1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định nào cho tôi vào lúc này? Tôi cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bonbonamer, 17/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thương chị...
    Trước hết chị phải tìm hiểu xem có đúng là anh ấy hết tình cảm với chị không, nếu chỉ là giận chị và hiểu lầm thì sẽ có cách để lấy lại tình cảm của anh ấy. Còn nếu anh ấy là người đàn ông nông cạn và nóng vội trong chuyện tình cảm, yêu đấy rồi quên đấy thì mình đành dứt thôi chị: "không có gì là quá muộn"
    Nhưng nếu suôn sẻ để lại về sống với nhau thì em nghĩ chị nên rút kinh nghiệm trong chuyện so đo việc nhà với đàn ông. Với riêng em thì việc chăm sóc, là lượt quần áo, cơm nước cho chồng, chịu khó tìm tòi các món mới, cuối tuần có những thay đổi nho nhỏ và thú vị thì cuôc sống vợ chồng sẽ nhẹ nhàng hơn. Hi sinh của mình cho người mình yêu thương k bao giờ là mất mát cả. Vì vài việc vặt mà note lại thế để giận hờn nhau có phải là mình quá ích kỷ?
    Mong chị sớm "xử lý" được người chồng trẻ con của mình.
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ôi vịt con ơi, chẳng phải là do bạn kẹo đắng so đo mà anh chồng như vậy đâu. Đơn giản là bởi anh ta hết cảm tình với bạn ấy và có tình cảm với em T rồi (theo những gì bạn kể thì mình hoàn toàn nghĩ như vậy). Kẹo đắng à, bạn không phải lo chuyện bạn bảo anh ta hút bụi với xách nặng đâu, mình thấy bạn đòi hỏi như vậy là đúng. Chuyện bọn đàn ông không lo giấy tờ cũng vậy, mình lo là đúng. Chẳng qua không còn tình cảm mà thành lý do để chia tay thôi chứ không phải lý do chia tay thật là thế.
    123 này thấy hiện tại khó có thể hy vọng vào sự thay đổi của anh ta, thôi thì đành để anh ta làm gì thì làm. Nói vậy mình biết bạn buồn, nhưng mình không muốn nói sai những gì mình nghĩ để đem cho bạn cái ảo tưởng nhất thời.
    Chuyện mẹ bạn với chị bạn giận bạn, mình nghĩ bạn hiểu lý do vì sao và biết cái kquả đó trước khi làm. Mình chỉ không hiểu vì sao bạn nhất quyết làm vậy (nói mọi chuyện cho gia đình bạn khi bạn đến sống cùng anh ta). Thôi dù sao cũng là chuyện đã rồi.
    Mình thấy nói với hai bên gia đình tinh thần của bạn cũng được, có thể giúp ích cho bạn. Vui vẻ lên mà sống. Cách đây hai năm mình cũng tưởng mình có thể chết được rồi, quá đau khổ và cảm thấy bất hạnh cùng những việc mà mình nghĩ đó là một cơn ác mộng chứ không phải sự thật. Nhưng mình đã luôn cố gắng, có đau cũng phải cố gắng mà làm những gì tốt cho mình, cộng với thời gian mọi chuyện sẽ ổn. Nói như vậy để bạn thấy ai cũng có đau khổ trong cuộc sống của họ, chỉ là những nỗi đau không giống nhau mà thôi. Nhưng cuộc sống sau này như thế nào phụ thuộc vào chính bản thân mình rất nhiều. Bạn cứ nghĩ đến miền trung đang bão lụt kìa, ngay cả đến tính mạng của họ còn mong manh, thì những nỗi đau tinh thần do một người đàn ông mà mình đã đặt nhầm chỗ trong trái tim gây nên không đáng đâu. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Không có anh ta, bạn được đi chơi thoải mái không phải lo ý người khác thế nào, gặp được anh nào ngon giai cứ vui vẻ mà bắt chuyện, lại có nhiều thời gian hơn cho mình...
