1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định khó khăn khi đứng giữa ngã ba đuờng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meihua, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay chẳng làm sao tập trung làm việc được. Câu chuyện của mình là chuyện thật 100%. Mình đâu phải là kẻ hay nói dối. Hôm qua và hôm nay đều không liên hệ được với anh. Chắc lại nhận công tác ở đâu rồi.
    Mình nhớ thời gian đi chơi vừa rồi, có một đêm mình thức giấc lúc nửa đêm gọi điện cho anh, nghe thấy giọng nói của anh rồi bỗng nhiên máy mất tín hiệu. Mình nghĩ chắc máy anh hết pin rồi nên cũng chẳng gọi lại nữa và tiếp tục đi ngủ. Ngày hôm sau, mình ra ngoài chơi không cầm theo máy. Khi về thấy máy có 4 cuộc gọi bị lỡ bằng một số máy bàn ở HP, rồi mình lại nhận được tin nhắn từ một cô bạn đồng nghiệp của anh" anh K bị tai nạn đêm qua nguy lắm" .
    Lúc ấy mình cứ nghĩ rằng bọn chúng lại trêu đùa mình đây vì mỗi lần anh đi công tác, máy đt không được cầm theo mà chỉ được dùng máy nội bộ, anh dặn mấy đứa làm cùng dùng máy của anh nhắn tin + đt để trọc cho mình đỡ buồn. Nhưng lần này mình có một linh cảm rất lạ và đáng sợ. Mình đã gọi điện cho anh. Anh đã chối không phải bị tai nạn và mình đã tin lời anh. Buổi tối, khi mình và ông đang ăn tối, anh lại gọi điện, số máy từ cô bạn đồng nghiệp và vì anh lỡ lời nêm mình mới biết rằng chuyện anh bị tai nạn là có thật. Thì ra, nửa đêm lúc ấy, khi mải nhận điện thoại của mình, anh bị 2 cậu bé khác lao xe vào mọi người phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Mọi người đều bảo anh cần phải báo cho mình biết nhưng anh đã cấm tất cả vì không muốn mình lo lắng. Nhưng cô bạn đồng nghiệp đã không nghe lời anh và đã bí mật gửi tin nhắn cho mình.
    Lúc ấy mình chỉ muốn bay về Hn ngay lập tức và đi xe đến Hp tìm gặp anh. Mấy ngày sau khi mình về Hn cũng là lúc anh trốn viện về nhà. Cái con người ương bướng không chịu uống thuốc mà cứ đòi mau khỏi bệnh.
    Anh đã điện thoại cho mình và bảo rằng anh sắp được nghỉ phép rồi ,sẽ đến Hn gặp mình sớm thôi. Nhưng anh có hiểu, nếu mình không đi xa, chắc anh sẽ chẳng bao giờ thu xếp thời gian để đến tìm gặp mình vì bằng cách đó, mình muốn ngầm thông báo với anh rằng, mình cũng sẽ có những quyết định riêng nếu anh không có những hành động dứt khoát.
    Lại bấm máy để gọi điện cho anh nhưng không được. Không biết giờ này anh đang ở đâu làm gì nữa. Tối hôm trước nữa, anh gọi điên và bảo đi tìm hoa ngọc lan cho mình. Mình chỉ thích loài hoa này thôi. Mình cứ thấy lo lắng bồn chồn thế nào ý. Chẳng lẽ lại gọi điện cho bọn nhân viên của anh, chúng nó sẽ trêu mình mất. Cảnh sát hình sự quả đúng là hình sự.
  2. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Meihua:
    Hãy lắng nghe tình cảm của bạn dành cho ai nhiều hơn. Qua câu chuyện của bạn, mình hiểu bạn tất nhiên dành tình cảm cho Mr. Cảnh sát rồi, nhưng lại cả nể Mr. Foreigner.
