1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định khó khăn khi đứng giữa ngã ba đuờng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meihua, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai chẳng thấy cá ngã 3 nào ở đây cả.Nếu bạn đủ sức chịu đựng khoảng 2 tháng nữa,codai cho là bạn giỏ.Nếu bạn thẳng thắn dứt khoát,codai phục bạn.
  2. thanhbinhhnvn

    thanhbinhhnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của tôi:
    - Mr VN không yêu bạn, hoặc có yêu nhưng nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, hoặc đã có người yêu (vợ), hoặc có yêu nhưng không đủ tự tin gặp bạn. Nói tóm lại bạn không nên trông chờ vào anh ta.
    - Bạn sẽ còn phải nhức đầu nhiều, nhưng thời gian sẽ cho bạn mọi câu trả lời. Chúc may mắn!
  3. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khi quyết định đi BK, có nghĩa là trong tim mình đã gạt bỏ hình ảnh của Mr VN . Việc anh ấy không đến ngày chủ nhật cũng đồng nghĩa anh không thể chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho mình.
    Mình sẽ tự mở rộng con tim với Mr F. Mong sao, tình yêu sẽ đến.
  4. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    CHúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !!!!!!!!!!!!!!!
  5. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, nghe điệu nhạc " nào ai biết ngày sau, đời ta sẽ về đâu" rồi lại tự hỏi mình câu hỏi như vậy.
    Mai này rồi mình sẽ như thế nào đây? Bỗng phì cười khi nhớ tới ngày xưa, cái ngày xưa vẫn còn ngây thơ khi mấy đứa bạn rủ nhau đi xem bói, ai cũng bảo số mình khổ trước sướng sau. Thế bây giờ là khổ hay sướng cũng chẳng biết nữa. Mọi người thì bảo sướng thế còn gì nhưng mình chưa thấy sung sướng hay tại tham lam quá nên khi sung sướng cũng chẳng biết nữa.
    Chưa có đứa bạn nào phản đối quyết định đi BK của mình. Còn bố mẹ, may quá cuối cùng cũng đồng ý.
    Mưa buồn qúa. Không hiểu mấy hôm nữa đến BK có mưa không? Mình xin nghỉ làm đi du lịch thế này nghĩ lại thương cô bạn làm cùng thế.
    Mong sao mình không quyết định sai lầm.
  6. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn. Mình cũng mong mỏi một hạnh phúc giản đơn thôi.
  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn. Mình cũng mong mỏi một hạnh phúc giản đơn thôi không cầu kỳ, không phức tạp vì hạnh phúc giản đơn là hạnh phúc khó kiếm tìm.

Chia sẻ trang này