    Mà công nhận anh chồng bạn chẳng có trách nhiệm chi hết, hôn nhân cứ như trò đùa, thích là làm không thích là bỏ.
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin được chia sẻ cùng bạn về những chuyện không hay, đã và đang xảy ra với gia đình của bạn. Nhưng trong lúc này, hơn ai hết bạn cần hết sức bình tĩnh, và đừng nghĩ đến chuyện ly hôn vội. Theo cảm nhận của mình, chồng bạn tuy đáng trách, nhưng có lẽ anh ấy đang có chút vấn đề nào đấy trong công việc. Mình có thể hiểu được những gì anh ấy nói dối bạn, có thể vì anh ấy không muốn làm bạn tổn thương, và cách bạn cư xử, chưa thực sự sáng suốt, bạn gặp T, rồi sau đó nhiều lần nhắn tin cho cô bé đó... cưng như cách mà bạn soi xét anh ấy, mình có cảm giác bạn đang tìm cách để truy anh ấy trong các mối quan hệ của anh ấy... những việc như vậy, đôi khi rất phản tác dụng. Cuộc sống nơi đất khách quê người, thật không dễ dàng gì, rất cần một sự cảm thông và chia sẻ. Có lẽ cũng như mình, 2 bạn cũng đang làm NCS ở Pháp, công việc nghiên cứu, vốn có nhiều thăng trầm, không ít khó khăn, không phải khi nào, mọi việc cũng được suôn sẻ, có thể anh ấy đang gặp bế tắc nào đó trong công việc. Những việc bạn nên làm bây giờ là hãy cho anh ấy một thời gian, đừng đả động đến chuyện ly hôn, cũng như đừng gây sức ép lên anh ấy, từ nay đến tháng 12, nếu mọi chuyện chưa được giải quyết, có lẽ bạn nên hoãn về VN lại.
  4. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng tình với minh về vđề rằng bạn ấy không sáng suốt khi tìm gặp T. Bạn ấy biết chồng mình đi với cô bé, đã không trách chồng mà gặp cô bé với một thái độ rất cầu tiến để tìm hiểu sự việc. Và cái tin nhắn theo mình là rất lịch sự. Nếu là mình có lẽ mình cũng làm như vậy. Bởi trong 3 người thì chỉ có bạn kẹo của chúng ta la chẳng biết gì hết. Giá mà anh chồng khôn ngoan hơn thì mình đã nghĩ không biết có khi làm bạn kẹo đỡ đau. Nhưng anh ta đã phạm lỗi, không biết đường che dấu (mình không ủng hộ chuyện tòm tem rồi giấu tiệt, nhưng có những điều không cần nói ra nếu muốn tiếp tục mối quan hệ) thì việc bạn kẹo tìm hiểu sự việc là bình thường.
    Cuộc sống nơi đất khách khó khăn thật, và người cần sự cảm thông cũng có bạn kẹo chứ đâu chỉ mình anh chồng.
    Trở về chuyện của kẹo đắng, mình cũng đồng ý không nên ly hôn lúc này. Nhưng bạn ấy có quyết định được đâu, đang là anh chồng đòi ly hôn mà. Nên mình vẫn giữ quan điểm là mặc xác anh ta với những gì anh ta muốn làm. Đời mình mình cố vui sống.

    Các anh giai các chị gái cũng nên từ đó mà rút kinh nghiệm, đừng quá tự tin vào khả năng hạn chế của mình để xảy ra chuyện trai gái cùng phòng... rồi gây nên dằn vặt cho nhiều người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc lại thêm một lần nữa, kẹo à lần này bạn có suy nghĩ sai rồi. Hãy để anh ta thấy ở bên bạn anh ta được quan tâm lo lắng ra sao, và xa bạn thì anh ta sẽ khổ sở thế nào, chứ sao lại tìm cách tạo điều kiện cho cuộc sống xa bạn mà vẫn đủ đầy thế. Làm vậy bạn sẽ được anh THƯƠNG thêm nếu anh ta còn nghĩ tới bạn, chứ không được yêu đâu.
