1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định khó khăn khi đứng giữa ngã ba đuờng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meihua, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu quả thật anh ta là người mà ko cần biết người yêu mình là ai trên cõi đời này mà ko thèm gặp mặt nữa thì bạn phải xem xét , có người nào mà thờ ơ đến thế , hay là vì lòng tự trọng của cả hai người quá cao nên cuối cùng là chẳng ai chịu đến gặp ai , ở đây bạn meihua nếu có thời gian thì hãy về HP chỉ mât có hơn tiếng ngồi xe Hải Âu còn nếu xe máy thì hơn hai tiếng nhưn ghơi mệt một chút , vì nếu ko tự tìm hiểu thì sẽ chẳng trả lời được gì hết vì ý kién của mọi người trên đây chỉ là đóng góp còn quyền quyết định là ở bạn bạn Yến thân mến ạh bạn sẽ ko thể hiểu anh ta làm gì và đan gở đâu sống như thế nào nếu như bạn ko tìm hiểu một cách thực tế , vụ tai nạn của anh ta như đã nói ở trên đó chẳng may chỉ là một trò đùa như bạn đã từng nhờ bạn của bạn trêu anh ta , đừng có tin ngưòi quá đáng như thế bạn cứ thử hỏi anh ta ở đâu và nhà ở đâu , bạn tới đó để nói rõ ngọn ngành xem sao hehe cách giải quyết đó là thực tế nhất theo tui
  2. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào linh cảm không? Đêm qua anh gọi điện cho mình chỉ để báo rằng đã bị mất máy di động. Đây không phải là lần đầu anh mất máy nhưng mình bỗng cảm nhận thấy một điều gì đó không ổn.
    Anh vẫn rất mong muốn mình hãy cho anh thêm 1 thời gian, chỉ một tuần nữa thôi vì thời gian từ giờ cho đến chủ nhật ngắn quá.
    Mình đã rất buồn nhưng vẫn cương quyết không cho anh thêm thời gian lâu hơn nữa.
    Mình đã nói với anh rằng" Nếu yêu em thật lòng, dù bận thế nào đi chăng nữa, anh vẫn có thể thu xếp công việc để đến với em. Còn nếu anh không thể đến, có nghĩa là trong trái tim anh không có em. Khi ra điều kiện này với anh, em còn buồn hơn cả anh nữa kia. "
    Anh cười buồn và hứa sẽ cố gắng đến. Đêm qua mình đã khóc vì có một linh cảm rằng anh sẽ không thể đến.
    Có lẽ anh sẽ đến nhưng chắc là khi mình đã là một người khác rồi.
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết câu chuyện mới hiểu 1 điều rằng bạn chẳng dám hi sinh vì tình yêu cùa mình. Bạn có hạnh phúc ko khi bạn sống theo kiểu " If you are my girl friend, there''''s no need for you to work, I can affford all your life and I''''ll take you to travel to everywhere you like.... và chẳng có tình yêu. Sự kính trọng hoặc kính phucchẳng thể nào trở thành TY cả.
    Bạn bảo anh ko dám hi sinh vì bạn. Vậy bạn nghĩ lại đi, bạn đã làm được cho anh. Canh r sát hình sự là vậy, bạn yêu anh thật ko, khi bạn còn chưa thông cảm được cho anh. MR F liệu có đem lại được niềm vui cho bạn trong cuộc sống ko.
    Điều đó chẳng ai có thể giúp bạn suy nghĩ được cả, chỉ có bạn mới là người thực sự sống trong tình cảm của 2 người, hãy lựa chọn đi, và khi đã chọn thì đừng hối hận.
    Như có người đã nói ở đây, bạn ích kỉ, ko hẳn, nhưng có đấy. Bạn có nghĩ rằng, khi mà anh ấy đang nhớ bạn, thì bạn đang vui vẻ bên người khac(Mr F). Chỉ điều đó thôi, bạn đã chẳng đang để anh hi sinh bản thân mình đến vậy.
