1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định nào cho tôi vào lúc này? Tôi cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bonbonamer, 17/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  2. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi , chồng bạn là một người vô trách nhiệm , và không thể là một người chồng tốt được. Vợ cũng phải biết dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về. Thật ích kỉ khi không chia sẻ bất cứ điều gì, việc gì với vợ
  4. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ và lý trí. Bạn có nét gì đó hơi giống mình, vì đọc tâm sư của bạn có những quan điểm rất trùng với suy nghĩ của mình. Tuy chưa gặp phải tình huống này nhưng cũng có lúc mình nói với chồng: Nếu một ngày nào đó không còn yêu nhau nữa thì sẽ ko níu kéo nhau vì bất cứ trách nhiệm nào.
    Cho nên nếu là bạn, mình sẽ ly thân như chồng bạn đề nghị để cho nhau thời gian, còn việc ly hôn thì sau khi thời gian đã đủ suy nghĩ mới tính.
  6. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Fighting! @};-
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà thấy thương bạn quá, cố gắng lên bạn nhé.
    Về chuyện anh chồng của bạn thì cứ kệ cho anh ấy muốn làm gì thì làm, nhà bạn bạn cứ ở. Giấy tờ anh ý làm gì thì làm bạn ạ. Việc của bạn là chăm sóc bản thân, công việc của mình. Bạn vẫn còn nặng lòng với anh chồng, khó tránh khỏi được suy nghĩ tiêu cực và tự trách bản thân trong thời gian này, mình nhắc bạn chuyện đó để hiểu nguyên nhân và từ đó suy nghĩ tích cực lên.
    Mỗi lần gặp chồng thì bạn cố gắng nhắc mình cư xử như một người bạn, nghĩa là quan tâm bình thường để nếu anh ta có ân hận hay nuối tiếc thì có động lực mà quay lại, và không quá quan tâm lỡ anh ta từ chối thiện ý của mình lại đau.
    Mỗi cánh cửa đóng lại là một cánh cửa khác mở ra bạn à. Đừng chỉ đứng nhìn vào cái cửa đóng ý mà mất cơ hội cho mình.
    Chuyện khó khăn đời người hầu như ai cũng có, hãy nghĩ rằng đó là một phần của số mệnh.
    Mong bạn sớm tìm được niềm vui.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah mà bạn đừng gọi điện cho nhà bạn biết, mẹ bạn chỉ có một mình bạn, qua những gì bạn kể mình thấy mẹ bạn thương bạn rất nhiều, nên giận bạn khi bạn chọn cho mình con đường đi mà theo mẹ bạn có thể mang lại phiền phức hoặc đau khổ cho bạn. Thế nên bạn đừng làm mẹ khổ sở, và thêm ghét chồng bạn , sau này khó có đường quay lại

    Về phía gia đình anh ấy cũng đừng làm liên luỵ đến họ. Con họ họ bênh, hoặc nếu không bênh cũng không giúp gì nhiều được cho bạn trong hoàn cảnh hiện tại của bạn đâu.
  9. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  10. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của chị.. em thấy thương chị lắm.. Chị cố lên nhé, một người chồng như thế thật không xứng đáng với chị..e thấy đàn ông như thế thật quá ích kỉ..Chị hãy cố gắng học xong..chị còn trẻ, cơ hội còn nhiều lắm. Sau này chị sẽ gặp một người yêu thương chị thật sự và xứng đáng với chị..người như chồng chị thì em nghĩ là chả cần cố níu kéo hay hàn gắn làm gì... Chúc hạnh phúc lại sớm mỉm cười với chị...

Chia sẻ trang này