    Chính vì tích chất công việc của nghề cảnh sát vất vả thế đấy nên Mr. Cảnh sát đã không thể nào dành thời gian cho bạn được. Cùng lúc đó, bạn lại nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Mr. Foreigner kia. Mình cảm thấy chuyện bạn đi chơi với Mr. Foreigner kia là vì cả nể là chính.
    Hãy tỉnh táo đi, sống không có tình cảm với nhau về sau khổ 1 đời. Easy come - Easy go. Tình yêu càng khó khăn bao nhiêu thì vị ngọt nó mang lại càng đậm đà bấy nhiêu.
    Nhưng nếu đã xác định với Mr. Cảnh sát kia thì cũng nên chuẩn bị tinh thần học tính kiên nhẫn chịu đựng những lần xa cách, những lần mất tích một cách kỳ lạ của Mr. Cảnh sát nhé. Người ta kiên cường bao nhiêu, thì mình lại càng phải kiên cường hơn nhiều thì mới vượt qua được thử thách yêu một người cảnh sát hình sự.
    Chúc bạn sớm xác định được tình cảm của mình. Thân mến.
  3. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa gọi điện cho mình. Lúc nào cũng lý do. Mình đã rất căng thẳng khi nói chuyện với anh và ra hạn, từ hôm nay cho đến hết chủ nhật tuần này mà anh không đến tìm gặp mình thì anh hãy xem xét tình cảm anh dành cho mình. Mình không nghi ngờ nhưng sẽ quá thất vọng. Mình không muốn kéo dài thời gian đau khổ như một trò ú tim mà anh luôn là người đi trốn và mình luôn là người phải đi tìm.
    Mình không phải là hòn vọng phu thời xưa. Mình cũng biết chờ đợi nhưng không bao giờ muốn sự chờ đợi của mình là vô vọng viển vông. Mình muốn xác định tình cảm của anh dành cho mình. Khi gặp nhau, những tình cảm ấy có còn như những tin nhắn nồng nàn anh gửi cho mình hay ấm áp như giọng nói quen thuộc của anh không???
    Nếu anh không đến tìm gặp mình, mình chẳng còn cơ hội nào để dành cho anh nữa. Cơ hội chẳng bao giờ đến quá nhiều lần trong đời. Hơn nữa, nếu thật lòng yêu mình và sợ mất mình thì mình tin anh sẽ thu xếp được công việc. Mình có bắt anh phải đến tìm ngay bây giờ đâu. Từ giờ đến chủ nhật, còn những 4 ngày nữa cơ mà.
    Vậy mà anh vẫn bảo là bận lắm, chưa chắc có thời gian đến tìm gặp mình. Dù sao mình đã rất cương quyết khi bảo chỉ có thời gian cho anh từ giờ đến hết ngày chủ nhật. Nếu anh không đến được, mình sẽ không trách anh mà sẽ có những quyết định riêng cho mình.
    Tại sao lời nói của anh luôn mâu thuẫn thế. Anh bảo sắp được nghỉ phép rồi và sẽ có thời gian dành cho mình, thế mà vừa xong lại bảo bận lắm không thể tìm đến mình được???
    Mình sẽ chờ và mình không muốn khóc thêm nữa đâu.
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hình như đây là một tâm trạng phổ biến của những con người thời đại ... một chút lí trí một chút ích kỷ cho cá nhân mình ...
    không hiểu sao thấy cũng gần giống tâm trạng mình bây giờ ... mong muốn người ta thể hiện tình cảm với mình nhiều hơn là những gì mình có thể làm vì tự bản thân cho rằng mình sẽ còn nhiều sự lựa chọn... mình được quyền lựa chọn cơ mà tội gì không tận dụng ....