    Bạn so sánh ư, MrF có thể bay hàng ngàn cây số đến gặp bạn, vì ông ta đầy đủ điều kiên để làm việc đó. Bạn đã bao giờ hỏi anh về những khó khăn của anh chưa. Bạn chỉ nghĩ 1 điều là anh đã ko thật lòng với bạn thôi.
    Bạn hãy tự quyết định đi, cho anh thêm thời gian, đó là theo mình nghix, còn mình chẳng dám khuyên, vì tuổi của mình còn kém bạn.
    Bạn biết mình trông đợi gì ở quyết định của bạn ko, hãy cho anh thêm thời gian đi, sẽ tốt hơn cho bạn, cho anh, và cho ca MrF nữa. Good luck
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thật lòng thấy tình yêu này phải gồng mình nhiều quá ... chắc là sắp đến hồi kết thúc rồi. hic dù không muốn bi quan nhưng mà có lẽ đã có câu trả lời rồi phải không bạn...
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa thấy người nào bị động như bạn meihua này. Cũng chẳng thấy ai yêu như bạn, hay là vì đối với ******** yêu dễ kiếm quá. Bạn không đấu tranh cho tình yêu, bạn cũng chẳng cố gắng cho tình yêu, cũng chẳng thiết tha với tình yêu. Chẳng bao giờ tớ có thể tưởng tượng nổi là yêu mà với khoảng cách Hải Phòng đến Hà Nội bạn cũng không thể thu xếp nổi một lần gặp mặt. Tớ chỉ xa người yêu tớ 2 tuần mà dịp 30 tháng 4 tớ phải bay vào Sài Gòn gặp anh ấy 4 ngày (có thể vì bọn tớ yêu nhau 2 năm rồi mà cũng không nên nói là vì tớ có tiền nên muốn làm gì thì làm, đợt đó đi ma teo hết tiền tiết kiệm). Nhưng cho dù có ở Hà Nội đi chăng nữa, tớ và anh ấy không thể không gặp nhau quá 4 ngày trừ những dịp đi công tác. Bạn nói là vì nghề nghiệp của anh ấy, bạn cũng không thể hiểu sao anh ấy bận đến thế? Vậy sao bạn không tự hỏi bản thân mình có bận đến nỗi cũng không thể thu xếp thời gian, tự mình đi gặp anh ấy. Yêu mà thụ động vậy sao? Lại còn nghe tin người yêu bị tai nạn mà vẫn bình tĩnh ngồi chờ, ngồi đoán. Trời, không tưởng tượng nổi! Bạn à, bạn đang sống ở thế kỷ 21 chứ có phải thời trung cổ đâu mà con gái lại thụ động đến thế.
    Còn về Mr BK của bạn, tớ không có ý kiến gì. Con gái thì cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình, cân nhắc điều gì là vững chắc, là cần thiết. Tuy nhiên, nếu không yêu thì đừng nên cưới, vì như thế chỉ là ích kỷ với người ta, tàn nhẫn với bản thân.
    Hi`hi`, nói xong một hồi mệt quá. Tớ đang có một tình yêu đẹp, đó là bởi tớ yêu rất giản dị, nhớ thì đòi gặp, yêu thì nói là yêu, và đã yêu là hết mình vì tình yêu vì hạnh phúc của hai đứa. Nhiều khi cuộc đời đơn giản lắm khi mình tự quyết được tương lai của mình. Chứ đừng đứng mãi giữa ngã ba đường, xe đâm chít đó bạn.
    Chúc bạn mau tìm được lối rẽ!
  6. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ban có đọc kỹ những gì mình kể không? Bọn mình đã quen biết nhau khá lâu nhưng chưa một lần gặp mặt. Lần này, mình muốn khẳng định tình cảm của anh dành cho mình vì chẳng ai muốn một sự chờ đợi viển vông cả.
