẽ sau chuyện này thì phải lâu lâu, phải thật lâu tôi mới dám tin cuộc sống này, cuộc sống khiến con người thay đổi quá nhanh. Tôi là 1 anh chàng SV, mới học xong năm thứ nhất, cũng dạy thêm ở cạnh trường phổ thông, với ước muốn giúp các em thi tốt nghiệp được kết quả tốt, tôi có dạy 1 em. Em khá xinh và thông minh. Ban đầu em gặp tôi với ánh mắt ngây thơ, và em cũng muốn tôi giúp cho thi lọt vào Đh, tôi cũng phân vân và thường khất lần em . Tôi làm như vậy để thăm dò ý chí của em thế nào. Bởi lẽ trong bụng tôi đã có ý giúp đỡ em, tôi đã tìm lại tất cả các loại sách mà tôi đã dùng từ ngày xưa, chật vật hởi mượn bạn bè . Hi vọng sẽ tìm được quyển sách hay nhất để giúp em học dễ hiểu, em học trong lớp của tôi cũng thông minh. Tôi thật sự quý sự quyết tâm của em, có lẽ từ khi em gặp tôi em đã thay đổi dự định của mình, em sẽ thi đại học bằng những môn của tôi. Tôi thật sự cảm động, Nhưng, cuộc đời khiến con người ta đau khổ nhất là chữ nhưng, em đã thay đổi, lần cuối cùng tôi đến lớp học không còn thấy em niềm nở như trước nữa. Là 1 người từng trải tôi đã biết em thay đổi, qủ cầu tôi hứa mua cho em vẫn còn để trong cặp chưa kịp tặng giờ thì sẽ không bao giờ được tặng nữa. Em đã đến lớp học với một anh chàng bằng tuổi tôi. Quả thật tôi đã bị sốc khi thấy anh ta, cũng là một gã tóc nhuộm, quần jean thì có vài lỗ thủng cho hợp thời trang, miệng thì phì phèo điếu tjhuốc. Nhìn vào đó mà tôi đau quặn người, tôi cảm thâys mình nóng ruột và muốn về nhà, tự nhiên mình lại thấy nhớ về nơi mình ở, nhớ về Hà nội, nơi trường đại học của tôi ở đó. Đó sẽ là nơi mà tôi sẽ gắng bước đi tiếp, là nơi mà tôi sẽ còn chắp cánh ước mơ. Vậy là tôi sẽ phả từ bỏ em mãi mãi. Và những tình cảm ấy sẽ gửi vào gió cho bay đi. ước mơ được nhìn thấy em tung tăng trong cánh cửa đại học và tôi sẽ cầm bó hoa đẹp nhất chạy đến tặng em, tặng 1 cô giáo tương lai giờ đã vụt tắt trong tôi. Tôi cũng cảm thấy mình thật vô dụng , vô dụng vì không thể giúp em được, em sẽ đi theo con đường mà em đã chọn. mãi mãi tôi sẽ không còn gặp em nữa
  3. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng mong hạnh fúc sẽ đên với anh , mong bé đó sẽ chấp nhânh tình cảm của anh giành cho bé, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh , thấy ánh mắt đó lời nói đó , là tôi không thể kìm lòng đựoc , quá khó để chấp nhận từ bỏ mọi thứ đối với tôi, bạn bè tôi bảo bỏ đi , đừng yêu nó nữa, tyôi cũng đặt 1 sự quyết tâm , nhưng đâu đâu cũng có hình bóng của anh , mỗi khi thấy anh bên bé, tôi ko thể chịu được , và thường lẳng lặng bỏ đi chỗ khác , tôi thấy buồn thay cho anh , anh quan tâm đến bé, nhưng lúc nào hiện trên mặt bé cũng là 2 chữ buồn rầu, bé thấy chán , chán vì chuyện gì đó , tôi thấy anh thật chán khi anh ko biết bé đang buồn , và tôi đã trách anh vì điều đó , ngốc quá , sao tôi lại cứ cư xử thế này chứ , thật ko hiểu nổi
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trong TY thì thất bại là chuyện thường tình , có điều nếu người mình yêu lại yêu một người có tính cách hoàn toàn khác mình thì nỗi đau đó lại được nhân lên gấp đôi
    Đoán thế thôi chứ chưa bị nên chưa biết
  5. skater_girl_9x

    skater_girl_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói ra hơi buồn nhưng đúng là bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc khiến cho anh ấy hạnh phúc Vì anh ấy vui thì mình mới vui đc!
    Nhưng tiếp tục kéo dài sẽ chỉ làm mình đau khổ!
    Cố gắng làm những việ để giải tỏa bớt đi chị à
    VD như: đi chơi nhiều với bạn bè hơn, nghe nhạc... hay bất cứ việc gì có thể làm đầu óc tập trung mà ko nghĩ đến anh ấy
    Khó lắm! Em biết là khó lắm Mai à!!!
    Nhưng... chị phải cố, phải luôn nói khi cần sự chia sẻ nhé chị
    Em sẽ luôn bên chị!
    Em gái.
  6. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ngân à, hì, cảm ơn em nhé, cảm ơn mọi người vì đã để ý đến tâm sự của tớ, cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho tớ , tớ biết , dù rì đi chăng nữa sự thật vẫn là sự thật , yêu chứ có fai là cho không, anh sẽ ko bao h chấp nhận tình cảm của tớ, và anh đã nói anh sẽ chờ bé ,đến khi pé thi đại học xong và anh sẽ nói , lúc đó anh sẽ biết câu trả lời của bé và sẽ quyết định từ bỏ hay tiếp tục , anh có lòng tin như thế, chứng tỏ anh cũng rất thích bé, hic , tại sao mình cứ fải nghe những điều như thế này chứ , bùn thật , nhưng thui , biết sao đựoc , kệ mọi chuyện vậy

Chia sẻ trang này