    đúng là có trời mới biết được con tim hoạt động theo quy luật nào ... và khao khát của con người thì chỉ có bản thân mới hiểu hết được. cái trường hợp này có phải gọi là đứng núi này trông núi nọ không nhỉ ? nhưng mà làm sao biết được
    thời gian vẫn là giải pháp tốt nhất hãy cho anh ấy biết được giá trị sự hiện diện của bạn trong cuộc đời anh ấy ...cái anh ơ HP ấy
    dù sao thì đức tính quý nhất của con người vẫn là " nhẫn nại"
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là hình ảnh các chị thanh niên xung phong đứng giữa ngã ba Đồng Lộc ý nhỉ
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    đừng có xuyên tạc như thế ...nghe câu "đến dễ dàng thì cũng đi dễ thôi chưa " kiên nhẫn không mà suy tính đắn đo chứ không phải là ngờ nghệch
  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghĩ lại thấy mình hơi quá đang khi cứ ép anh phải đến tìm gặp mình. Nhưng nếu không thế thì mình biết quyết định thế nào đây.
    Buổi chiều qua, mình đã nói chuyện nghiêm túc với bố ( tất nhiên sau khi đã rủ rỉ với mẹ, nhưng mẹ bảo phải hỏi bố và các anh nữa cơ). Bố mình không đồng ý cho mình đi BK chơi nhưng cũng không phải là không đồng ý cho mình kết hôn với Mr F .
    Bố bảo nếu ông ấy thật sự có ý định nghiêm túc và hơn nữa đã rất hiểu ý nguyện của bố mẹ bằng việc sẽ mua nhà và sống ở Hn thì bố mẹ cũng sẽ không phản đối. Tuy nhiên bố mẹ cần phải gặp mặt. Tất nhiên là thế rồi. Bây giờ mình thấy nhẹ nhõm với chuyện của Mr F nhưng còn chuyện của Mr Vn thì sao đây.
    Mình vẫn đang chờ anh đến nhưng mình biết hôm nay anh chưa thể đến. Mình đã rất có lỗi khi thử thách tình yêu của anh. Các bạn có muốn biết mình đã thử thách anh như thế nào không?
    Mình đã nhờ một đứa bạn thân gọi điện và gửi tin nhắn cho anh giống như kiểu bị nhầm số ý. Để xem anh sẽ như thế nào khi bỗng nhiên có một cô gái làm quen. Nhưng dường như anh đã đoán ra được nên sau vài tin nhắn đầu, anh đã gọi điện và nói với cô bạn mình rằng " Anh không nghĩ em đã gửi nhầm tin nhắn vào số máy của anh mà ngược lại hình như em biết rất rõ về anh"
    Anh đã gọi điện nói chuyện với mình về việc có một cô gái nào đó rất hay gọi điện và gửi tin nhắn cho anh. Ồ tất nhiên là mình đã chối.
    Tý nữa mình kể tiếp nhé. Bây giờ phải làm việc đây. Bỗng nhiên lại nhớ đến lời của Mr F: " If you are my girl friend, there''s no need for you to work, I can affford all your life and I''ll take you to travel to everywhere you like.." Nhưng còn tình yêu với ông thì thú thật mình biết " the time is not right"
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!Mình nghĩ bạn nên nói rõ với anh chàng cảnh sát đấy đi.Hãy nói hết những suy nghĩ của bạn bây giờ,những day dứt nữa.Con gái có thì mà liệu bạn chờ anh ý được cả đời không?Đặt anh ý vào tình huống phải chọn.Giả sử không chắc chắn được điều gì để chờ đợi thì bạn mong chờ điều gì đây?Cho anh ý một thời gian nhất định để quyết định rõ ràng chuyẹn của hai người,kết thúc tốt đẹp hay mỗi người một nơi.Cong nếu bạn thực sự yêu ngưòi ấy thì nên giữ một khoảng cách nhật định với người kia không khi bạn trả lời dứt khoát,mình sợ sẽ gây tổn thương cho người đấy.Chúc bạn luôn có niềm vui!
