1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định khó khăn khi đứng giữa ngã ba đuờng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meihua, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quyết định khó khăn khi đứng giữa ngã ba đuờng

    Đã bao lâu rồi nhỉ mình không online, không tham gia diễn đàn cùng mọi người.
    Quay lại nhưng sao buồn thế, chỉ muốn khóc thôi. Tình yêu không phải là tất cả nhưng đôi lúc nó lại là tất cả. It causes the happiness and sorrow.

    Chuyện của mình kể ra có điên rồi lắm không nhỉ?
    Cả 2 người mình đều quen trong một khoảng thời gian như nhau, một là Việt nam, đang công tác tại HP, còn một là foreigner. Sau một thời gian quen biết, mình nhận thấy tình cảm của mình dành cho Mr VN khá nhiều và khá sâu đậm ( mặc dù chưa gặp nhau lần nào). Mình yêu anh bởi tính cách mạnh mẽ rất đàn ông, giọng nói rắn rỏi và nghiệp vụ vững chắc...mình cảm nhận được nhiều điều ở anh nhưng chỉ tiếc đến thời gian nay bọn mình vẫn chưa hề gặp nhau. Làm nghề cảnh sát hình sự như anh tuy nguy hiểm nhưng mình sẵn sàng chia xẻ mọi khó khăn vất vả với anh. Nhưng chỉ có điều mình tự hỏi sao anh lại bận thế, lúc nào cũng bận nhỉ HP - HN cách nhau bao xa mà sao anh không dành thời gian đến tìm gặp mình. Anh có thể sẵn sàng gọi cho mình hàng tiếng đồng hồ bằng điện thoại di động chỉ để nghe thấy giọng mình mỗi khi đi xa về.... rất nhiều tin nhắn nồng nàn yêu thương anh gửi cho mình nhưng mình vẫn chưa bao giờ biết mặt anh.
    Mình buồn lắm nhưng cũng chỉ biết buồn thế thôi. Trong khi đó Mr Foreiger đã từ phương trời xa xôi bay hàng nghìn cây số đến Vn chỉ để gặp mình và để cầu hôn mình. Vào ngày 14-2, Mr F đã gửi tặng mình một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp từ đất nước xinh đẹp của ông và rất nhiều quà + bưu ảnh + thư.... Mình rất cảm động nhưng thú thật mình chưa hề có tình yêu với ông.

    Quả thật bạn mình đã cho rằng mình thật điên rồ khi cứ đem lòng yêu anh một cách... viễn tưởng như vậy. Bọn chúng giải thích tại sao Mr F có thể vì tình yêu mà đã đến tìm gặp mình từ hàng nghìn cây số xa xôi trong khi Hp - Hn là một quãng đường không quá gần nhưng nếu đem so sánh với con số 1800km thì nó thật nhỏ bé mà sao anh không thể đến thăm mình được.

