1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định nào cho tôi vào lúc này? Tôi cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bonbonamer, 17/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua.
  3. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Heyyy , hãy thực hiện đúng "3 không" , để xem "đứa trẻ" xoay xở thế nào đây, bao giờ lớn thì mới được có vợ
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vào đọc bài của bạn mà chẳng biết nói hay khuyên bạn thế nào cả. Chỉ mong bạn mạnh mẽ và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Qua những bài post vừa rồi thì mình thấy yên tâm, vì mình thấy bạn chín chắn và bình tĩnh, chắc chắn dù có xảy ra chuyện gì, bạn cũng sẽ đứng vững.

    Mình chỉ góp một ý nhỏ, là nếu hai ng chia tay, thì bạn không nên sống chung với chồng như thế nữa. Bạn sẽ phải nghĩ ngợi và khổ tâm hơn đấy!

    (Đọc chuyện bạn kể chơi trò chơi cảm giác mạnh sau khi chia tay mối tình đầu tiên ấy, tự nhiên làm mình cảm thấy vui, chẳng hiểu tại sao nữa).

    Mạnh mẽ và luôn vui vẻ bạn nhé![r32)]
  6. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ và suy nghĩ tích cực được là tốt bạn ạ. Nhiều khả năng là anh chồng bạn muốn tiếp tục với bạn. bhưng bạn nên dành thời gian suy nghĩ thật kỹ xem mình có tha thứ được cho chồng hay không nhé. Bọn mình vẫn còn đầy cơ hội, đừng lo. Phụ nữ thường dễ tha thứ nhưng khó quên lắm đấy. Nghĩ thật kỹ xem anh chồng của mình có đủ ty với mình không (e là k đủ - theo mình nhưng biết đâu bạn lại thấy đủ), có trách nhiệm không, và mình có thực sự muốn ở bên chồng không...
    Mình đặt vào hoàn cảnh hiện tại của bạn thì chồng mình mới đang là người phải tìm cách chuộc lỗi chứ không phải bạn. Nhưng mỗi người một ý muốn và sự chịu đựng khác nhau, chúc bạn hạnh phúc với những gì bạn có
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi, nhưng em đoán chắc khi ai đọc chuyện chị cũng nhận ra 1 điều mà người trong cuộc (là chị) không nhận ra được, đó là chị đã "lỡ" gắn bó với một ông chồng to đầu trẻ con không có trách nhiệm. Sai ngay từ đầu (đến nhà bạn gái ngủ, quan hệ với gái, nói dối liên tục, sự lặp lại một hành vi mà chính anh ta cũng ý thức được sai trái, quay sang trách móc và xin vợ đừng làm phiền, đến việc cũng chẳng dứt khoát chuyện ly thân...). Anh ta đã sai và vô trách nhiệm từ đầu đến cuối :) Thiết nghĩ, phải là một người phụ nữ có lòng vị tha và tình yêu đủ lớn như chị mới ở cạnh anh ta và nỗ lực hàn gắn hôn nhân (Việc đáng ra phải là của 2 người :) )

    Em nghĩ, chị đã yêu hết lòng, sống hết lòng, chị cũng đã cho anh ta quyền chủ động quyết định mọi việc. Vậy mà thái độ và cách hành xử của anh ta cũng chẳng ra cái gì. Thật ra chị mong gì ở anh ta bây giờ? Bạn Vit Kid trên kia nói, hi sinh cho người mình yêu không có gì là mất mát cả, nhưng sự hi sinh đó nhất định phải dành cho một người xứng đáng. Em nghĩ chị là một người có học và có lý trí. Chị hãy mạnh mẽ và rắn rỏi lên. Hãy đá văng anh ta ra khỏi cuộc sống để bắt đầu lại từ đầu.
    Chúc chị may mắn!
  9. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  10. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Cái nickname bonbonamer của chị có chút ấn tượng khiến tôi cuối tuần ngồi đọc tâm xự cũng khá dài với diễn biến tâm lý khá phức tạp. Với nickname này, tôi đoán chị đang sống và làm việc tại một quốc gia nói tiếng Pháp. Trong một chừng mực nào đó, với 6-7 năm sống ở nước ngoài của chị, thì tôi hiểu hoàn cảnh khách quan của chị nên cũng mạo muội có vài lời tâm sự của kẻ ngoài cuộc.

    1. Tôi không thích những thằng đàn ông "rơi lệ vì tình" mà theo quan sát của cá nhân tôi, thường những người này, phần lớn lại không có khả năng quyết đoán trong chuyện tình cảm nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Chỉ là nhận xét đầy cảm tính và ko có ý quy kết nhưng chồng chị theo cảm nhận của tôi qua lời kể của chị là người thuộc tuýp "dễ choáng ngợp bởi những điều mới mẻ và bí ẩn" (tính tò mò vốn có của dân IT chăng :D), "có mới nhưng chưa thể nới cũ", không có khả năng quyết định dứt khoát trong những thời điểm then chốt. Chính thế nên quá trình gối đầu từ chị sang em T kia, anh ta đã đưa chính gia đình của mình vào thế bế tắc. Một người coi gia đình của mình (là chị) còn không bằng người ngoài (em T) thì tôi nghĩ cũng không đáng để giữ. Có những thằng đàn ông "say nắng" ở ngoài cuộc sống nhưng khi đứng trước một quyết định khó khăn tại thời điểm then chốt, họ thường dứt khoát quay về với ... vợ! Đôi khi nó ko hoàn toàn vì tình cảm mà còn là trách nhiệm nữa :)

    2. Với hoàn cảnh của chị (thiếu tình cảm người cha từ bé, rồi gặp phải rắc rối với mẹ và chị), tôi hiểu tính độc lập của chị trong cuộc sống và những diễn biến tâm lý của chị thật ra chính bản thân tôi đã gặp một lần nên khi nghe câu chuyện chị kể, tôi cũng giật mình. Với cá nhân tôi, người như chồng chị và chị không hợp nhau về mọi mặt. Cuộc sống nơi đất khách quê người, tôi cũng hiểu và tôi cũng biết có những cặp sống với nhau mà họ cứ lầm tưởng đó là tình yêu nhưng thực ra đó chỉ là tình người. Cuộc sống cô đơn, khó khăn nơi đất khách quê người, xa lạ về văn hóa, rào cản về ngôn ngữ và lối sống, etc. khiến những người cùng tộc xích lại gần nhau hơn bao giờ hết :)

    3. Không ai khác ngoài chị là có thể hiểu rõ hoàn cảnh và vị trí mà chị đang đứng, đang phải đối mặt và chỉ có chị mới có thể ra quyết định cuối cùng. Cá nhân tôi mong chị sẽ hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trên con đường sự nghiệp. Tôi rất quý mến và nể phục những người phụ nữ có tính độc lập cao trong cuộc sống :)

    Thân,
    /BJ

Chia sẻ trang này