    Mình yêu anh ấy nhưng anh ấy cũng cần phải củng cố niềm tin cho mình chứ. Đã nhiều lần mình muốn anh và mình cùng đi chơi đâu đó, chỉ 1 ngày thôi nhưng anh đều bảo rất bận.
    Mình thông cảm vì cũng biết làm cảnh sát hình sự thì bận lắm nhưng chẳng lẽ bận đến mức không thể dành cho mình một ngày thôi sao.
    Về khả năng kinh tế, qua những gì anh ấy kể, anh ấy và Mr F chẳng kém gì nhau. Bố mẹ của anh ấy định cư tại Anh, ở Vn chỉ còn lại mình anh ấy. Vừa rồi anh ấy có việc tại sân bay nội bài mà không thèm tranh thủ đến thăm mình. Từ sân bay nội bài về thành phố là bao xa? Hơn nữa anh ây có xe riêng, tại sao không thể đến. Tại sao Mr F có thể vì tình yêu bay hàng nghìn cây số đến gặp mình còn anh luôn dành cho mình những suy nghĩ bận rộn lo toan.
    Mình không muốn ích kỷ như thế này nhưng mình muốn phải có một sự khẳng định. Dành thêm thời gian cho anh ấy? Để rồi sau đó anh lại bảo rằng bận lắm không thể đến được.
    Dù sao, MH cũng rất cảm ơn sự quan tâm chia xẻ của bạn. Chắc bạn cũng biết mình mong muốn một kết thúc tốt đẹp như thế nào rồi chứ. Nếu vì tiền, mình đã có trong tay rất nhiều thứ từ lâu rồi chứ không phải cưới Mr F. Mình tôn trọng ông bởi ông luôn biết tôn trọng những tình cảm và suy nghĩ của mình, là một người rất tốt. Ông là một trong những đối tác rất tốt của văn phòng mình làm việc.
    Chuyến đi vừa rồi một phần cũng là kêt hợp với công việc bạn ạ . Đừng nghĩ mình ích kỷ như thế có được ko? Mình cũng đã 27 tuổi rồi, ko phải là trẻ con nữa. Mình rất yêu anh nhưng bạn bè mình ai cũng bảo rằng thật viển vông và nguy hiểm khi yêu nhau đã lâu mà không gặp mặt một lần nào. Nếu là con gái, bạn có dám chờ đợi nữa không???
  7. Blau_Topas

    Blau_Topas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chị ơi,bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn ngần ngại,đắn đo,suy nghĩ nhiều thế cho căng thẳng đầu óc ra,cứ găp cái người mà chị yêu đo đi,coi người ta như thế nào với mình rồi sẽ quyết định chuyện trọng đại kia.Chứ cứ ngồi một chỗ mà đoán này nọ và nghe ý kiến từ nhiều fía mà làm gì.Theo em thấy chị cứ làm nhưng gì mà chị thấy là cần thiết và thực sự muốn làm..Chẳng hạn nếu chị muốn gọi điện cho nhân viên của anh đấy thì cứ gọi thôi,biết đâu chị lại được biết thêm thông tin gì thì sao,mọi người chắc cũng biết 2 anh chị yêu nhau,thế thì sao fải sợ họ trêu chứ.Tốt nhất chị hãy cứ thu xếp t'' đến gặp anh ấy đi nếu anh ý thật sự bận rộn đến thế..với em thì chưa một lần gặp thì cũng đừng nên tin vào những lời "có cánh" đấy,ai cũng có thể nói thế được cả.Chị cũng đừng có ngại vì mình là con gái mà lại chủ động,đây đâu fải là chị đi cầu hôn người ta đâu,chẳng qua là ĐI-để biết cái người ngày đêm mình nghĩ tới,chiếm ko ít khoảng t'' và con tim mình thật sự ngoài đời là con ngươi như thế nào?ĐẾN để biết liệu tính cách,nếp sinh hoạt của người ta liệu có hợp với mình(nếu chị đã xác định anh đấy là người sẽ đi cùng chị suốt quãng đời còn lại)..hãy nên ĐI chị ạ.