    Cứ tốt đẹp có chừng mực với anh ta khi anh ta quay về là quá lắm rồi, đừng đi theo mà chăm lo cho anh ta như thế kẹo ạ. Lo cho bạn đi.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bạn 123, ly thân thì ly, để hẳn 1 khoảng trời yên cho cả 2, đừng làm xáo trộn, đừng quan tâm, thời gian đó hãy sống cho bản thân và nghĩ rằng ko có anh ta, mình vẫn sống tốt.
  7. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình không nói là bạn nên thù giận, nhưng việc bạn chăm chút chồng quá mức, chính anh ấy cũng nói là anh ấy mệt mỏi mà. Đúng như người ta nói, đôi khi phải để cho tình yêu chết đói, chứ no đủ quá cũng chẳng tốt đâu.
    Entry đầu bạn viết, bạn cũng mệt mỏi vì phải dọn dẹp làm lụng quá sức, ngoài ra công việc của bạn cũng bận rộn là thế, cho nên khi trở về nhà hãy nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách, nghe nhạc, làm những gì mình muốn, đôi khi cho mình được lười biếng, nhà cửa bề bộn vẫn ngủ vùi đi. Hãy nghĩ rằng ko có bạn, chồng bạn cũng đang được thoải mái thế, và để anh ta yên.
  9. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Kẹo ơi, mình phải làm thế nào mới giúp bạn thay đổi được suy nghĩ một chút nhỉ? Mình biết bạn còn yêu, còn thương, còn muốn tiếp tục làm vợ anh ta. Vậy để có thể tiếp tục lâu dài thì bạn đừng cung phụng cho anh ta như thế. Nếu bạn để anh ta yên, là bạn để anh ta thấy cái giá trị của bạn. Để cho anh ta yên, anh ta mới cảm nhận được những cuối ngày, cuối tuần có bạn nó vui vẻ thế nào, và một mình anh ta ra sao. Trong ba cái gạch đầu dòng của bạn, mình chỉ đồng ý phương án duy nhất: nấu ăn cho anh ta khi anh ta ghé qua nhà, hoặc làm gì đó chỉ khi anh ta đề nghị.
    Anh ta sống riêng, ruồng rẫy bạn, vậy mà bạn còn lo cho cả cái sự ra đi ấy, haha, bạn thật đáng yêu, giúp chồng mình bỏ mình được êm đẹp thuận lợi.
    Mình hiểu tình cảm của bạn, nên nếu bạn để ý, mình có khuyên bạn bỏ chồng đâu, mình biết hiện tại đó là điều bạn không muốn. Vậy hãy tìm cách kéo chồng về. Hãy coi như bạn đang cưa lại anh ta chứ đừng coi như mình đang làm vợ anh ta, bạn sẽ cảm nhận được chính xác những gì mình phải làm. Và nếu bạn nghĩ được rằng, anh ta tuy danh nghĩa là chồng mình nhưng giờ không phải chồng mình nữa, bạn cũng sẽ đỡ đau hơn. (vì chồng thì phải có nghĩa vụ với vợ, nhưng bạn đâu có được quyền lợi của một người vợ).
    Hãy cho anh ta thấy, bạn không cần anh ta, bạn chỉ muốn có anh ta thôi nữa. Càng có lý do để "mặc xác" anh ta. Có lẽ mình nói không hết ý nên bạn chưa hiểu rõ ý mình, mặc xác anh ta chỉ là hành động mình muốn bạn làm bây giờ chứ không phải mục đích lâu dài mình muốn khuyên bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà lời mình nói mặc xác có lẽ cũng không đúng, phải nên nói là hãy giúp anh ta làm những gì anh ta muốn, theo ý muốn của anh ta. Nếu anh ta muốn đi, để anh ta đi được êm đẹp tự do, có phút nào đó anh ta muốn ghé về, lúc đó hãy thể hiện bạn lo lắng cho anh ta.

Chia sẻ trang này