  9. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hãy chọn lựa lấy một người để mai sau bạn không phải hối hận vì đã làm như thế. Cần phân biệt giữa tình yêu và cả nể. Nguy hiểm lắm đấy cô bạn ạ
  10. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi trưa. Có ai đang ngủ trưa ở văn phòng không đấy? Mình tiếp tục câu chuyện dang dở sáng nay nhé.
    Sáng nay anh lại gọi điện về văn phòng cho mình vì máy di động mình để ở nhà. Cũng biết ghen đấy vì anh trai mình nghe máy mà. Ở Hp đang mưa tầm tã. Anh bảo cho anh thêm thời gian đi, một tuần nữa có được không? Vì thời gian này anh bận kinh khủng. Chà câu này mình nghe nhiều nên đã học thuộc lòng rồi. Mình vẫn giữ thái độ cương quyết, chỉ cho thời hạn đến hết ngày chủ nhật.
    Anh bảo định ngay hôm nay đến gặp mình nhưng vì mưa to nên không thể đến được. Anh sẽ phải nhảy xuống cầu Bính để tự tử mất vì lần này mình "ghê gớm" quá, không dễ thương như những lần trước. Nhưng nếu mình không cương quyết như thế thì làm sao biết được thái độ của anh như thế nào.
    Còn chuyện mình thử tình yêu của anh. Thú thật mình cũng không muốn làm thế nhưng đứa bạn thân bảo mình nên thử dò xét tình cảm của anh xem sao.
    Các bạn có biết anh đã làm gì không. Anh vẫn nói chuyện với cô bạn của mình và luôn kể những tình cảm của anh ấy dành cho mình. Thực ra với nghiệp vụ của anh ấy, anh đã đoán được . Mình còn nhớ buổi tối hôm đó, khi anh vừa gọi điện cho cô bạn thân của mình , lập tức anh gọi cho mình luôn. Anh nói hết và bảo rằng " Bé đừng đùa anh nữa, anh không phải người dễ gạt đâu. Bé có biết đã sơ hở ở chỗ nào không?" " Bé cứ làm như ai anh cũng có thể làm quen và cứ như anh là kẻ máu gái lắm".
    Một buổi sáng sớm, mình nhận được tin nhắn của anh" Bé y ơi, anh phải đi công tác đây. Anh đã kể hết chuyện của mình cho cô Phương đó nghe. Cô ấy rất ngưỡng mộ bé. Sô đt của cô ấy đây 0904....nếu có thể 2 người hãy làm bạn với nhau. Từ mai a sẽ không dùng số này nữa."
    Sau chuyện đó, mình đã thú tội với anh. Anh không giận mà chỉ cười bảo mình" Bé trẻ con lắm. Nhưng anh yêu sự ngây thơ của bé. Anh là người không dễ lay động tình cảm. Bên anh có không ít những cô gái xinh đẹp muốn đến nhưng anh không yêu bởi anh biết họ không thật lòng. Ở cơ quan, anh chẳng sợ ai hết nhưng không hiểu sao anh lại chỉ sợ em thôi. Anh sợ sự ngây thơ của em, giọng nói trong trẻo của em, anh sợ đánh mất em...."
    Nghe những câu nói ấy ai mà chẳng siêu lòng cơ chứ. Nhưng công việc đã chiếm hầu hết thời gian của anh. Hàng đêm, khi nhớ mình, anh gửi tin nhắn và điện thoại liên tục khiến mẹ mình nằm cạnh rất khó chịu. À mà mẹ mình cũng biết chuyện mình quen một anh cảnh sát hình sự qua điện thoại đấy. Mẹ mình khuyên mình đừng viển vông vì đã gặp nhau đâu mà nói chuyện cứ như đã quen biết nhau từ bao lâu rồi.
    Có những lúc mình rất tin tưởng vào tình yêu của anh nhưng cũng có những lúc mình không thể hiểu nôi anh đang chơi trò ú tim với mình đến bao giờ nữa đây. Con gái có thì như các bạn nói đấy. Và mình sẽ cố chờ đến hết ngày chủ nhật.

Chia sẻ trang này