Đúng là cơ hội(hạnh phúc) chỉ đến một lần trong đời thôi,chị lơi tay thả lỏng là sẽ đánh mất nó mãi đấy.Đến gặp và để cho anh đấy thấy là chị yêu anh ý ntn,và chị đã làm được điều cần làm cho TY của 2 người,chứ ko như anh ý.Còn cái ông F. của chị đấy mà,em thấy nên là một người bạn thì hay hơn.Mặc dù ngày nay ko còn định kiến với việc lấy người nước ngoài xong em thấy cũng ko dễ hoà hợp được,dù sao cùng cộng đồng vẫn dễ hiểu nhau hơn..Thôi em là lính mới tò te ko dám khuyên bảo nhiều,chỉ mong chị có thể tỉnh táo mà quyết định tương lai của chính mình thôi,mong chị sớm có được quyết định sáng suốt và sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
  8. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu ngày mới của một tuần mới. Ngày chủ nhật đã đến và cũng đã đi thật nhanh chóng. Ngày cuối cùng anh đã không đến. 21.05pm ngày chủ nhật, chuông điện thoại reo, anh gọi đến bằng số máy của một cậu bạn xin lỗi vì đã không đến.
    Mình nghe máy nhưng thấy một cảm giác buồn tủi xâm chiếm hết tâm hồn. Thì ra anh đâu có đi công tác nhưng bận việc nhà, lại một lý do. Với anh có lẽ lý do thật thừa thãi. Mình không nói nhiều vì cổ họng đã nghẹn mất rồi còn đâu. Việc anh bận là xây nhà, đổ móng gì gì đó...Mình chẳng nói gì nhiều. Nhưng lúc đó trong cái đầu và trái tim đau thương của mình đã xác định một hướng đi. Anh bảo sẽ gọi lại cho mình sau nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ nghe máy nữa.
    Đêm, anh gọi điện cho cô bạn thân mình để dò hỏi thêm tình hình của mình và bảo thứ bảy chủ nhật tới sẽ đến. Sao anh không nói chuyện trực tiếp với mình mà phải thông báo qua cô bạn của mình nhỉ??? Chỉ biết rằng lúc này đây, mình thấy giận anh nhiều lắm. Anh luôn thích là người nắm quyền chủ động và đẩy mình vào thế bị động.
    Vài hôm nữa Mr F sẽ về Vn. Mình quyết định sẽ đi BK nhưng đến ở nhà đứa bạn. Mình sẽ đi chơi nhưng với tư cách là một người bạn. Chưa biết sẽ đi bao lâu nhưng mình muốn giải thoát khỏi sự bực bội , buồn phiền. Mình muốn bản thân bị mất tích để anh hiểu được tâm trạng của mình ra sao mỗi khi anh bị mất tích lâu như vậy. Mình sẽ chưa nhận lời với Mr F, mình sẽ xin ông hãy coi mình như một người bạn. Còn với anh, hiện tại mình không muốn nói chuyện nữa.
  9. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ah, hoá ra Meihua và anh chưa gặp nhau.
    Giờ thì mình đã hiểu rồi. Vậy là cả 2 người đều chưa gặp nhau. HP-Hn, quá ngắn để gặp nhau 1 lần. Anh đã bao nhiêu lần từ chối vậy, có bao giờ bạn nghĩ, liệu những gì bạn biết về anh có là sự thật. Buồn lắm phải ko. THất vọng và chán nản. Đúng, như bạn nói thì đúng là tình yêu này viển vông thật, khi trao tình yêu cho 1 người, hày chắc chắn và phải đủ niềm tin vào người đó Meihua à. GIờ chẳng ai có thể khuyên Meihua có thể làm gì cả, đúng như Meihua nói, hãy đi đâu đó 1 thời gian đi, nghỉ ngơi, và dành thời gian suy nghĩ, cũng là dành thời gian thêm cho anh.
  10. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4

Chia sẻ trang này