    Rồi mình đã hơi siêu lòng, mình đã nhận lời đi chơi với ông và đã nhận được sự quan tâm săn sóc đặc biệt nhưng mình vẫn luôn biết giữ mình. Mình còn nhớ ngày mình ra sân bay, bỗng nhiên anh đt cho mình khiến mình chỉ muốn quay về thôi. Đúng lúc anh đang điện thoại thì loa thông báo của VN airlines lên tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Và thế là anh biết mình đang trên đường đi xa. Mình cảm nhận được giọng nói buồn da diết của anh nhưng không thể làm gì hơn nữa.
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lên làm theo những gì trái tim mình mách bảo.... chuyện này chẳng ai quyết được dùm bạn đâu....Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình....
  3. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ông cho mình thời gian để suy nghĩ và nếu mình đồng ý, ông sẽ đến nhà và nói chuyện với bố mẹ mình. Mình rất lúng túng khi biết ông sẵn sàng chiều theo ý nguyện của mình: mua nhà , sống tại VN...
    Chưa bao giờ mình thấy khó khăn đến thế. Sau chuyến đi, mình quay về làm việc .Ông tôn trọng khoảng không gian riêng của mình nên quay về BK và cho mình một tuần để suy nghĩ. Ông chờ đợi câu trả lời của mình và cho dù có thế nào thì sau một tuần nữa ông lại bay qua VN để tìm gặp mình. Nếu đồng ý, ông sẽ lập tức tổ chức đám cưới.... Lạy chúa tôi. Mình vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tinh thần.
    Trong khi đó, anh vẫn còn đang mải mê với công việc. Nhưng mình cũng nhận được những tin nhắn buồn của anh trước khi đi công tác: " Bé yêu có nhớ anh nhiều không? Anh cảm thấy mình như mất một cái gì đó, hay tại bé đi xa. Yêu bé nhiều này xxxxxxx!" ; " Sau công việc lần này anh sẽ xin nghỉ phép bé yêu ạ, anh rất muốn gặp bé"
    Mình chỉ muốn oà khóc. Trước đây, mình khát khao được gặp anh đến nhường nào nhưng lạ chưa , bây giờ khi anh nói có thể đến tìm gặp mình thì mình lại không muốn nữa.
    Nhưng mình vẫn mong chờ điện thoại của anh. Mình nhớ anh nhiều lắm. Yêu anh mà chẳng bao giờ được gặp mặt. Mình thật điên rồ. Nếu không có anh, mình sẵn sàng nhận lời với ông. Mình có tham lam và ích kỷ quá không???
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn ko gặp cái ông Mr Việt Nam ở HP hay HN đó và nói thẳng mọi chuyện , dù gì bạn cũng bảo rằng bạn iu người ta rồi mà , tại sao bạn ko hỏi rõ ngọn ngành rằng tại sao người ta ko bỏ thời gian của anh ta để đến bên bạn , bạn đã tìm hiểu chưa , đã bao giờ bạn tự nhìn vào tình yêu của bạn với cái anh Mr Việt Nam đó và đặt bạn vào địa vị của anh ta chưa , khoảng cách 1800 km kia có là gì khi một người có kinh tế khá có thể đến bên bạn bất cứ lục nào và ở đâu , nói thật tui mà có tiền thì bạn tui có cách nửa vòng trái đất tui cũng tìm đến vào ngày 14-2 , hihi bít đâu cái anh Mr Việt nam của bạn lại đang giành những thời gian rất đáng quý của anh ấy để tìm cho mình một chỗ đứng trong sự nghiệp , tui nghĩ bạn sẽ chẳng có niềm vuii chọn vẹn nếu như bạn ko tìm hiểu kỹ , trước khi đồng ý lấy cái ông nào đó cách 1800 km bạn hãy tìm hiểu kỹ và hãy tự trả lời cho câu trả lời của bạn vì theo bạn nói HN và HP chẳng cách nhau xa mấy vậy Mr VN ko đến bên bạn được thì sao bạn ko tự một lần thăm và đến bên người ta xem người ta sống ra sao và đang làm gì , chúc bạn hạnh phúc
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    người ta nói "đàn ông yêu khi họ muốn và phụ nữ yêu khi họ có thể " câu đó càng nghĩ càng thấy đúng...con người trong thời buổi hiện đại này càng ngày càng chịu đựng nhiều áp lực vì thế càng khó chịu nổi sự cô đơn và xa cách trong tình yêu. việc bạn bị lay động như thế cũng dễ hiểu thôi vì tui cũng từng như thế. và khi đó chỉ còn biết lắng nghe con tim mình .... lí trí cũng quan trọng nhưng có một điều là bạn phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ vào đừng để hối tiếc .... một phút để wuyết định cho hạnh phúc cả đời....
    hãy để thời gian chứng tỏ mọi điều
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ơ mà sao bao nhiêu lời nhắn hay ho mà chủ nhân đề xướng ra chủ đề này ko thấy rtrả lời gì cả , hay là có bác nào lại đùa anh em đây
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là bạn tham lam và ích kỉ ,nhưng trong tình cảm nhiều khi lý trí không làm chủ được.Nhưng hẫy trân trọng những gì mình đang có ,cẩn thận không bạn mất tất cả đó .
    Còn nếu đã quyết định dứt khoát tình cảm của mình nghiêng về phía nào ,ai là người mình cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến....thì hãy dũng cảm đối mặt và giải quyết mọi chuyện trước khi quá muộn .
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chà , gái thời nay xảo quyệt ghê
    Lý tưởng của đời tớ là lừa được em nào hay em đấy
  9. hoada3

    hoada3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, kể tiếp đi, kết cục thế nào rồi, hôm nào tèn ten thì thông báo nhé, bọn em đến chúc mừng
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy HN - HP chẳng là xa xôi cách trở gì cả ? Bạn cần phải gặp Mr VN , như vậy mới chứng tỏ mọi điều được !

Chia sẻ trang này